Công nhận mấy bức ảnh đẹp thật, cứ như là muốn khoe ý...
Hehe, nhưng mà mình có thì mình phải khoe chứ, nghía lại cả hội tung tăng với nhau, khoái ghê cơ !!!
Không biết đến bao giờ lại được như vậy nữa nhỉ?
He...Cái ảnh chụp LN và LG trên cầu ở Thác Bạc là tớ chụp đấy. Hè, đẹp thật. 2 bạn cảm ơn tớ đi nhá!!! Tự hào về tay nghề nhiếp ảnh của mình quá đi mất!!!!
Nhìn chung ảnh chụp đều đẹp cả, nhất là ảnh trong album của Ngân. Nhưng mà sao bọn ấy scan mờ thế ?
Tớ sẽ scan lại hết tất cả ảnh trong album của Ngân (tại trong tay còn mỗi quyển đấy ). Tớ đã scan vài cái rồi đấy, cho lên album Heo Mọi rồi. www.hn-ams.org/hm <<< album ảnh.
Công nhận trông sư tổ ngây thơ vật, nhìn nẫu cả ruột!