Học, học nữa, học mãi, rồi bỏ học

Nguyễn Thế Quang
(ZEROntq)

Member
Thật dễ dàng nhận thấy một nghịch lí rất củ chuối trong trường học, đó là chúng ta, những học sinh ngày ngày cắp sách đến trường đi học nhưng 100% mọi người đều ko thích học. Chúng ta tận dụng mọi cơ hội để bùng tiết, đi chơi, khi được nghỉ học thì vui hơn Tết
=====> Tui tự hỏi là mình đi học làm cái quái gì nữa.
Vì vậy xin các bạn hãy đóng góp ý kiến về việc học hiện nay, VD như chúng ta học nhiều thế nhưng sau này thì số kiến thức chúng ta áp dụng được có lẽ cũng gần bằng 0. Và chúng ta cũng đang học rất củ chuối, tui nhớ hồi cấp 2 đã học mòn con mắt về Pascal, bi giờ lớp tui lại đang học lại về thuật toán, và chắc chắn sau đó sẽ lại học về Pascal với nội dung giống hệt cấp 2.
Vậy xin mọi người hãy nói suy nghĩ về việc học của chính mình( nói trước là tui ủng hộ ý kiến là học chán bỏ xừ :)) :)) :)) )
[-( [-( [-( [-( [-( [-( [-( [-( [-( [-( [-( [-( [-( [-(
 
Có lẽ mày hơi quá phiến diện và sai mấy điểm: ko phải 100% đều thích bỏ học và bùng tiết, cũng ko phải 100% ko thích học.Đó là bởi vì mày được học quá đầy đủ và quá sướng, chứ về miền ngược mà xem, về nông thôn mà xem, bọn trẻ con ở đó đâu có được học như mày, nó còn bao công việc nhà nông, vì thế, bọn nó rất thích học.Mày thử đi xem mấy đứa ko biết chữ, ko được đi học thường xuyên đi, mày sẽ thấy bọn nó thích học như thế nào, một ngày ko được học thì bọn nó buồn còn hơn cả ko được đi chơi.
Và thứ 2, cái mày đang nói ko phải là việc học, mà là việc đến trường.Ko thể phủ nhận là có những thầy cô dạy chưa hay, chương trình học ko được cập nhật và một số môn ko thực dụng, nhưng ko có nghĩa là tất cả mọi môn đều như thế, và càng ko phải là việc đến trường là đáng chán.Mày cứ thử nghỉ liền tù tì 1 tuần ko đến trường đi,hoặc ít nhất là đến trường mày chả học cái gì mà chỉ chơi xem, mày sẽ biết nó thế nào.Giã đám là cái chắc, lúc đó thì chả có gì để chơi sất.Biết thiên đàng mới hiểu được địa ngục , Quang ạ.
Vả lại, học ở đây cũng ko có nghĩa là đến trường rồi ngồi nghe giảng, về nhà làm bài , học ở đây còn là tự học, học mọi người, bạn bè...Mày chỉ cảm thấy nghỉ học là vui khi đã học nhiều và đột nhiên được nghỉ, như một thứ thay đổi cảm giác thôi, cứ thử nghỉ 1 tuần ở nhà chơi điện tử đi, chán ngay thôi.
Thứ 4: Ko phải tất cả các môn học ở trường đều củ chuối, mày đã nghiên cứu kĩ cái gì chưa mà phát biểu?Mà nếu thấy nó củ chuối thì về nhà tự nghiên cứu, tự học đi, xem nó củ chuối cỡ nào?Thực sự, tao về nhà làm như vậy, và nhận ra rằng có nhiều thứ mình coi thường, nhưng thực sự nó rất hay và đáng quan tâm.
Quan điểm của tao là như vậy.
 
Thằng Phong nói đúng đấy Gà ạ, cứ thử nghỉ học đi, chán phát ốm lên í chứ, có 4 ngày ASEM thôi mà đã muốn chết rồi còn gì :D
Ông còn nói sai, ai bảo đến trường chỉ để bùng tiết với nghỉ học, còn nhiều người muốn đi học lắm chứ. Ông kêu chương trình ngớ ngẩn thì có phần đúng vì có nhiều vấn đề về SGK lắm, nhưng nói thật, ở nhà tự học thấy hay lắm chứ. Toán Lý Hóa tôi toàn ở nhà tự học chứ có đi đâu học thêm đâu.
Cái này thằng Gà viết chắc đúng lúc nó đang bị sao đấy, mọi người góp ý nhẹ nhàng nhé :D
 
Thế muốn nghỉ học ở nhà à? Chưa chắc đã vui hơn.
 
Thế cho anh hỏi 1 cái với, nếu em đã thấy di học kô có ý nghĩa gì thì đi học làm gì? hồi cấp 2 "học mòn mỏi con mắt pascal để làm gì:p", học để thi vào Ams để làm gì chứ?? Mà học ở Ams mà em kô muốn đi học hả?? Trùi, hơi lạ đó..Anh chỉ học ở AMs có 1 năm thôi nhưng Ams là trường mà anh quí nhất..Nhớ lại hồi lớp 10 mình ở nghỉ học thì cũng chỉ muốn tới trường thôi..Nói chung đi học thì kô fun thật, bài tập rồi các kiểu, gv nhiều khi dạy chán nhưng cái chính là mình mà..Nếu em vào lớp với positive attitude thì chắc chắn sẽ thấy thoải mái hơn..Kô tin thì cứ thử xem:)..Gud luck:)
 
Back
Bên trên