Đoàn Thu Trang
(Alpenliebe)
New Member
Chỉ còn chưa đến nửa tháng nữa là thi tốt nghiệp rùi nhỉ? Giờ này năm ngoái khóa 00-03 cũng đang cắm đầu học và...đợi tủ nữa
Chị nghĩ là Nhung đừng để cho việc thi tốt nghiệp đặt quá nhiều áp lực lên mình, đằng sau kì thi tốt nghiệp còn thi ĐH nữa cơ mà. Lo lắng không giải quyết được vấn đề, khi em lo thì chữ từ sách cũng có chạy vào đầu em được đâu, ngược lại, càng lo lại càng thấy đầu mình hỗn độn, loạn tùng phèo như mì sợi ấy, đúng ko?
Thêm nữa là nếu em để kì thi tốt nghiệp ảnh hưởng đến mình nhiều quá thì có khi cả kì thi ĐH cũng sẽ bị chi phối theo nữa đấy, ko tốt đâu.
Thời gian không còn nhiều nhưng bắt đầu lại vẫn còn kịp. Nếu em cảm thấy quá mông lung, không biết bắt đầu từ đâu thì cứ đi lại từ đầu SGK. Đọc thật kĩ tác phẩm, học tiểu dẫn và làm dàn ý theo câu hỏi cuối bài (học ý thôi, đừng học cả đoạn văn mẫu) Nếu còn thời gian nữa thì em có thể tìm một số đề hay gặp với từng tác phẩm và làm dàn ý cho những đề đó. Chị nghĩ nếu em thi khối D thì nên làm cả cái này nữa, nó sẽ giúp mình hệ thống kiến thức rất tốt đấy. Vấn đề bây giờ là học đến đâu hiểu đến đấy chứ không phải là nhồi càng nhiều càng tốt. Và phải bắt tay vào học thì mới biết mình thiếu chỗ nào chứ chỉ ngồi ngắm sách thì không giải quyết được gì đâu em ạ. Đừng lo lắng quá, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi
Chúc em ôn tập và làm bài thi tốt.
P/S: vẫn còn bức xúc thì gửi mess hoặc YIM offline cho chị để giải tỏa cũng được
Thời gian không còn nhiều nhưng bắt đầu lại vẫn còn kịp. Nếu em cảm thấy quá mông lung, không biết bắt đầu từ đâu thì cứ đi lại từ đầu SGK. Đọc thật kĩ tác phẩm, học tiểu dẫn và làm dàn ý theo câu hỏi cuối bài (học ý thôi, đừng học cả đoạn văn mẫu) Nếu còn thời gian nữa thì em có thể tìm một số đề hay gặp với từng tác phẩm và làm dàn ý cho những đề đó. Chị nghĩ nếu em thi khối D thì nên làm cả cái này nữa, nó sẽ giúp mình hệ thống kiến thức rất tốt đấy. Vấn đề bây giờ là học đến đâu hiểu đến đấy chứ không phải là nhồi càng nhiều càng tốt. Và phải bắt tay vào học thì mới biết mình thiếu chỗ nào chứ chỉ ngồi ngắm sách thì không giải quyết được gì đâu em ạ. Đừng lo lắng quá, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi
P/S: vẫn còn bức xúc thì gửi mess hoặc YIM offline cho chị để giải tỏa cũng được