Phong thi nghiem Hoa truong minh

Trần Hoàng Vân
(vicep)

New Member
Cac em trong truong cho chi hoi la phong thi nghiem day lau nay co dc su dung ko? Dot ve VN chi muon hoi truong de xin vao day may buoi thi phai lien he voi ai nhi?
 
Hôm nay bọn em vừa thực hành thí nghiệm xong,chắc so với các trường khác thì trường mình cũng tương đối đầy đủ rùi
 
Tran Hoang Van đã viết:
Cac em trong truong cho chi hoi la phong thi nghiem day lau nay co dc su dung ko? Dot ve VN chi muon hoi truong de xin vao day may buoi thi phai lien he voi ai nhi?
Chị Vân ơi chị đến trường hỏi thẳng các cô dạy Hóa ý, phòng thí nghiệm là do các cô quản lí mà! Em nghĩ chị cứ hỏi các cô xem lúc nào không có giờ thực hành của học sinh (ít bỏ xừ, hầu như ko có :D), chị xin mượn phòng chắc là các cô cũng đồng ý hết thôi :)
 
Nhưng cái cô trông thực hành năm nay cũng tương đối hắc đấy
 
Là cô nào hả em ? :-/
Hắc gì thì hắc, mình có mục đích chính đáng thì làm gì có lí do không đồng ý :)
 
Chị Vân liên hệ với BGH trước là tốt nhất.
 
:( là cô tên Lý đấy, hình như mới về trường mình, :( chặt lắm chị ạ, mỗi lần đc xuống PTN là chỉ đc làm mấy cái trong SGK, chán ơi là chán, hóa chất thì chẳng biết cô để đâu :(:)(, mà cô nói thì nhiều, chẳng để học sinh tự do làm TN gì cả :(:p
hôm qua bọn em vừa mới làm thí nghiệm, làm nứt mất một cái ống nghiệm :( bị đánh một dấu - rõ ở phần " Trả dụng cụ " :(:)(
cô Thu thì tuyệt hơn, cho làm thí nghiệm thoải mái :)), sướng thật :))
 
Ặc! có thằng ku Khoa kìa chị Vân ơi, nhờ nhóc Khoa về hỏi trước đi đã :D :D
 
Chị Vân có biết KHoa ko ấy nhể, nếu chưa biết thì nhìn tên chị cũng phải đoán ra đôi điều chứ ĐBK.:D
 
:( đợi đến bao giờ mình đc thí nghiệm một cách thỏa thích nhỉ, :(:)( chắc ở trường mình thì vô vọng lắm, trừ phi cô Thu quay lại dậy lớp :(
 
Nhìn là biết rồi, Huyền Anh không cần nói nhiều không Khoa ngượng tím tái mặt mày, hì hì!! đi đâu mà bị người ta nhận ra mặt, khổ nhỉ Khoa nhỉ :p

Không biết chị Vân tính mượn phòng thí nghiệm làm gì nhỉ ?
Ơ, mà chị đang ở Đức cơ mà ??? :eek: :eek:
 
Hi chị sắp về VN rồi định hỏi trường mình hoặc cô Thu xem có đc vào phòng thí nghiệm làm mấy cái thí nghiệm ko ý mà. Em Khoa có ở VN tháng 3 ko thì chị cũng nhờ em hỏi BGH luôn hộ :)
Thế cô Thu cho bọn em làm những gì rồi?
 
cô Thu cho bọn em vào phòng thí nghiệm, cô để cả đống hóa chất ở đấy rồi thích làm gì thì làm :)):)):)), vui lắm :)), đc làm thử cái gì mình thích
Khoa ko ở VN tháng 3 đâu chị ạ :(, thế tháng 3 chị về à :)), vui quá nhỉ :))
lúc nào chị vào PTN cho em đi ké với :p:)):)), em xem chị làm thôi :))
 
Các em ơi chị về HN rồi nhưng mà hichic chưa gì đã thấy lịch thăm hỏi cô dì chú bác kín cả tuần đầu tiên chả biết khi nào thì qua trường đc bây giờ :(
Em nào có thể xem hộ chị khi nào thì cô Thu có tiết ở trường đc ko, phiền các em quá hichic em nào giúp đc chị cảm ơn vô cùng sẵn sàng hậu tạ chỉ có điều chưa biết hậu tạ gì :D
Hải Anh ơi nếu chị đc làm thì có em vào cùng càng vui :x
 
nghe chị Vân nói em sướng quá chừng :)):x:)), thế chị Vân đã qua trường chưa vậy :)), thứ 2 chị ạ, chắc chắn sẽ gặp cô Thu đấy chị ạ :))
 
Hải Anh ơi hôm thứ 5 chị qua trường gặp cô Thu rồi, chị định qua lớp em nhưng vào giờ nghỉ 5p ngắn quá.
Cô Thu bảo chị về chuẩn bị rồi cô sẽ giới thiệu cho, nghe khả năng có vẻ là đc :)
Nhưng chỉ sợ phòng thí nghiệm trg mình ko có đủ dụng cụ
Thôi có gì làm cái nấy vậy
Mà cô Thu để tóc ngắn trông hợp nhỉ :)
 
:)) thế hôm thứ 5 chị qua trường gặp cô Thu rồi ạ :)), tiếc quá, vậy mà chị ko qua lớp em được :(:)), nhưng ko sao :)), còn nhiều dịp mà :p
ủa, :eek: em tưởng cô Thu lúc nào cũng để tóc ngắn chứ ạ :eek:, chắc ngày xưa cô để khác ạ :))
 
Xin lỗi em Hải Anh vì lâu nay chị ko lên tiếng. Chị đã quyết định ko xin thực tập ở trường nữa vì xem lại chg trình định làm thấy có nhiều dụng cụ phức tạp và quá trình cũng lằng nhằng quá :-B, phần định lượng mà. Nếu làm mà thiếu nhiều thứ thì cũng ko đem lại gì nhiều lắm nên thôi :)
Chúc em luôn học hóa vui vẻ nhé ;)
 
:( vậy à chị Vân :(
:)) thôi, ko sao đâu chị ạ :)), nhưng chị ko thực tập ở trường thì có thể đc thực tập ở nơi khác có đầy đủ dụng cụ thí nghiệm hơn ko chị
:x em sẽ học hóa vui vẻ, thật đấy ạ, :* cảm ơn chị Vân nhiều nhiều nha
 
Back
Bên trên