Truyện cười

Lê Minh Châu
(anhchauday)

New Member
tối dạo này khó ngủ quá,tự nhiên nhớ mấy cái truyện hồi trước thằng Minh liên hay kể b-)
Toàn béo hôm nay buồn buồn mò đến phòng Minh liên chơi,minh liên hỏi thăm
-sao thế,anh em với nhau có gì cứ nói ra
-dạo này tao làm nhiều chuyện tệ quá
-cứ kể đi ,có khi tao giúp được
-tao mới quen một con bé ,một hôm đến nhà nó chơi , trong nhà chẳng có ai cả,tao ko kiềm chế được...tao đã...
-chắc cũng ko sao đâu,minh liên an ủi
-chưa hết,hôm sau tao lại đến nhà cô bé đó chơi,trong nhà chẳng có ai,chỉ có mỗi em gái của nó,tao ko kìm được...tao lại....
-thế thì cũng hơi quá,nhưng ko tệ lắm đâu
-còn nữa, hôm qua tao lại đến nhà nó chơi,trong nhà chẳng có ai,chỉ có mỗi em trai cuả nó,tao lại ko kìm lòng được...tao...
-.......
-mày đâu rồi Minh liên ?
-(vừa chạy vừa ngoái đầu lại) t..o..à..n b..é..o , m..à..y th..ô...ng c..ả..m,phòng tao hôm nay cũng chẳng có ai,chỉ có mỗi tao với mày...
 
Châu béo , ở đây cũng có mỗi mình tao với mày.
(hehe chắc là chú khó ngủ vì thế)
 
Tiếp tục liên khúc chuyện cười cái nhỉ:
Có 3 chú ma cà rồng đi vào một quán rượu chơi. Một chú gọi:
-Êu bồi, cho tao một cốc máu.
Bồi mang cốc máu ra.
Chú thứ hai gọi:
-Cho tao một bát tiết canh.
Bồi mang tiết canh ra.
Chú thứ ba:
-Cho tao một cốc nước nóng.
2 chú đầu quay ra:
-Mày là ma cà rồng cơ mà. Đ** ai uống nước.
-Tao cũng biết thế. Nhưng hôm nay tao ốm, chỉ muốn uống chè thôi.
Chú vừa nói vừa lôi ra một cái BVS dùng rồi.
 
ha ha, khốn nạn là nghề của chàng mà.
Minh liên ơi, bài mày đánh ai hát thế, hôm trước tao down cái link trên YM của mày, hay đáo để.
 
thằng Mỹ con ,mày nhìn thế mà ko biết đường làm cái truyện cười vào cho anh em đọc chơi à,tán tỉnh thằng minh liên ít thôi,nó có bạn giai rồi
Vào một ngày đẹp trời mùa xuân XX tung tăng đi dạo chơi trên bìa rừng. Chim chóc, cào cào, giun dế ..etc nhảy nhót quanh nàng rộn rã. Khung cảnh hết sức trữ tình..
Đột nhiên nàng nhìn thấy bên bờ suối thiền sư Thích Khoái Lạc, ngồi trên tảng đá, đang gõ mõ tụng kinh rầm rầm. Gương mặt chú cực kỳ thành kính ....
"A di đà phật..
Nam mô tiếng sét ái tình..
toong..toong..
Kinh thì chẳng nhớ..tình ..tình quanh đây..toong..toong.."

Nhoẻn miệng cười tinh nghịch XX rón rén lại gần. Mùi hương của gái làm thiền sư mở choàng mắt rồi hốt hoảng nhắm tịt lại.. "..mô phật..toong.. toong", tiếng mõ nhanh dần..
- cưng ơi, nhìn em này-giọng XX lả lướt, nàng từ từ trút bỏ quần áo..
...toong ..toong..koong koong.. mô phật..mô chật.. đức phật từ bi hỉ xả xin đóng cặp mắt của con lại..
- cưng ơi, xem triumph của em này, có đăng ten tèn ten nhé..
...koong.. cooooong.. đức chật từ bi hỉ xả con xin Ngài ghì chặt cặp mắt của con lại..
- anh yêu ơi, đây này..đây này..
... c.ó. ó .ó ó.. ng....c.ó. ó .ó ó.. ng.. Vỡ mẹ mõ rồi!!!. Con xin các Ngài hãy nhắm mắt lại. Để kệ con với đời !!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Mỹ con đi học ở UK,tiền nong cũng thiếu thốn nên phải đi làm part-time kiếm cái đánh War3,ngày ngày đi hút bụi ở nhà thờ,một hôm cha cố có việc đi vắng,chú bèn chui vào buồng của cha lấy quần áo mặc trộm
đúng lúc đó,có em XX mới sang ,lơ ngơ láo ngáo đến xưng tội :
- Cha ơi con lỡ chửi người bậy ,nên con đến xưng tội ...ko biết chúa có tha thứ cho con ko?
-Con chửi ai hãy nói cho cha biết ? "Cha" Đức Anh hỏi .
-Con lỡ chửi người yêu của con ,con chửi *** anh ấy !
-Ai trên đời mả chả có lỗi, nhưng sao con lại chửi người yêu của mình hãy nói cho ta biết xem ta có giúp gì cho con ko.
-hichic tối thứ 7 anh ấy hẹn con di chơi ,đi đến chổ tối thì đột nhiên anh ấy nắm tay con.
-Nó làm vậy phải ko con ? Mỹ con vừa nắm tay XX̀ vừa hỏi.
-Dạ đúng rồi .
-thế thì có gì đâu mà con chửi nó ?
-Thì con có nói gì đâu ,nhưng anh ấy nắm tay xong rồi con cởi áo của con nữa.
thằng ranh vừa cởi áo cô gái vừa hỏi
-Nó làm vậy phải ko con?
-Dạ đúng rồi .
-Chúa ơi ,yêu nhau thì có gì đâu mà con phải giữ.
-Dạ anh ấy làm dzậy con cũng có nói gì đâu .
-Thế nó còn làm gì con nữa .
-Hic hic sau đó anh ấy còn lấy cái "ấy" của anh ấy cho vào cái "ấy" của con nữa .
chú ta nghe thế thì cũng lấy cái "ấy" của mỉnh cho vào cái "ấy" của cô gái
-Nó làm vậy phải ko con ?
Cô gái bẽn lẽn trả lời :
-Dạ đúng rồi đó cha
-Thế thì cũng có gì đâu con ? Hai đứa yêu nhau mà con tiếc với nó làm gì.
-Dạ con cũng đâu có tiếc gì với nó ,nhưng nó làm xong rồi thì nó mới nói nó bị STD.
-Trời !***, sao con đ*o nói sớm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đồ con bọ , hôm trước ông nhìn thấy ảnh mày trên mạng nhá
đang thi mà dám mò đến dự cái Festival phim XXX tổ chức tại Đức
lại còn chụp ảnh với mấy em pornstar nổi tiếng nữa chứ : Sunrise Adams này , Jenna Jameson này , bao nhiêu là dv nổi tiếng,bảo sao ko thi hỏng con giai ^_^
mà chú́ đến tham quan "ḥọc hỏi" hay là đến casting thế ?
nếu là vế sau thì anh khuyên chú nên nghĩ lại,đến minh liên mà còn chưa dám mò đến Las Vegas thì trình chú làm sao dám ti toe,cẩn thận kẻo da bọc xương hết đường về quê lấy vợ đấy,kiếm tiền thì có nhiều cách khác !
 
dm casting, tiền nhiều chiến hết, ngu ạ, mà không biết à 1 cảnh nó quay đến 10 lần, chứ mày tưởng 1 lần à...^^ kĩ thuật hiện đại, tao thành tarzan thôi...
nhìn nhầm thế nào, tao có chụp với sunrise adams đâu, Krystal Steal, rốt, ảnh đấy chụp từ đằng sau, chắc lại nhìn mông đoán bừa...
xem vừa vừa thôi, không đến lúc vừa nhìn thấy lò nướng, thằng cu nó nấc nấc xong trớ luôn thì khổ....-_-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
STD : Sexually Transmitted Diseases
lại nói chuyện em XX ̀ từ trong shop thời trang đi ra, xúng xính áo đẹp. Đang đi gặp Đức Anh, nàng hỏi ngay:

- Đố anh biết em bao nhiêu tuổi?

ngắm nghía hồi lâu, chặc lưỡi:

- Chậc, chắc 3 sập

- Ứ phải, em 18 tuổi, 6 tháng, 2 ngày - Gà bĩu môi

Lúc sau, XX̀ gặp XY, lại đố tiếp, Lipice trả lời

- Trên 3 sọi chứ gì?
- Ứ phải - em 18 tuổi, 6 tháng, 2 ngày

Ra tới bên xe, XX gặp cụ Tuấn to đang lụ khụ chống gậy. lại xòe váy ra và đố tiếp:

- Đố cụ, con bao nhiêu tuổi?
- Ấy, đố khó thế, già này mắt kém rồi. Con phải cởi áo ra cho ta xem ngực thì ta mới đoán chính xác được.

đang cay 2 cái lão chết tiệt kia đoán sai tuổi, quyết tâm không để bị chê già 1 lần nữa. Với lại cụ Tuấn to mắt kém, không sợ lắm. Đầu nghĩ, nhưng tay làm, XX̀ cửi áo cho cụ ngắm thỏa thuê. Ngắm chán, Tuấn to phán xanh rờn:

- Em 18 tuổi, 6 tháng, 2 ngày phải không?

- Ô, sao cụ đoán giỏi thế?

hắng giọng tỉnh bơ:

- Lúc nãy em đố thằng Đức Anh, anh đứng đằng sau em mà.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
ko tiêu hóa nổi mấy chuyện thế này à,quá khích thế kia á :D
thế tại sao hồi trước , thằng Minh liên đánh đàn xong , còn rủ nó thi kể chuyện " người lớn" ,con gái lớp Văn cũng vui tính lắm mà ?
nói cho mà biết , kể cho vui thôi , chả có gì "xúc phạm" cả
:-? [-( [-x
 
thôi châu béo, người ta đã có lời, ai lại làm thế, lần sau có viết gì thì viết tắt chẳng hạn như H. hay M. ai muốn hiểu thế nào thì hiểu còn bọn mấy thằng kia cứ viết thẳng tọet không sao :D
nó chỉ đùa thôi mà, có gì đâu :D
 
Bài này sẽ được report lên admin rồi move vào mục truyện cười nhé vào đó các cu tha hồ buôn truyện cười
 
chẹc, nghị sĩ lại ném đá hội nghị, lại phá thối...
 
Bây giờ mới hiểu vì sao cậu Hùng mót điểm chất lượng cũng chỉ 10 như ai, nhỉ các bạn.
 
Hùng . IQ của chú <10 hử
move vào box truyện cười chung để anh bá vai bá cổ với mấy thằng nhóc con à
chú có thấy lâu ngày cái box này vắng teo ko,anh làm tí cho nó vui vẻ , còn có chỗ anh em tán phét với nhau,hết con nhà giời kia lại đến chú làm anh mất hứng

Hội chứng 1o năm sau hôn nhân :D

Vợ: "Này ông, con bé Tư sinh con rồi!"

Chồng: "Đó là việc của nó".

Vợ: "Nhưng nó bảo đó là con ông".

Chồng: "Đó là việc của tôi !".

Vợ: "Bây giờ tôi phải làm thế nào?"

Chồng : "Đó là việc của bà !!!".
 
chồng tên là gì, tên là H. à
lol
đ rõ lắm, nhưng biệt hiệu là mót...
 
kể tí...

Tanhia 16 tuổi rồi, thân hình nảy nở của nàng làm bao nhiêu chàng trai chết mê chết mệt. Một hôm, tổ chức dạ vũ từ thiện, Tanhia xin phép mẹ tham dự. Mẹ nói::
- Con đã 16 tuổi rồi, nên học cách phòng ngừa những tên Sở Khanh đi.
- Làm sao có thể phòng ngừa hả mẹ?
- Khi có kẻ nào đến với con, con hãy hỏi nó: "Chúng ta sẽ đặt tên con là gì?". Đàn ông thường sợ chuyện đó lắm.
Thế là Tanhia hăm hở đến dạ hội, nàng hôm đó đẹp như một ngôi sao trên trời, sáng bừng lên với bộ váy dài màu tiết dê. Các chàng trai đều thi nhau đến mời nàng nhảy. Victor là kẻ đầu tiên, sau khi đi gần hết điệu Van sờ nhẹ nhàng, cu cậu kín đáo hôn nhẹ vào bờ vai nõn nà của Tanhia. Cảm nhận thấy khác lạ, cô nàng liền hỏi:
- Chúng ta sau này sẽ đặt tên con là gì?
Nghe đến đây, Victor bỗng tái mặt, đưa Tanhia về chỗ ngồi và lủi ra xa. Kẻ thứ hai là Ivan, bước nhảy của anh chàng thành thục, vòng tay của anh chàng rắn chắc lắm. Tanhia thích như vậy. Bống nhiên cô cảm thấy bàn tay đáng nhẽ đáng để hờ ở hông nàng đang di chuyển xuống mông. Cô liền lại thì thầm vào tai Ivan:
-Chúng ta sau này sẽ đặt tên con là gì?
Bước nhảy trầm ổn của Ivan dần dần rối loạn, mắt cậu bỗng mờ đi. kết thúc điệu nhảy, Ivan lủi nhanh vào đám đông, quên cả chào Tanhia.
Tin tưởng vào lời nói của mẹ lắm rồi. Tanhia tự động đi tìm nạn nhân mới. Kẻ này là Vova. Hắn nhảy không đẹp, nhưng hắn vẫn hay trêu nàng trên forum. Hắn mời nàng đi dạo. Đến một chiếc ô tô, hắn đưa nàng vào trong. Cảm thấy đến đây là đủ, Tanhia liền hỏi:
-Chúng ta sau này sẽ đặt tên con là gì?
Vova im lặng, hắn đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy. Sau khi dứt nụ hôn, Tanhia hổn hển:
-Chúng ta sau này sẽ đặt tên con là gì?
Hắn vẫn không trả lời nàng. Nhẹ nhàng lột .... nàng ra. Khi hắn xong các thủ tục khởi động, Tanhia cố gắng gồng ngưởi hỏi lại lần cuối cùng:
-Ch....úng ta sau nà...y sẽ đặt t...ên c.c..c...on l...à..à g...g....ì....ì?
Vova nhẹ nhành rút trong túi quần ra một cái bcs và nói với nàng:
-Nếu nó thoát ra được khỏi chỗ này......sẽ là David Copperfield
 
Back
Bên trên