Tây du ký sự - Chương I - UK

Mai Thanh Hà
(mtha)

Administrator
Nhân viên
Tây du ký sự - Chương I - UK: Hồi 1. London

Đang ngồi lười làm việc, vào đây viết vài dòng,gọi là hoạt động của thành viên H-A-O, qua chuyến chu du "vòng quanh Châu Âu", từ ngày 18.12.2007 tới 13.1.2008.

18.12.2008: Oklahoma: trên đường bay đi London
19.12.2007: London
20.12.2007: Cambridge
21.12.2007: Oxford
22.12.2007: London - Họp mặt thành viên H-A-O và bè bạn tại London
23.12.2007: Paris - Họp mặt thành viên H-A-O và bè bạn tại Paris
24.12.2007: Paris - những con người ham vui - Đêm noel
25.12.2007: Paris - Hiệp 3 - những kẻ sống sót
26.12.2007: Paris - Chia tay, (hay tống kẻ ăn chơi ra khỏi Paris hoa lệ)
27.12.2007: Frankfurt - Gặp gỡ và chia tay
28.12.2007: Dresden - Gặp lại
29.12.2007: Dresden - Ăn và chơi
30.12.2007: Dresden - Vẫn còn ở đây, chưa chịu đi
31.12.2007: Dresden - Cuốn xéo / Prague, đêm giao thừa hoành trang
1-3.1.2008: Dresden - Lang thang
04.01.2008: Krakow: Về chốn xưa - Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan. Đường bạch dương sương trắng nắng tràn ...
05.01.2008: Wieliczka: Mỏ muối
06.01.2008: Krakow: nghỉ ngơi
7-9.01.2008: Warsaw
10-13.01.2008: Chicago: Những ngày cuối cùng




ký sự dài kỳ, mời các bạn đón đọc :))
2299030810_346e24741c_o.png
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tây du ký sự - Dạo đầu: Oklahoma những ngày cuối năm

Dạo đầu:

OKLAHOMA những ngày cuối năm



Oklahoma lạnh giá, những ngày cuối tháng 12 (trước khi khởi hành)

Những đóa hoa băng


... một mình lạnh lẽo


Từ sau hiên nhà


ra ngoài ngõ (cả một cánh đồng)
2273192879_4eed6085c4.jpg


và ... sự tàn phá của thiên nhiên
2273192837_cbbcf121dc.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tây du ký sự - Chương I hồi 1: London, UK

LONDON - 19.12.2007.

12 giờ đêm 18.12.2007 tới London. Máy bay trễ, ra muộn mất một tiếng. Khổ thân em Mai và Gio phải lặn lội ra tận Heathrow chờ lúc nửa đêm. Từ sân bay về ... phố vẫn ... "ồn ào", đường vẫn đông. Tới "ngôi nhà hạnh phúc" của Mai thì đã hơn 2h ...
Vòng quanh ngắm nhà mới chút xiu, vẫn còn đang dọn dẹp (anh H sang sớm 1 tuần thì giúp chuyển nhà được rồi M nhỉ ) . Đêm về khuya rồi, không bắt tội gia chủ bật đàn ra nữa ... (để lần sau vậy )

... London ... xứ sở sương mù

và cuối cùng cũng tới được London, sau bao lần ... dự định, hứa hẹn ...

Ấn tượng đầu tiên với London (mùa đông) là bầu trời buổi sáng. Đặt chuông 7h dậy, nhìn ra trời, tối om, thề là chỉ 4h (ở Oklahoma 4h ... đi ngủ hoặc ngủ dậy ... trời cũng thế )

xem lại đồng hồ ... 7h. sợ đồng hồ bay qua châu lục khác nó ... loạn, bật máy tính lên check lần nữa. 7h thật. Dậy thôi.


sáng 19.12, được hôm trời nắng hiếm hoi ở London. cùng Mai bắt tàu vào trung tâm. "Thành phố nhớn" có khác, đi lại khó khăn ghê. Đi đâu cũng thấy xa tít mù, chẳng bù cho cái xứ nhà quê của mình, đi lên OKC mất nửa tiếng đã là xa rồi

Lên đến Victoria station, bàn giao anh Hà cho em Quỳnh và Nam, em Mai bái bai đi training.

Đến UK, vừa gặp lúc nửa đêm, đến sáng đã chia tay, anh Hà lặn mất hút tới mấy hôm sau mới thèm gặp lại (áy náy lắm, nhưng mà ngày ngắn, thông cảm Mai nhỉ )

Vào trung tâm vẫn sớm, ghé qua Starbucks làm ly cafe ...
2274031590_6ce138916e.jpg



rồi bám càng em Quỳnh để bắt đầu cuộc hành trình khám phá London

Chạy qua Burkingham Palace, có được vào đâu, chỉ nhòm trước cửa tí thôi
2273235705_e3efaae4ef.jpg


Người đứng đông cứ như là ... biểu tình hay là ... xếp hàng mua gạo ngày xửa vậy
2273235717_0e813967c4.jpg



đông đúc ngạt thở quá, chạy ra chỗ vắng người ... tác nghiệp vậy
2273235711_2fac42378c.jpg


Rồi nhất quyết mò ra xem cái Đồng hồ to xem mặt mũi nó thế nào.
2273235729_47b2312dfe.jpg


2274031630_097f345a60.jpg



Cũng không to lắm, nhưng dù sao cũng không đến nỗi thất vọng như lần đầu đến xem tượng nữ thần tự do ở NYC


Và thêm cái Tower Bridge nữa

2217528662_3f50ebf0e1.jpg


2273235733_a2ed6a1443.jpg

2274031658_0f8eaf07a5.jpg



trời nắng mà vẫn lạnh. em Quỳnh cười gì mà nhăn nhó thế
2274031626_2f9fa0d008.jpg


demo thêm vài cái với katia nhé
2284774221_a5116f0171.jpg



2284774227_36fd2a936f.jpg


2285563042_ee200950d9.jpg



Đi được "một vòng" quanh trung tâm London, mấy anh em đều mệt. thế là lặn lội về nhà em Quỳnh ăn phở. Mấy chị em nhà này cũng chịu khó, khéo tay phết .

4h chiều, thò mặt ra ngoài, đã thấy trời chuẩn bị tối om rồi ... Hẹn hò dân tình London mà nghe chừng ngày thường ai cũng "bận rộn" quá. Đến tối mới tranh thủ gặp được người mẫu Hà Anh một lúc ( đoạn này em Quỳnh trốn ở nhà ... ngủ) rồi đi ăn tối với em Hương hàng xóm.
Tối về nhà em Quỳnh, "làm quen" với cả một tiểu đội. Các chiến sỹ đang "sinh hoạt văn nghệ" rất hoành tráng. Đúng kiểu cây ghi ta bập bùng bên ảnh lửa (ánh nến), ăn ... uống ... hát ... (và hò)


kiểu này thì mai ... lết đi Cambridge thôi ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tây du ký sự - Chương I hồi 2 - Cambridge,UK

CAMBRIDGE - 20.12.2007

Sáng 20.12, nắng, trời đẹp (bắt chước như trong mấy cái nhật ký ở đâu đó )

3 anh em (Hà - Nam - Quỳnh) dắt nhau đi Cambridge. Rủ rê mãi em Thúy không chịu bỏ làm đi chơi .

gần 10h mới mò ra khỏi nhà, lên tàu bắc tiến ...
2284834469_ee37d36257.jpg

(hai anh em nhà này tình củm thế hả giời )

Gần trưa mới tới Cambridge. ...

Ở đây có tháp các bạn ơi ... ... ... ở đây cũng có tháp ... lắm tháp quá, đâu đâu cũng là tháp
2285622356_30dbb5f42c.jpg



Việc đầu tiên là chạy lòng vòng đi tìm "hướng dẫn viên du lịch ". Đảo một vòng thành phố, đi qua bao nhiêu cái "tháp", bỗng thấy xa xa một bóng mũ đỏ rất rực rỡ, vẫy vẫy. Chị An đây rồi
2284834483_32330abb48.jpg


Mặc dù mới sang Cambridge vài tháng, nhưng chị An đã như là một thổ dân lâu năm ở đây. Đúng là đi cùng "chuyên gia" thích thật, được giới thiệu tường tận từng ngôi nhà, góc phố, những điểm đặc biệt thú vị (mà giờ này quên gần hết rồi ... trí nhớ kém, thông cảm)


Đây là King's College, nằm trong hệ thống "trường đại học" của Anh quốc, được xây dựng từ năm 1441.
2285622362_c5b0f36ab1.jpg

Nam (T2 97-00) Quỳnh (N 00-03) Hà (L1 92-95)

2284834545_68db7b9519.jpg

Chị An (A1 89-92)
2284834559_7ba6e5a46f.jpg



2284834553_5c5b679686.jpg

em Quỳnh - chị An

2285622368_a88d9b5520.jpg

Chụp ở đây lắm quá

2284834533_8dff3e2e9b.jpg

mùa này lá rụng hết rồi, chỉ còn trơ lại một màu nâu.

2284834513_ea39cbf51c.jpg

đi bơi thuyền dọc dòng sông Cam không? Ây chà, lạnh lắm, bơi sao nổi

2284834527_595b9e52ab.jpg

đành chụp ảnh trên cầu thôi vậy (Bridge of Sighs lead to the New Court, St John's College)






2284834583_8a812c9e71.jpg

gia đình nhà Hữu Quỳnh (L1 94-97)


2285622454_5797d55d98.jpg

trời rét thế này mà cháu nó cũng chơi tuốt. Mới có mấy tháng nhỉ

2285622462_796e3e5d9a.jpg

chia tay gia đình nhà Quỳnh







2285622440_1dbec985b4.jpg

và chạy qua định vặt trộm mấy quả táo trên cây táo của Newton, nhưng mà trời lạnh quá, lá còn chẳng có huống hồ là quả .


Cây táo này là hậu nhân đời thứ N, không biết là bao nhiêu đời nữa, được Trinity College mua lại, và trồng dưới cửa sổ phòng của Newton.

Lang thang một lúc nữa là trời đã tối sụp xuống rồi, ghé thăm nốt ngôi nhà này đã
2284834599_0edcdc5ca7.jpg

Ngôi nhà số 7, với người phụ nữ bị treo cổ

và cuối cùng, chia tay Cambridge, chia tay chị An, dân tình quay trở về London, chuẩn bị tiếp cho chuyến đi Oxford ngày hôm sau.
 
Mãi mà chưa đến đoạn Paris nhỉ :-/ Anh Hà chạy đi đâu rùi, vào viết tiếp đi thôi chứ!!!! :D
 
Mai Thanh Hà phiêu lưuw ký ^__^

Em đang háo hức chờ anh Praha với Chicago :D
 
Tây du ký sự - Chương I hồi 3 - Oxford,UK

21.12.2007: Oxfordhttp://www.flickr.com/photos/mtha/

Tuy đã thấm mệt, nhưng mà cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn. Đêm 20, 3 anh em "tranh luận" xem hôm sau có thể khởi hành vào giờ nào. nhưng sự buồn ngủ của em Quỳnh không thẳng nổi sự ham vui của anh Hà và anh Nam. Sáng sớm 21.12.2007, 3 anh em lại khăn gói ba lô quả mướp lên đường Tây tiến, chạy sang Oxford

Lại những khung cảnh "tương tự" như ở Camb.
2316546233_1f5bc0530d.jpg


2316546251_f9c943c683.jpg

Hertford Bridge, New College Lane

2317354186_fc436cbc4e.jpg

với 2 anh em

2316546221_c3d67879d7.jpg

cô bé này đòi bằng chứng lúc đang tác nghiệp

2316546277_f77b6f74f5.jpg

All-Souls-College (?)

2317354214_3519f3e049.jpg

Quỳnh và chị Nguyệt Anh

2317354230_d73844bf8d.jpg
2316546413_9efaf64ba7.jpg

University Church of St. Mary the Virgin

2317354260_26f9d00022.jpg



2316546305_e91774ed29.jpg

3 anh em

2317354402_787a9ebddd.jpg

và 3 chị em :)

2316546313_360eb01f65.jpg

tự dưng 3 căn nhà mới này lại trở thành nổi bật :D

2316546337_9982461196.jpg

trời, giống quá, may mà vẫn bằng da bằng thịt, chưa hóa đá

2317354316_3f616306f4.jpg

lên tháp


2316546391_c7b958a4be.jpg

2317354356_177f3f3b73.jpg

relax, have a cup of tea?

2316546381_3817da9ef5.jpg

bonus thêm cô bé chăn ngan trước khi về
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi hóa ra hồi Noen đồng chí Nam chốn Soton lên London chơi với anh Hà, hehe

Em hụt gặp anh vụ ở Praha, mặc dù có nhận được tin nhắn của anh nhưng hình như lúc anh sang đến nơi thì em bay về London mất rồi :D
 
Ôi hóa ra hồi Noen đồng chí Nam chốn Soton lên London chơi với anh Hà, hehe

Em hụt gặp anh vụ ở Praha, mặc dù có nhận được tin nhắn của anh nhưng hình như lúc anh sang đến nơi thì em bay về London mất rồi :D

Ơ đồng chí Nam lên London chơi với chị đấy chứ :">

(Cho hết đường nhòm ngó các em gái HAO nhá :D)


:x
 
Sau mấy năm liền giờ mới bò vào HAO ^^. Đợt đi đó, thời tiết tởm quá, mà cũng không có gì khó hiểu vì từ đợt đó tới giờ trời vẫn tởm như thế hehe.
 
Nhìn ảnh anh Hà mê li quá :) mà mấy cái college trong ảnh trông hoành tráng quá :( chả bù với college của mình ở đây :-j trông đúng là ... ngượng ghê gớm.

Thế ảnh Chicago đâu ạ anh?
 
Ơ đồng chí Nam lên London chơi với chị đấy chứ :">

(Cho hết đường nhòm ngó các em gái HAO nhá :D)


:x

Haha thế là anh Nam kenzo được ké đi cùng mấy chỗ đẹp thế còn kêu ca gì nữa 8->
mà chị Quỳnh ơi, bây giờ có ống, có ảnh rồi thì lại mang ra đường nhòm ngó các em gái Tây nữa ý ;))

@anh Nam: ảnh ava gì mà bựa thế, ở GL là Gia Lâm à =))

@anh Hà: cái trip của anh Hà là đi đường bộ từ Dresden sang Praha hả anh?
 
Nhìn ảnh anh Hà mê li quá :) mà mấy cái college trong ảnh trông hoành tráng quá :( chả bù với college của mình ở đây :-j trông đúng là ... ngượng ghê gớm.

Thế ảnh Chicago đâu ạ anh?

:) từ từ mới tới Chicago được, nóng ruột thì lúc nào YIM anh gủi cho, mà cũng chỉ có vài cái thì phải, còn lại để ở Chicago hết :D

@anh Hà: cái trip của anh Hà là đi đường bộ từ Dresden sang Praha hả anh?


ừ, anh ... "đi bộ" sang praha :p
 
anh hà có thể giải thích cho em tại sao là anh lại đón giao thừ ở prague không ạ -_-", em chỉ tò mò thôi. Em nghĩ giao thừa là 1 ngày quan trọng, anh nên đón nó cùng với gia đình ở quê nhà chứ, à quên =)), em đùa thôi hehe. Nhưng em nghĩ là nếu đón ở paris thì đẹp hơn :-? :(
Mọi người ở châu âu giao thừa có tụ tập lại hết với nhau không ạ -_-"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bài ảnh đầu tiên của anh hà hay vật. cảm giác lúc sắp rời xa những thứ nhàm chán hàng ngày, bắt đầu 1 cuộc sống mới thật thích thú :D. Hồi trước khi rời khỏi vn em cũng thế =)), ôi láo với ông bà già quá :)). Nhưng mà có 2 cảm xúc, 1 là yêu thương, 1 là hồi hộp (cho nơi mới, fresh start). Chắc anh hà cũng thế ạ? :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Long so sánh Praha với Paris thì hơi khập khiễng tại vì mỗi nơi nó có vẻ đẹp riêng.

Bản thân tớ thì Praha là sân nhà nên tớ thấy vẫn đẹp hơn :"> (các anh chị ở Pháp đừng oánh em :( )

Buồn cười ơi là buồn cười :) vừa type đến đấy thì google "most beautiful city in Europe" xem dân tình nghĩ sao :)) ngay cái hit đầu tiên là Prague :p
 
Tây du ký sự - Chương I hồi 4 - London,UK (Ăn và Chơi)

:) Đợt này đang mải mê đi các nơi, các d/c thông cảm :))

http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=41782

22/12/2007 - Ăn và Chơi

071222LDHoingo3004.jpg

Mở champaigne

071222LDHoingo3005.jpg

Champagne nổ là điềm may mắn đấy nhé


071222LDHoingo3010.jpg

Em Phương 94-97


071222LDHoingo3013.jpg

Mấy anh em nhà này cười thì phớ lớ thôi rồi


071222LDHoingo3017.jpg

Người mà ai cũng biết là ai đấy (ở ngoài còn xinh hơn :D )


071222LDHoingo3018.jpg

Em Ngọc - Toán 95-98


071222LDHoingo3019.jpg

Hội "chưa già", hay còn gọi là hội ăn ko kịp chớp mắt


071222LDHoingo3023.jpg

Toàn cảnh 1 góc ăn uống


071222LDHoingo3024.jpg

Hội 1 số... bô lão


071222LDHoingo3025.jpg

Ưu tiên hội này chụp hơi nhiều

071222LDHoingo3026.jpg

Lại nữa

071222LDHoingo3027.jpg

Và nốt


Sau đó còn một hiệp dancing karaoke drinking nữa tới 3am, nhưng mà ... no photos allowed :D (ảnh bị kiểm duyệt hết rồi)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bonus thêm vài kiểu bên lề

2273235751_5edee433ee.jpg

Ra biển tắm tí nhỉ - Leigh-on-sea


2273235765_39cf4534d8.jpg

Millennium Dome

2273235783_6db47a17b1.jpg

London - Xứ sở sương mù :>

2273235787_bc5fbbc400.jpg

Greenwich - chắm người đầu lại mà xem giờ :))

2273235801_fde69f065b.jpg

Prime Meridian of the World

2273235805_b5841f4d20.jpg

chính xác???


2273235809_303b16dcbb.jpg

cái đồng hồ này thì chịu, ko biết cách xem :))



2273235815_dcb9cda2e3.jpg

China town - london




hết london, chuẩn bị sang Paris nhé
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ơ sao lại có Thành Đức trong hội "Chưa già" của anh Hà thế này :D chắc là hội ở Anh tụ tập ạ? :D
 
Back
Bên trên