Nguyễn Kim Giang
(nkgiang)
New Member
Nó là một thằng kiêu căng, tự cao, tự đại, nhìn người khác bằng 1 nửa con mắt. Nó học giỏi, điểm số tớ so với no chẳng là cái gì cả. Nó lúc nào cũng đem chuyện điểm số ra để trêu chọc, lên lớp tớ. Không chỉ có tớ mà nó còn làm vậy với người khác. Rồi hôm qua, tớ không thể chịu được nữa, tớ đã mắng nó, rồi sau đó delete nó ra khỏi list và thề rằng sẽ không bao giờ gặp nó nữa.
Tớ vốn là người peaceful đối với bạn bè. Đôi khi có người chọc giận tớ, nhưng cũng không đến nỗi quá đáng như nó. Gặp mặt, nói chuyện với nó chỉ chuốc thêm sự bực mình cho bản thân.
Xưa nay tờ chỉ có kết bạn chứ chưa bao giờ làm việc này. Đây là lần đầu tiên. Đó có phải là cách giải quyết duy nhất không ???
Tớ vốn là người peaceful đối với bạn bè. Đôi khi có người chọc giận tớ, nhưng cũng không đến nỗi quá đáng như nó. Gặp mặt, nói chuyện với nó chỉ chuốc thêm sự bực mình cho bản thân.
Xưa nay tờ chỉ có kết bạn chứ chưa bao giờ làm việc này. Đây là lần đầu tiên. Đó có phải là cách giải quyết duy nhất không ???