Sinh nhật hoàn hảo?

Huỳnh Bá Việt
(nhoclangthang)

Treo vì vi phạm quy định diễn đàn
Muốn làm 1 sinh nhật hoàn hảo cho đứa bạn thân,đơn giản,năm ni là năm cuối cấp và có thể ngày này năm sau 2 đứa sẽ ôn thi đh,khó có dịp như thế này,
một kế hoạch khá hoàn hảo!1 đồ đôi,okie
1 buổi tối với những ngọn nến lung linh mà địa điểm thì chưa biết ở đâu,chỉ biết lúc này sân bóng rổ là nơi mình để ý nhìu nhất?sông Hàn ư?okie,đuợc,bãi có lãng mạn,nhìn sông,mà thôi,sến lắm!mà như thế có đủ cho 1 sinh nhật hoàn hảo ko ah,góp ý thôi nhé,đừng phàn nàn,thanks
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bạn này còn lãng mạn hén!!!
Lâu lắm rùi tui ko còn làm sinh nhật vì thấy cái ý nghĩa của nó với mình ko còn được như xưa nữa!!! Ko còn nhỏ quá, ko mong chờ những quà tặng đẹp đẽ, ko mong gì cả, chỉ mong mình biết mình lớn hơn---> vậy mà ko nổi!!!1^_^
Thật tuyệt vời khi có người còn nhớ đến sinh nhật mình ,nhỉ!!!!
Chắc sắp đén sinh nhật bạn rùi!! Chả biết ấy là ai nhưng happiness to U!!!!
 
Thích nhỉ? Có ng quan tâm đến, có ng quan tâm xem nên tổ chức sn hoàn hảo như thế nào... Đã bao giờ mình có một sinh nhật thật hoàn hảo và đáng nhớ chưa nhỉ? Chắc là chưa bởi chẳng nhớ nữa. Bây giờ thì chỉ mong tất cả quên bẵng đi ngày đó, ko ai nhớ, ko ai tặng quà, ko ai chúc mừng.... Chỉ muốn là một ngày bình thường như bao ngày khác thôi. Mình chỉ chuyên đời đi lo lắng cho người khác...

Anyway, nến... :x dưới sân bóng rổ, lãng mạn nhỉ
 
uhm,bài viết của mình ween nhẵn là chú doviet đừng edit vì chú luôn là nguời đâu tiên xem topic của mình!hic:D
http://s3.invisionfree.com/thienlong1988/index.php?showtopic=902&st=0&#last
topic này lập để dành tặng nó,đơn giản_cứ coi như đo là 1 món quà đi,đổi lại 1 câu ko thể ngờ với 1 lý do hết sức củ chuối:''GB,mẹ,dở ẹc''
Nghe xong,đơn giản,cũng chẳng lấy gì làm vui nhưng cũng ko phải buồn vì đang pắn Gb với thằng em và 2 con bé lớp nó,vui vãi!:D
mà cũng lâu rùi mới thấy 1 vài sự thật mà ai cugnx biết mà ko phải ai cũng nhận ra:Đa số bạn bè thân thiết từ cấp 2 lên 3 chứ cấp 3 mới có thì ít,bản thân sau câu nói của nó mình cũng potay.net luôn,chơi với nhau lúc còn bắn bi,thế mà,ko phone,ko gì cả?để coi đến ngày đấy,nó có nhớ đến ai đó ko!
 
ui...sinh nhật hoàn hảo??ai dà :-? đứa bạn của em may mắn thật đấy :-? chị đoán chắc bạn em là con gái...con gái thì cứ hoa và nến mà tương em ạ...càng nhiều càng ít :mrgreen: còn nuế là con trai thì cứ cái gì cho vào mồm ăn đc là okie em ạ :p :D



...chẹp...sinh nhật hoàn hảo..đối với mình bây giờ là đc tổ chức sinh nhật ở nhà...chẹp...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
phong3.gif

hehe,đọc bái cuối hơi chán phải ko chị!,hôm nay là sinh nhật,tối qua đem 40k đi mua đồ,chả thấy cái gì đuợc cả?mua 2 cái mũ đôi có số 186(quá chuẩn:D)!
chỉ còn chờ 1 buổi tối!
thui,nghe bài này đi chị,vùa ăn cắp của họ zeef:D
http://flash.tt7k.com/qun1/0112.swf
 
oài ...vui thật !
mai cũng là sinh nhật mình
biết chắc thằng bạn thân sẽ qua
ném vào mặt 1 cái quà gì đó
rồi châm chọc 1 câu gì đó
mời vào nhà thì chắc lại nói :thôi ....tao biến đi chơi đây ...mày ở nhà sinh nhật vui vẻ nhá !!!!!!
hix......
biết chắc con bạn thân cũng sẽ lại qua .....
rồi lại lặp lại
tao fair về đây
hôm nay tao còn 3 cái sinh nhật nữa ..............................................
chả biết tả cảm giác ra làm sao !
 
vui wa'...
ko ngờ nhìu ng nhớ sinh nhật mình thế
dù là tin nhắn thôi ..
nhưng vẫn vui !
 
Sinh nhật hoàn hảo chỉ đơn giản là mìn cảm thấy vui!
 
nhớ sinh nhật 17.....đối với mình chính xác được gọi là perfect....thanks lots......
sinh nhật 18 tưởng hòanh tráng ai ngờ....:(
 
sinh nhật hoàn hảo...
hình như mình có 1 cái :rolleyes:...hehe...làm hẳn thành 1 khái niệm chứ ko đùa
...hình như có đứa chưa có...B-) cứ để đấy,có người sẽ toan tính
...Còn 1 đứa có cái sinh nhật 17 hoàn hảo...hehe...tự hào vì có sự tham gia của 1 người rất mạnh B-)
 
chả biết nữa.....không bít bao giờ đứa còn lại mới có 1 sinh nhật với 1 ng`rất mạnh( cái đứa vừa tự nhận mình xong) và 1 ng` còn mạnh hơn nó.....;)
để có 1 sinh nhật hòan hảo, chẳng cần nhiều, chỉ cần đặt tc thật sự vào là đựoc, những điều nhỏ nhặt thế nhưng chân thành sẽ làm ng` ta cảm động và sn thế mới đựoc gọi là hòan hảo....nhất là rất hiệu quả với những đứa hay tủi thân....;)
 
Back
Bên trên