Nguyễn Vân Trang
(trang_van)
New Member

Hằng gây ấn tượng với tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, ở dáng người nhỏ nhắn luôn đi lại và hoạt động không ngừng
Từ cô gái mặc váy xanh hát Breathe again trong đêm chung kết Let’s get loud 2007 thật dịu dàng tha thiết, Hằng năm nay tham gia Miss Ams với 1 hình tượng hoàn toàn khác – luôn năng nổ, xông xáo, “nói nhiệt tình – làm hết mình”!

- Khối Trung năm nay là 1 trong những khối có số thí sinh tham gia thi Miss nhiều nhất, khiến việc bầu chọn ra người xứng đáng nhất thật sự rất khó khăn. Hằng nghĩ thế nào về việc này?
- Mình biết xoay quanh kết quả việc bình chọn này có nhiều ý kiến trái ngược nhau. Tuy nhiên mình nghĩ, trong 1 cuộc thi Miss chỉ có 40% phụ thuộc vào hình thức, còn 60% phụ thuộc vào tài năng, tính cách và sự tự tin của bạn. Mình tin mình xứng đáng để được đại diện cho khối Trung bước vào cuộc thi Miss Ams này, và mình sẽ không làm các bạn thất vọng!

Có thể thấy Hằng là người cực tự tin! Bạn nghĩ điều gì tạo nên sự tự tin ấy, cũng như phong cách của bạn?
- Mình nghĩ ai cũng có những điểm khác biệt tạo nên cá tính. Có lẽ điểm khác biệt lớn nhất ở mình là sự quyết đoán, và khả năng lãnh đạo bẩm sinh. Mình biết cách điều khiển và quản lí công việc, điều này giúp mình cân bằng cuộc sống rất tốt.

- Mỹ Hằng trong mắt mọi nguời là 1 con người khá đa tài và nhiều tính cách. Vừa hiền hòa, vừa nhí nhảnh, vừa có chút… tham công tiếc việc. Vậy theo bạn ý kiến nào đúng?
- Mình chỉ đơn thuần thấy mình khá năng động và rất thích tham gia các hoạt động ngoại khóa, cũng như hoạt động của Đoàn trường. Mỗi người trong mỗi hoàn cảnh tiếp xúc khác nhau sẽ có 1 ý kiến riêng, vậy nên mình nghĩ ý kiến nào cũng có phần đúng.
Tham gia thi Miss Ams lần này, mình chỉ muốn được cống hiến và cố gắng hết sức mình, để sau này không phải nuối tiếc rằng đã bỏ lỡ 1 cơ hội quý giá như thế. Miss là vẻ đẹp cả hình thức lẫn tâm hồn, và mình tin mình đủ khả năng để thể hiện điều đó.
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: