[Nhân vật] Trương Tòng Khê

Đỗ Việt
(doviet)

Thành viên danh dự
Trương Tòng Khê​

Sách Ninh ba phủ chí của Tào Bĩnh Nhân có chép về chuyện Trương Tòng Khê như sau:

Trương Tòng Khê người ở đất Cẩn rất giỏi võ, học trò của Tôn thập tam lão. Võ của ông bắt nguồn từ Trương Tam Phong đời Tống, Trương Tam Phong là đạo sĩ ở núi Võ Ðang được vua Huy Tông triệu về triều nhưng lời nói không hợp ý nhà vua nên không được trọng dụng.

Từ Trương Tam Phong trở về sau đến đời Gia Tĩnh triều Minh, võ phái ấy truyền cho Tứ Minh mà Trương Tòng Khê là người giỏi võ nhất.

Trương Tòng Khê khiêm tốn như một nhà Nho, gặp ai cũng cung kính, thân hình gầy ốm như không đỡ nổi bộ áo đang mặc. Người ta hỏi về võ nghệ thì ông từ tạ một cách khiêm tốn là không biết rồi lánh đi. Lúc bấy giờ các nhà sư Thiếu lâm nổi tiếng giỏi quyền thuật nhất thiên hạ. Gặp khi có bọn "giặc lùn" (người Nhật) các quan mời các nhà sư đánh giặc. Có khoảng 70 nhà sư nghe tiếng Tòng Khê, đến đất Cẩn xin gặp, Tòng Khê lẫn tránh không ra. Ðám thiếu niên mời mọc ân cần nên Tòng Khê mới ra. Thấy các nhà sư Thiếu lâm biểu diễn võ nghệ trên tửu lầu, ông chợt cười lớn. Các nhà sư biết đó là Tòng Khê nên xin tỷ thí. Tòng Khê nói :
- Muốn tỷ thí cũng được, nhưng phải mời chính quyền đến làm chứng, ai chết nấy chịu không có kiện cáo gì hết.
Các nhà sư đồng ý. Tòng Khê ngồi khoanh tay, một nhà sư nhảy tới đá, Tòng Khê hơi nghiêng mình đưa tay đẩy một cái, nhà sư bị bắn xa đi như viên đạn té từng mấy từng lầu xuống đất gần chết, thấy vậy các nhà sư khác sợ hãi bái phục.

Tòng Khê thường theo đám thiếu niên vào trong thành, bọn chúng đóng cửa thành lại, rồi đồng quỳ xuống lạy mà nói :
- Nay tiến thoái đều hết đường, vậy xin cầu ngài biểu diễn cho coi.
Tòng Khê cực chẵng đã mới nhận lời và sai bọn chúng đem một hòn đá nặng mấy trăm cân treo lên rồi nói :
- Tôi đã già 70 tuổi rồi, không biết biểu diễn cách gì, xin cống hiến quý vị một trò cười có được hay không ?
Ông đưa cánh bàn tay trái lên, chỉ chém một cái cả ba hòn đá như vậy bể làm hai, thật là kỳ dị.

Học trò của Trương Tòng Khê vào khoảng 3, 4 người mà Diệp Cận Truyền là người giỏi nhất. Cận Truyền dạy cho Ngô Côn Sơn, Chu Vân Tuyền, Ðơn Tư Nam, Trần Tinh Thạch, Tôn Kế Trai, mấy người này đều có dạy học trò.
 
Back
Bên trên