..:Welcome Tin:..Tôi yêu tất cả các bạn!

tự nhiên hôm nay có hứng, thấy tên Chí Thành ở topic ;;)
có hứng vào :))
ko đc à;;)

ai cấm đâu :D|
các bạn vào càng đông càng vui :D
ý tớ là mấy hôm nay ko lên chiến nên các bạn thấy toàn lớp khác :D
thằng đệ tớ học hành chỗ quân sư thế nào rồi
nghe nói nó nhận cả cháu cậu làm quân sư
 
cậu nói j tớ cóc hiểu :))
đang nói đến ai?
nói đến khoa thì nó nhận tớ làm quân sư lâu rồi :))
nhưg thôi, nhường lại cho Linh:p. tớ từ chức rồi :D
 
đừng nói thế :))
tớ ghê hơn con Linh nhiều :))
nhưg thôi, tha cho nó :))
muốn biết tớ thế nào;;), hỏi con Linh :p
 
Thằng Thành dạo này câu bài nhanh nhất lớp Tin rồi thì phải?
Bao giờ lớp mình đi thăm quan
 
Suýt xong,còn vấn đề về time and place
thứ 4 các anh 12 tin rủ đi đá bóng,thu xếp đi,thằng nào ko đi cho out khỏi đội bóng luôn(ngoài tao có lý do riêng:D)
 
mày rủ lại còn bảo ở nhà
nói thế tao cũng ko đi đc :D
lí do riêng
 
Đừng đọc nhé, đọc làm gì, đọc mất công, đọc tốn thời gian ;;)
Gee'z property
THẢO's biography

họ và tên: nguyễn thị hương thảo
sinh ngày: 30/5/1991 ---> bước sang tuổi 16
tên gọi yêu: thảo đen hay nói chung là thảo đ**
ngoại hình: cao, to, béo, đậm, có ria <lưu ý là có RIA chứ ko fải có RÂU :-$>
nick YM!: kiddie_okapi <nghe hay fết, nừa tình :D>
mẫu záo: tên tiếng tây là Rose kindergarten, tạm dịch theo chữ quốc ngữ của ta là trường mẫu záo Hoa Hồng :p
trường cấp 2: Hà Lội Ams
trường cấp 2: Lồi Hạ Ams
thành tích lúc nhỏ: ăn vạ bọn cùng lớp 1: "mày ko thơm vào má cụ, cụ méc cô záo là bữa trưa mai suất cơm của mày ko có thịt đâu b-)". thằng bé...túng quá làm liều. vậy là nụ hôn đầu đời của bé Thảo đã đc trao ở 1 nơi như thế, với 1 người như thế đó các bạn ạ :x lãng MẠNG wá :x
lớn lên, khi đã biết suy nghĩ, nó ko dùng thức ăn để gây áp lực nữa, chơi thẳng tay, tấn công trực ziện, cứ lấy thịt mà đè người. đảm bảo Bill Clinton cũng ko rám động thủ :)>-
sở thích: nhiều, nó thích khóc, khóc xong liền giơ tay đánh người, ham chơi, ham chat...
sở ghét: ghét học, ghét những đứa nhiều học <như bạn GeE chẳng hạn :D>, ghét những thứ nghiêm túc...
sở trường: nói leo thầy cô <[-(>, bùng học, trốn tiết...
sở đoản: giữ im lặng cả 1 giờ học <khoản này nó mà so với mình có khác nào đem chuồn chuồn so với fản lực :>>
ng yêu: hiện giờ mới biết 3
ờ ờ, ở lớp nó ngồi cạnh 1 con: thông mình hơn nó, hiền zịu hơn nó :p, bụng tốt hơn nó :>...và nhiều nhiều điểm pơ fệc hơn nó. đó là mình b-)
Và cuối cùng, cảm ơn vì đã đọc :p
có vậy thôi. bài ziễn văn xin kết thúc tại đây. hẹn gặp lại các bạn vào 1 ngày ko xa :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đến bó tay cái sơ yếu lí lịch
bạn thảo ơi
biết rồi nhá :))
 
Thảo đen mà biết thì cả thế giới đều sẽ biết :))
>:)
Mà thằng nào ý kiến về số bài của tao đấy? Tao tung hoành khắp các topic nên nhiều bài chứ có spam j đâu, oan tao :(( ;;)
 
Tớ và Chí Thành chung nick cái j cơ chứ...tại nó cứ tranh vào nick của nó, tớ đọc xong tiện tay post luôn...--> cái bệnh nghề nghiệp ý mà :D
;)) ;))
 
bệnh nghề nghiệp "tiện tay dắt dê" :))
Mai kt 15 fut Văn :(( yeeeeeeeeeeeee
 
Các pạn lớp Tin vẫn còn rắc rối thăm quan à
Sao bảo đi với Hóa :)
Thứ 5 lớp Pháp nghỉ học đi chơi :)) :x
 
con nhợn Linh :(( :((
mày làm trò j thế :((
mà sao mày ngồi bịa giỏi thế :))
tao chưa bao h viết đc 1 cái profile dài thế này
 
Back
Bên trên