giao lưu

Ngô Thị Bảo Trân
(thulinhnho)

New Member
Nhân dịp em mới vào HAo , em đề nghị nên có một cuọc thi , giao lưu giữa Minh Khai và Ams trên mạng một chút cho xôm tụ
 
Hi, chào em. Em tự giới thiệu về bản thân đi để mình còn xem có điểm nào "giao thoa" làm cơ sở cho "giao ... lưu" chứ nhỉ?
 
yù của em là giao lưu về toán
Em nghĩ mình rất thích toán và muốn sống với nó , cón anh thì sao nao?
 
Ý kiến thật là hay! Nhưng mà có một mình em đại diện cho Nguyễn Thị Minh Khai, còn trên này biết bao học sinh Ams, giao lưu thế nào cho lành mạnh và thật vui vẻ đây? Anh xin thử nói một số cách giao lưu thế này, khônng biết có hợp lý không?
1. Chúng ta sẽ nhờ các anh chị khóa trước ra một số đề bài, rồi các em Minh Khai và các em Ams cùng tìm lời giải, có thể hỏi bạn bè để cho mang tính chất là giao lưu giữa hai trường.(không nên hỏi thầy cô giáo)

2.Các bạn Ams tự ra đề đố Minh Khai và ngược lại. Bài toán phải do mình tự ra hoặc phải được biến đổi từ một số bài cơ bản khác. (không nên lấy trong sách).

Thế nào?
 
Haha, toán học và học toán đâu phải chỉ có ra đề và giải đề đâu!
 
Sao trên box học tập này không thấy nói về môn khác nhẻ? Có lẽ toán khó còn hóa dễ à?
 
Hoàng Bảo Long đã viết:
Sao trên box học tập này không thấy nói về môn khác nhẻ? Có lẽ toán khó còn hóa dễ à?

Bình tĩnh nào, không phải thế đâu... mà là vì toán là ngôn ngữ chung của khoa học. Nó cũng giống như tiếng Anh ý, ngôn ngữ chung của...ngôn ngữ :D.
 
Thực ra mọi người bàn luận nhiều về toán, không có nghĩa là Toán khó còn những môn khác thì dễ. Nhưng có thể vì tất cả chúng ta đều được học toán từ lớp 1 cho đến tận đại học, vì lý do đó mà có thể có nhiều người dành cho môn toán những tình cảm đặc biệt và có nhiều người có thể đồng cảm với nhau hơn khi nói về toán học và việc học toán. :D
Ngay bản thân mình, dù không còn theo đuổi toán nữa, những mỗi khi gặp những bài toán hay, những lời giải thông minh thì vẫn luôn cảm thấy rất vui. :)
 
Hị hị có một điều rất hay là HS Việt Nam ra nc ngời luôn giỏi Toán :D!
 
Phạm Mai Trang đã viết:
Hị hị có một điều rất hay là HS Việt Nam ra nc ngời luôn giỏi Toán :D!

có merde ý !!! , ngu vãi lúa thì có

Ngài Nguyễn ơi, giao lưu như vậy có hợp lý quá ko ???
 
Phạm Mai Trang đã viết:
Hị hị có một điều rất hay là HS Việt Nam ra nc ngời luôn giỏi Toán :D!

Không phải vì VN thông minh hơn mà là vì toán phổ thông của mình khó nhất thế giới :)
 
Phạm Mai Trang đã viết:
Hị hị có một điều rất hay là HS Việt Nam ra nc ngời luôn giỏi Toán :D!
Thường thì đấy là đem so sánh những người thuộc loại giỏi toán của VN với những người học Toán bình thường của nước ngoài. Chứ còn đem người giỏi nhất của VN với người giỏi nhất của chúng nó, thì không xong rồi. Mà có một điều đáng tiếc là người giỏi nhất của mình, thì biến luôn thành người của nó :D. Không về nữa! bye bye
 
8-} ..... sao có mỗi một câu mà các bác ......... 8-} :)) Em thấy may mà học Toán ở VN :* sang đây đỡ đi mấy môn tự nhiên :> lợi quá đi chứ lại ;;) ! Vẫn biết đấy chỉ là so sánh ở mức với HS bình thường thui /:) mà sao các bác phản ứng khiếp thế /:) [-x


Kaka ý của iem nà :x HS Việt Nam học giỏi môn Toán ở nước ngoài :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ầy, Nghe nói học sinh VN ở nước ngoài luôn đứng đầu trong toán?
Chẳng biết có đúng không?
 
Hoàng Bảo Long đã viết:
Ầy, Nghe nói học sinh VN ở nước ngoài luôn đứng đầu trong toán?
Chẳng biết có đúng không?
Cái đấy thì tùy từng nước, tùy từng trường và tùy từng ngành thôi em ạ :| . Ở các nước phát triển thì học phổ thông có 10-11 năm thôi, nên có nhiều kiến thức sinh viên mới học không biết, mà những thứ đấy ở VN minh học rồi nên làm bài nhanh hơn chúng nó. Nhưng đấy là học những ngành không liên quan đến Toán nhiều, chứ còn học về Toán thì cũng chưa biết thế nào. Bọn SV nước ngoài có khả năng tư duy trừu tượng tốt hơn SV VN, nên nếu học 1 thời gian dài sẽ thấy chúng nó tiến bộ nhanh hơn mình rất nhiều, học dến năm 3 là chúng nó vượt mình rồi. Mấy cả kiểu học phổ thông của nó cũng hay hơn, nhẹ nhàng hơn. 1 năm chúng nó có thể học vượt rào vài ba lớp nếu có khả năng, thế mới có chuyện mới 12-13 tuổi đã đỗ ĐH rồi. Khoa toán cơ ở trường anh có 1 thằng bé mới 14 tuổi đã năm 4 ĐH, ặc ặc....
 
Sau một thời gian sinh viên nước bản địa thường vượt sinh viên VN vì vấn đề chủ quan của chính chúng ta. Ban đầu thấy mình giỏi hơn nó nên nhởn nhơ, đến khi thấy nó vượt mình thì hối chẳng kịp.
 
Học sinh nước ngoài xuất phát chậm hơn mình, nhưng họ biết mình biết người và rất nghiêm túc trong nghiên cứu => bắt kịp và vượt rất nhanh. Mình rất không thích suy nghĩ "VN giỏi này giỏi nọ" so với nước ngoài. Đó là điều nực cười! Hoặc là so sánh VN giỏi với Tây bình thường, hoặc là VN bình thường vào trường Tây dốt. Nhiều trường hợp hs ở VN học dốt sang Tây đứng đầu lớp hay đầu trường đều nằm trong 2 khả năng trên :D

Với lại, tư duy và suy nghĩ của họ khác mình nhiều, thoáng hơn, thoải mái hơn (trong khoa học), chắc cung là do lối sống và cách được giáo dục. Chúng ta rất nghèo và rất dốt :|
 
Hoặc là so sánh VN giỏi với Tây bình thường, hoặc là VN bình thường vào trường Tây dốt. Nhiều trường hợp hs ở VN học dốt sang Tây đứng đầu lớp hay đầu trường đều nằm trong 2 khả năng trên
------------------------------------------------------------------------------------------
hehehe, đã là VN học dốt thì làm sao còn là VN giỏi với VN bình thường được nữa mà chú cho vào 2 khả năng đầu? sai logic cơ bản :lol:
 
Hai câu đấy, có 2 từ "dốt" không giống nhau cho lắm :D
 
Back
Bên trên