Pham Tuan Minh
(Than dieu dai hiep)
New Member
Các bác ạ, mấy hôm nay nguồn truyện cười của em đứt cước, mà giờ em cũng không cười nổi, thế nên mở cái topic mới, anh em tán gẫu chuyện đời tí.
Chả là mấy hôm trước chat với Tuấn con, nó mới về hồi Tết, mới thấy mình mai danh ẩn tích lâu quá, chẳng biết tin tức gì của anh em, không biết Châu béo Hiếu đục đang học K bao nhiêu của BKhoa rồi, cũng chẳng biết mấy thằng hạt sạn hồi trước làm ăn thế nào.
Tình hình của em hiện giờ rất chi là khẩn trương. Học đến năm thứ 3 rồi em cũng chẳng biết mình đang học cái gì, thôi thì em cố học lấy tí tiếng Anh sau về nhà đi làm phiên dịch cũng ngon lành.
Thằng Toàn béo bây giờ rất là kinh khủng, đang làm nghiên cứu về cái môn homosexual gì đấy ( đại loại là bọn bêde), đang ôm giấc mơ học xong sẽ đi Châu Phi cứu đói nhân loại, em cũng biết là nó chỉ mơ về mấy thằng da đen khoai to thôi chứ nhân loại xxx gì, các bác động viên nó vậy, cho nó làm nở mày nở mặt các cụ ở nhà.
(Topic này tiếp tục của cái 12 T lịch sử, các bác tự nhiên tán phét nhé)
Chả là mấy hôm trước chat với Tuấn con, nó mới về hồi Tết, mới thấy mình mai danh ẩn tích lâu quá, chẳng biết tin tức gì của anh em, không biết Châu béo Hiếu đục đang học K bao nhiêu của BKhoa rồi, cũng chẳng biết mấy thằng hạt sạn hồi trước làm ăn thế nào.
Tình hình của em hiện giờ rất chi là khẩn trương. Học đến năm thứ 3 rồi em cũng chẳng biết mình đang học cái gì, thôi thì em cố học lấy tí tiếng Anh sau về nhà đi làm phiên dịch cũng ngon lành.
Thằng Toàn béo bây giờ rất là kinh khủng, đang làm nghiên cứu về cái môn homosexual gì đấy ( đại loại là bọn bêde), đang ôm giấc mơ học xong sẽ đi Châu Phi cứu đói nhân loại, em cũng biết là nó chỉ mơ về mấy thằng da đen khoai to thôi chứ nhân loại xxx gì, các bác động viên nó vậy, cho nó làm nở mày nở mặt các cụ ở nhà.
(Topic này tiếp tục của cái 12 T lịch sử, các bác tự nhiên tán phét nhé)