Tell me wat can I do:((

Trần Linh Chi
(run_jump113)

CTV Ban Thông Tin
Rất là đau lòng....:(....Em & tên kia break up chưa lâu...tuần trước em vừa gặp 1 tên cùng trường....giống tên kia kinh khủng....có lẽ là một sự ám ảnh....

Bây h em ko biết phải làm gì nữa :(( 8-|
 
Trần Linh Chi đã viết:
Rất là đau lòng....:(....Em & tên kia break up chưa lâu...tuần trước em vừa gặp 1 tên cùng trường....giống tên kia kinh khủng....có lẽ là một sự ám ảnh....

Bây h em ko biết phải làm gì nữa :(( 8-|
Tên đó có giống anh không? ;;)
Xét hai trường hợp:
- Nếu hắn ta giống anh thì em nên nói cho hắn ta biết :x :)>- Bravo!
- Nếu hắn ta không giống anh thì... |-) :-? ... chỉ có ai giống hắn ta mới trả lời được :D ;)

Une bonne et heureuse année! ;;) :x ;)
 
:))
con điên
như tao nì
:D
k0 vướng bận!
lăn tăn làm giè
chơi cho vui, break thì thui
 
Quý mày nhất đã viết:
:))
con điên
như tao nì
:D
k0 vướng bận!
lăn tăn làm giè
chơi cho vui, break thì thui

Hix, mày ơi, mấy ai được như mày 8-| 8-|....thì dù sao với nó cũng xong rồi b-) , tao chỉ muốn biết tao sẽ phải làm gì với thằng ku kia thôi :)>-
 
cưa và đá nó
trả thù cho vui
:D
tao sẽ làm thế
trong 1 tuần là đủ
sẽ thoải mái và có cảm giác rất fê
hoặc đơn giản là giết nó
 
Chi có cần câu trả lời nghiêm túc cho topic này nữa không ? Nếu không thì anh sẽ lock lại, nếu có thì anh sẽ move hết những bài trên đi!
 
Trần Linh Chi đã viết:
Rất là đau lòng....:(....Em & tên kia break up chưa lâu...tuần trước em vừa gặp 1 tên cùng trường....giống tên kia kinh khủng....có lẽ là một sự ám ảnh....

Bây h em ko biết phải làm gì nữa :(( 8-|
It does take time to get him off your mind, small sister!

You know what, breaking up sometimes is good. You realize that he/she is not the one to spend the rest of your life with. So sooner the better, isn't it? Better than a divource later in life, really. Edison once said, " If i fail 999 times, i know that there are 999 ways not to follow". Look at the better side of the story ;) And don't be sad, dear! Love comes slowly and fast, like a miracle :x You chase, it runs away. You run away, it chases you:))
 
Lock thì hơn anh V à
nó tự tìm ra answer thôi
chả ai giúp nó được
:)
hị
lock nhá Chi?
 
Không có lời của Chi thì anh không vội lock, nhưng mong mọi người đừng nói lung tung nữa.
Thanks.
 
:) anh Vịt đã có lời nhắc nhở thì em Chi cũng xin đồng ý^^...rất vui vẻ:) vì dù sao cũng chỉ là sự ám ảnh thôi mà...em viết cái thread này trong tâm trạng ko được thoải mái và ko có suy nghĩ, thế nên anh Vịt lock lại cũng được..hoặc move đi anh Việt ạ:)

Thx chị Phương nha:p
 
anh Vịt đã có lời nhắc nhở thì em Chi cũng xin đồng ý^^...rất vui vẻ vì dù sao cũng chỉ là sự ám ảnh thôi mà...em viết cái thread này trong tâm trạng ko được thoải mái và ko có suy nghĩ, thế nên anh Vịt lock lại cũng được..hoặc move đi anh Việt ạ

Thx chị Phương nha
__________________
Ôi nghe dễ thương tợn hihihihahaha:)) :)) Mà em đi đâu cũng bị gọi thế này đấy anh Việt ạ :))

Em gái đã hết buồn chưa em ? Những ám ảnh đó rồi cũng sẽ qua đi thôi em ạ:) Ngày mai trời lại sáng, vui tươi yêu đời lên nhé em gái ;) :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên