- TINH HINH THE NAO VAY MAY ?
- NO KHO ĐẠN Z115 .
- NOI RO HON XEM NAO ! NO THE NAO ? LAM SAO MA NO ? CO BIET AI BI THUONG KO ?
- KO RO , TAO CUNG KO GIAM DI XEM , NGUY HIEM LAM , NGUOI DAN SO TAN HET ROI .
- CHO MAY CO BI LAM SAO KO ? TINH HINH QUANH DO THE NAO ?
- KINH RUNG HET . NGUOI DI XE MAY CHAY LUOM LUOP , CHAY RA , CONG AN DEN ROI , DANG PHONG TOA CHO NAY .
- MAY CAN THAN NHE , THOI BYE , THANKS A LOT .
- NO FOR ALL . TI NUA CO THONG TIN GI MOI TAO PM CHO .
Trên đó là và dòng mà tôi và thằng bạn đã trao đổi , post nguyên văn cho các bạn xem . Lực lượng công an đã rất nhanh phong toả khu đường vào đán .
5’ sau nữa , 1 ánh lửa phía đường đán loé lên sang cả 1 góc trời kèm theo nó 3 giây sau là 1 tiếng nổ còn chói tai hơn tiếng nổ ban đầu , thật nguy hiểm , quá nguy hiểm , cửa kính các nhà quanh khu vực nhà tôi cũng vỡ , có người sợ vỡ đóng kín cửa vào , nhưng sau 1 hồi được nghe thông tin từ những người biết chút chút < hix cái miệng tôi đấy ạ > thì các nhà lần lượt mở cửa để giảm chấn động tránh cho kính cửa bị vỡ . Đến lúc này thì 100% đã biết đây là 1 vụ nổ kho đạn ở đơn vị quân sự Z115 nằm trên trục đường vào Đán , gần chân dốc Z159 . Rất may kho đạn không nằm gần khu vực dân cư lên người dân nơi đây được sơ tán nhanh chóng ra phía trung tâm thành phố . Tổn thất về người đến lúc này chưa biết và không có thông tin nào lọt được đến chỗ tôi , ngồi đây mà lòng tôi rất bồi hồi , không biết thông tin thế nào , lại nháy PM cho thằng bạn :
- MAY MIEU TA TINH HINH O DO TAO NGHE !
- NGA TU TAC DUONG ROI . MAY RA DAY DI , CU NHAY PM THE NAY CHUONG KEU GIUA CHO DONG NGUOI , NGAI LAM .
- TAO KO CO XE , CHO DUA BAN MUON DI DAI TU ROI . MAY CU NOI TAO NGHE DI .
- CONG AN BAY GIO PHONG TOA HET NGUOI VAO ROI , CA TIN TUC CUNG THE , VAN MAY TIN CU THOI .
Đọc hết được đoạn PM của thằng bạn , thì Um uM … Un….. chói tai quá , cốc nước tôi vừa rót đặt trên bàn tràn nước ra ngoài < tôi chỉ dót có 80% chiều cao của cốc thôi nghĩa là độ chấn động đã thuộc vào loại lớn rồi tôi cũng không rõ đổi ra độ hitte thế nào > . Nguy hiểm quá , vùng trời phía Đán về đêm lại sáng lên như có bóng cao áp thắp . Gần như biết có muốn tìm thêm infomatics cũng không được . Tôi lại tiếp tục ngồi đợi và ngồi viết tin tức cho TNC , bài bạn đang đọc đó , như lời hứa với bác “ ăn mì “ . Sau 10’ đánh vật với cái modem cứ thông báo là : Đang có 1 kết nối thường trực . <Nghĩa là máy bận> tôi cũng connect được vào TNC , và creat new post . Đang gõ đến dòng thứ 10 thì Um Um Um ….Um … Um…. thật kinh sợ tôi ngừng type , ngắt kết nối , lại PM cho thằng bạn :
- MAY CO THAY CAI XE CUU THUONG NAO QUA KO ? CO BIET AI BI LAM SAO CHUA .
- MAY HOI NHIEU THE ? DUNG PM CHO TAO NUA . DUNG CHO DONG NGUOI THE NAY CHUONG KEU NGAI LAM .
- SORRY , TAO CHI MUON BIET TINH HINH THOI MA .
- CUU HOA DEN MAY XE ROI NHUNG KO VAO DUOC , NGUY HIEM LAM , CHAY KHO DAN MA . STOP NHE .
Không có câu trả lời , chắc bạn tôi ngại thật , đứng len lỏi giữa chỗ đông người mà phone ring liên tục thì kể cũng ngại thật . Tôi ngừng PM và vào viết tiếp News cho TNC . Đến lúc này đã là 4 quả boomd rồi , cứ trông tình hình này thì chắc chắn sẽ có thể còn nổ tiếp . Quả ko sai , 1’ sau khi nhận được tin nhắn của thằng bạn thì Um………..Um….Uzzz zzz … , cái bàn Comp của tôi dung lên , tiếng cửa ọp ẹp đã được mở ra cũng phật mạnh 1 cái đánh zầm , các nhà bên cạnh cũng vậy tạo nên 1 âm hưởng thật kinh khủng Zoảng .. Zoạch … pạch