Pix của em

  • Bắt đầu Bắt đầu nam0202
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Vũ Quốc Nam
(nam0202)

Thành viên (sai email)
Cô bé cạnh em cute không hả các bác:D
 

Đính kèm

  • nam and yuki.jpg
    nam and yuki.jpg
    17.7 KB · Xem: 519
hehhehe, anh Nam bây giờ đã chịu xuất đầu lộ diện rồi cơ à? :D
 
Sao mình cũng học khóa 97-00 mà không biết bạn Nam nhỉ! Hay là ấy mai danh ẩn tích ghê quá?
 
Thiều Hòang Yến đã viết:
hehhehe, anh Nam bây giờ đã chịu xuất đầu lộ diện rồi cơ à? :D
Ối dời ơi, em Yến nói từ "chịu" làm anh xấu hổ quá cơ :D
 
V.N Hà Anh đã viết:
Sao mình cũng học khóa 97-00 mà không biết bạn Nam nhỉ! Hay là ấy mai danh ẩn tích ghê quá?
Hà Anh chỉ được cái nói đứng thôi, ấy không biết tớ nhưng ma tớ lai biết ấy đấy hê hê hê..........
 
Quả pix này ngầu không hả mấy bác, hôm đấy đi "choảng" nhau với bọn Tàu ở trường, nên măc thế này để dọa bọn nó :D :D :D :D :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trước khi đi choảng bọn tàu nên phải cố chụp một bức ảnh để đời cho con cháu hả bạn Nam . Mà đi đánh nhau mặc áo da xịn thế nhỡ nó rách thì tiếc phải biết đấy nhỉ.
 
hahhahahahah.............chết cười chú NAm ...anh đi đánh nhau với bọn Mĩ nhưng lúc nào cũng phải kè kè quả kính cận , chỉ sợ bổ nhầm đồng đội ......chứ có bao h đeo kính đen đâu ......:d:d:d:d
 
NVHoang164 đã viết:
hahhahahahah.............chết cười chú NAm ...anh đi đánh nhau với bọn Mĩ nhưng lúc nào cũng phải kè kè quả kính cận , chỉ sợ bổ nhầm đồng đội ......chứ có bao h đeo kính đen đâu ......:d:d:d:d
E he ........ ông anh làm sao mà biết em cận thế hả? :D đươc cái là cái kinh đen của em cũng là kính cận luôn, nên hôm đấy không có "bổ" nhầm đồng đội nào cả :mrgreen:
 
:shock: Ơ', anh này có phải là anh quocnam22 ở Cali không ah? Sao cái avatar và mấy cái pic của anh khác nhau thế? Có cùng 1 người không vậy ạ?
 
Ho ho..... căn bản là hôm đáy biết là đi uýnh nhau nên "cạo trọc" đầu :D trông cho nó ngầu, có gi để đối phương "run" uýnh mấy thầng bên cạnh:D :D
 
hê hê chú Nam.. mãi mới thấy chú.. vừa rồi trúng quả nên phởn hả?
 
hehe anh Nam dạo này trông ngon nhể hề hề ... đựơc đấy
 
Ấy chết, mãi mới thấy bác Tùng với bác Chi đến thăm. Để em rót nước mời khách :D
 
Anh "Enrique ruồ"i ơi, ở Mỹ đông dân tàu lắm đấy, du gì thì anh em mình đã 3 năm bạn bè nên em khuyên anh là đừng đánh nhau với tàu nữa nhé...cẩn thận nó cho anh "đếm lá" hàng ngày đấy.
 
Back
Bên trên