Nguyễn Hùynh Thúy Hằng “Chúng tôi cần 1 dấu ấn!”

Nguyễn Vân Trang
(trang_van)

New Member

“Chúng tôi cần 1 dấu ấn!” – Cô gái đại diện cho khóa cuối cùng của khối Địa tự tin khẳng định.

Bạn nghĩ gì khi là Miss khối Địa – 1 khối khá đặc biệt trong trường Ams?


- Mình chỉ đơn thuần thấy tự tin và tự đặt cho mình 1 mục tiêu. Cuộc thi Miss Ams này sẽ không chỉ là cuộc thi của cá nhân mình, mà là cuộc thi của khối Địa. Chúng mình muốn để lại trường 1 dấu ấn mạnh mẽ về sự tồn tại của khối mình, cũng như 1 kỉ niệm đẹp cho năm cuối cấp.

48e84921_battrang08_by-thaiminhhoangha-jollyjoker149.jpg


Tham gia cuộc thi Miss Ams 2008, bạn ấn tượng bởi điều gì nhất?

- Mình bị ấn tượng ngay từ đầu bởi quy mô và cách tổ chức chuyên nghiệp của chương trình! Ngoài ra còn cả bởi cách chọn lọc Miss năm nay nữa. Chuyến đi Bát Tràng thực sự là 1 cơ hội tuyệt vời cho các Miss hiểu rõ nhau hơn và thể hiện cá tính rõ hơn.

- Bạn nghĩ gì về chuyến đi Bát Tràng lần này?


- Mình thấy rất vui và thú vị. Đặc biệt mình cảm thấy dường như sự căng thẳng hay khoảng cách giữa thí sinh và Ban giám khảo đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại khoảng thời gian tìm hiểu và yêu quý lẫn nhau hơn mà thôi.

- Trước chuyến đi, bạn có chuẩn bị gì không?

- Mình khá lo lắng vì không rõ sẽ được “sát hạch” bằng những câu hỏi thế nào trong cuộc thi. Tuy nhiên khi bước vào chuyến đi rồi, mình hiểu được rằng điều quan trọng nhất mình cần làm trong hôm ấy là “Làm chính mình”.

48e84944_missams08_by-thaiminhhoangha-jollyjoker009.jpg


- Là Miss của khối, hẳn là Hằng cũng nhận được nhiều sự “chăm sóc đặc biệt” gì ?


- Mình chỉ là người đại diện, còn nếu mình đoạt giải Miss Ams thì hẳn giải thưởng đó sẽ dành cho lớp mình. Vẻ đẹp hình thức, sự tự tin, tài năng, cá tính, tất cả những gì mình thể hiện đều nhờ có sự ủng hộ hết mình của bạn bè và gia đình. Và hơn cả đấy cũng chính là cá tính và phong cách của khối Địa nói chung, vì con người và tính cách của mình bây giờ cũng là do được rèn luyện và hoàn thiện trong môi trường của 12 Địa thân thương.

48e84980_battrang08_by-thaiminhhoangha-jollyjoker150.jpg


“Mình thấy mình khá thân thiện, và mình vô cùng coi trọng bạn bè và gia đình. Cho dù chuyện gì xảy ra đấy cũng là chỗ dựa vững chắc của bạn. Mình tin vào sự chân thành, vì bất việc gì được làm với sự chân thành và nỗ lực đã là một thành công lớn rồi.”

Hà Ket​
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
hehe
Miss ĐỊA tự tin nhé :x:x

ảnh chụp ở Bát Tràng xinh kinh khủng :x
 
Híhí, yêu chị Hằng xì tin :x:x:x Có mấy cái ảnh đeo kính đen :)):))
 
@Tú: "xinh kinh khủg" là 1 từ có tính biểu cảm cực mạnh đấy Tú ơi:))
@Thảo +Thuỷ: :D mình đc khen kìa, ngại ghê :p ;;)
 
mạnh là kiểu kinh khủng hơn so với các ảnh khác í =)) đừng tưởng bở =))=))
 
Miss Địa xinh thật :x Ko biết chị ý có nhận ra ng bạn học 4 năm cấp 2 nữa ko :"> May mà hồi đấy mình cũng kịp trò chuyện làm quen và làm 1 số thứ linh tinh khác [=)] chứ ko bây h lại gần là bị Miss và BTC đuổi đi chứ chả chơi :))
 
Miss Địa xinh thật :x Ko biết chị ý có nhận ra ng bạn học 4 năm cấp 2 nữa ko :"> May mà hồi đấy mình cũng kịp trò chuyện làm quen và làm 1 số thứ linh tinh khác [=)] chứ ko bây h lại gần là bị Miss và BTC đuổi đi chứ chả chơi :))

a lam` j` hả a Quân ơi :))
uầy đồ mất dạy 8-}
 
Back
Bên trên