Hậu "Ngày về 2004"!

Nguyễn Vũ Hoàng Minh
(hoangminh)

Thành viên danh dự
Dạ kính chào bà con!
Tình hình là thấy bà con hào hứng với cái đại hội quá, khen lấy khen để, em cũng mừng! :D Hình như post cái bài này lên trong cái không khí này thì...không hợp thời lắm! Nhưng mà em vẫn cứ post, vì em thấy cần thiết lắm mọi người ạ!
Trong không khí tưng bừng rộn rã của "HAO - Ngày về 2004", không ai là không vui vẻ hết mình, không ai là không nhảy nhót tưng bừng, ờ, thế cho nên tình hình là cũng có rất nhiều người quên mất một vài thứ mình mang theo đến đại hội. Túm lại là: mang đến mà không mang về! :D
Theo như em nhận được thông báo thì hiện nay có một vài thứ không biết của ai đang nằm ở nhà anh...Mờ Tờ Hờ! Ai có bị mất mát thất lạc cái gì cứ truy anh Hà ra là biết, nhá! :D
Kết luận lại là gì: topic này dành cho thông tin tìm đồ thất lạc! Ai có nhu cầu hỏi han tìm kiếm gì cứ post bài lên đây. (Hơi buồn cười tí nhưng bà con đừng cười em nhá! Em ngượng! :D)
 
OK. Đáp ứng lời kêu gọi của em chị cũng hỏi luôn thế hai bộ váy chị mang đến cho MC thử bi giờ nó đang ở chân trời nào vậy?
 
À ừ nhỉ, váy của chị đâu rùi ??? MC không mặc nó nhưng chắc cũng không đối xử tồi tệ với nó đâu nhỉ ???
 
Hic theo thông tin mới nhất từ em HNga thì chúng đang nằm ở nhà anh Mờ Tờ Hờ mày ạ....nghi quá...em Nga còn lo anh Mờ Tờ Hờ sẽ thử hai bộ đấy nên sợ chắc bi giờ nó sút vài đg chỉ rùi cũng nên :-/
 
Ấy chết, anh chỉ nói là các thứ mà tập trung trong phòng ĐH khi đưa về, được tập trung ở nhà anh thôi, chứ không phải là tất cả mọi thứ đều ở đây

Theo thống kê sơ bộ, ngoài 1 đôi giày và 2 bộ váy (hình như thế) di cư sang bên chị Giao, còn 1 áo khoác vải xanh/trắng POLHLENE và 1 áo khoác NIKE {ALPHA} nằm ở nhà anh thôi.

Hôm trước anh có lên Hanoi Tower bảo hỏi người ta, nhưng chưa có kết quả gì. NVHMinh đã hỏi lại trên đó chưa?

Ah anh còn có 1 cuốn tập san có chữ ký của một em "T.H.T" 12N-Ams 00-03 rất đẹp nữa, chưa có khổ chủ nào nhận.

:X

Nếu có ai là chủ nhân những vật trên, có thể liên hệ với anh 0904304096 hoặc 8572324 (nếu anh ở nhà) để nhận.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oái đích thị là tập san của em rùi...tại gửi chị Tuyết nhg mà đến lúc cuối về ko tìm đc đành lấy đại quyển khác...bi giờ tặng lại anh Mờ Tờ Hờ cuốn tập san có chữ kí của em Tờ Hờ Tờ ;;)
 
He he...chị Trang ơi, bọn em đang đi giặt là 2 cái váy to đùng ngã ngửa đấy. Thứ 7 bọn em sẽ mang đến tận nơi trả cho bạn chị kèm theo một lời cảm ơn nồng nhiệt!!!!!! :D Còn mấy bộ váy chị đưa cho em với cái Nga đang ở nhà chị Giao, cùng với cả đôi giày đen của em nữa. Hic...nhưng tình hình là hiện nay em vẫn đang mất một đôi giày. Hu hu hu......
 
co 1 doi giay va 4 cai vay/ao/quan gi do đã di cư từ nhà chị G về nhà anh. em nào có nhận thì liên hệ với anh nhé
 
Em! Em nhận!!! Giầy của em và váy của chị Trang + chị Quỳnh! :D Mà nhà anh ở đâu nhở anh Hà nhở? Phải có hướng dẫn kĩ càng chứ!
 
Hờ hờ ... hay thật ... chỉ thấy BTC tìm quần áo ... thôi hà .. đã vậy quần áo cũng có chân mới tài ... bay từ nhà anh Mờ Tờ Hờ... qua nhà chị Gờ ... rồi lại về với anh Mờ Tờ Hờ .. hà hà
 
Hậu "Ngày về 2004" của tôi là đi ăn cưới đồng chí lớp trưởng và gặp mặt hơn chục bạn cũ, có người sau 10 năm mới được gặp lại
sozi đồng chí Mai Thanh Hà bọn tôi không chuyển thư mời đến cho thầy Tôn được, cho nên thầy đã ko đến :(
 
hix hix cho em hỏi có ai thấy một cái vòng đeo tay mỹ ký xoắn xoắn bị mất hôm tổng duyệt thứ 6 ko ạ:((
 
Phạm Đức Hoài đã viết:
sozi đồng chí Mai Thanh Hà bọn tôi không chuyển thư mời đến cho thầy Tôn được, cho nên thầy đã ko đến :(


Trời ơi cái bác này làm ăn chán thế... thả nào chờ mãi chẳng thấy thầy đâu..
 
nhà anh: 117/71/6 Thái Hà

thì phải gọi điện trước khi đến mới biết anh có nhà ko chứ, hoặc đến buối sáng sớm :D lúc anh chưa bình minh ấy
 
To Zzang Tran: Khổ thân, thế hóa ra là vòng của em à. Chị thấy anh Chi chạy cuống lên tìm. Chẹp!
To anh Hà: dạ, đến lúc bình minh ạ? Thôi, em chả dám, phá giấc ngủ của anh, anh điên lên, anh cho em một chưởng là em...tiêu! :D Rồi, để xem hôm nào rỗi em qua.
 
Anh ơi thế thì nhà anh gần nhà em lém đấy hay anh tiện vứt hai bộ váy qua cho em? ;;)
 
Em Minh với em Nga quên rồi thì phải..2 MC nữ còn quên một thứ khá bé trong cặp anh ... có chuộc không nào? :))
 
Trong cái cặp to to của anh CHi có một cái gì be bé nho nhỏ....Đố biết là cái gì?
Cái này chỉ có Nga với Minh trả lời đc...à quên còn cả anh Chi nữa B-)
 
Phạm Đức Hoài đã viết:
Hậu "Ngày về 2004" của tôi là đi ăn cưới đồng chí lớp trưởng và gặp mặt hơn chục bạn cũ, có người sau 10 năm mới được gặp lại
sozi đồng chí Mai Thanh Hà bọn tôi không chuyển thư mời đến cho thầy Tôn được, cho nên thầy đã ko đến :(

Cái này có được gọi là vô trách nhiệm không nhi!!!
 
Hở? Một thứ khá bé? Cái gì đấy hả anh Chi ơi? Nếu quan trọng thì chuộc, nếu không quan trọng thì...kỉ niệm anh luôn! :D
 
Back
Bên trên