Hoài niệm nhát

Nguyễn Thế Vinh
(ntvinhn)

New Member
Thấy đìu hiu quá hâm tý cho nóng. Cái này truyện tàu gọi là đâm bậy một thương rồi bỏ chạy.

Lâu rồi không ra HN, cũng lâu rồi mới ghé lại trường xưa. Không dám vào bên trong chỉ ngồi ngoài ngó ngó. Trường bây giờ thay đổi nhiều quá. Mấy quán nước sát trường bây giờ không còn. Cái cổng sau mà hồi xưa đi học muộn chuyên đời trèo vào bây giờ vẫn còn, nhưng đã bị dịch sát vào trong thì phải. Vỉa hè bên khu tập thể trước trông xe, giờ toàn là hàng quán bán chè với đồ ăn vặt. Ngồi ở đấy thì tha hồ ngắm các em teen trẻ đẹp xinh tươi. Phải nói là bọn trẻ con bây giờ xinh thật. Nhưng mà sao tớ vẫn thấy các bạn ngày xưa đẹp hơn. Nhớ nhất quả áo dài tím nhạt với chiếc khăn tím dài thướt tha. Ôi người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ.

Già mất rồi few
 
Thấy đìu hiu quá hâm tý cho nóng. Cái này truyện tàu gọi là đâm bậy một thương rồi bỏ chạy.

Lâu rồi không ra HN, cũng lâu rồi mới ghé lại trường xưa. Không dám vào bên trong chỉ ngồi ngoài ngó ngó. Trường bây giờ thay đổi nhiều quá. Mấy quán nước sát trường bây giờ không còn. Cái cổng sau mà hồi xưa đi học muộn chuyên đời trèo vào bây giờ vẫn còn, nhưng đã bị dịch sát vào trong thì phải. Vỉa hè bên khu tập thể trước trông xe, giờ toàn là hàng quán bán chè với đồ ăn vặt. Ngồi ở đấy thì tha hồ ngắm các em teen trẻ đẹp xinh tươi. Phải nói là bọn trẻ con bây giờ xinh thật. Nhưng mà sao tớ vẫn thấy các bạn ngày xưa đẹp hơn. Nhớ nhất quả áo dài tím nhạt với chiếc khăn tím dài thướt tha. Ôi người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ.

Già mất rồi few

Thương thay cho cái ông Vinh nhót này, mới ra HN hay sao mà lại ngẩn ngơ vì trường cũ như vậy? Cái ý định hâm nóng không khí diễn đàn này chắc khó lắm đấy, vì hẹn gặp nhau còn khó nữa là, hội trường hẹn hò mãi cũng chỉ lơ thơ được vài mống. Chắc ai cũng đang mải mê kiếm ăn, may ra thì độ mươi năm nữa, mọi thứ đề huề rồi mới nhớ ra bạn cũ, trường cũ. Nghe ông tả những thay đổi ngoài trường cũng thấy nhớ nhớ. Nhưng tôi nhớ nhất là hai kỳ nghỉ hè ở Sầm Sơn và Bãi Cháy dạo đấy. Hôm nào vào SG tôi lại ới ông đi chơi nhé, ok?
 
Gọi là ông, nhóc ạ.

@ Phương Còi: hâm cái quái gì, thỉnh thoảng í ới cho nó có không khí, không các cháu lại bảo mình không quan tâm hehe. Vào nhớ gọi nhé

----------

à mà quên, già rồi mà còn bon chen thế????

----------

à mà quên, già rồi mà còn bon chen thế????

----------

à mà quên, già rồi mà còn bon chen thế????
 
Ghê chưa, trong lúc anh em nhiều người còn đang ế chỏng chơ ra đây thì bà chị Phương đã lo kiếm con rể rồi :D
 
Các cháu be bé thì chị mới tuyển làm con rể, chứ em thì sắp thành garcon endurci rồi.:-h

Em Hoài nghe vậy giận rồi, vậy nên mới im hơi lâu thế chứ. Để 15 năm nữa, em mà vẫn giữ phong độ ổn định thì chị sẽ không loại em khỏi vòng sơ tuyển đâu
 
Phải nói là bọn trẻ con bây giờ xinh thật. Nhưng mà sao tớ vẫn thấy các bạn ngày xưa đẹp hơn. Nhớ nhất quả áo dài tím nhạt với chiếc khăn tím dài thướt tha. Ôi người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ.

Già mất rồi few[/QUOTE]

---

Tưởng bạn Vinh thích đùa mà không ngờ cũng có lúc 'hoài niệm' lãng mạn thế, lãng mạn đến mức nhìn các em bây giờ mà không đẹp bằng 'nỗi nhớ' của Vinh.

Mình tò mò không biết quả 'áo dài tím nhạt với chiếc khăn tím dài thướt tha' ấy là ai thế? Chả nhớ có ai ở khóa mình có cái áo màu đấy cả.
 
Nhớ nhất quả áo dài tím nhạt với chiếc khăn tím dài thướt tha. Ôi người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ.

Già mất rồi few
---
Mình tò mò không biết quả 'áo dài tím nhạt với chiếc khăn tím dài thướt tha' ấy là ai thế? Chả nhớ có ai ở khóa mình có cái áo màu đấy cả.

Trang ơi, tớ e rằng ông Vinh nhà mình bị mù màu cũng nên, đã chắc gì phân biệt được màu tím với những màu khác???!!!!
;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tớ hỏi lạc đề một tí, bạn Lan Phương biết chỗ nào cần dạy tiếng Pháp chuyên ngành hoặc dạy toán, kinh tế, tài chính = tiếng pháp mách tớ với, email của tớ là [email protected]. Xin cám ơn và hậu tạ.
 
Back
Bên trên