Giới thiệu về quán cafe Ha Noi Unplugged, địa chỉ số 1 i Nguyên Hồng.

Nguyen Minh Nghia
(hoang_tu007)

New Member
Giới thiệu về quán Ha Noi Unplugged.
Quán được đặt tên là Ha Noi Unplugged bới ý nghĩa của nó là "một Hà Nội mộc mạc, chất phác của ngày xưa pha một chút hiện đại" nó được cụ thể qua âm nhạc và phong cách quán đã chọn.Unplugged là một thể loại âm nhạc mà nhạc công sử dũng những nhạc cụ mộc như guitar thùng,piano, percusion, violon, kèn, sáo...và không hoặc hạn chế sử dụng nhạc cụ điện tử, nhạc unplugged được phát triển mạnh vào những năm 80 qua chương trình MTV, chúng ta có thể tìm những chương trình MTV Unplugged qua những đĩa Unplugged của Brand Adam, Elton Jond, Eric Clapton, Sakira, Ricky Martin và một số các ban nhạc khác như Bon Jovi, Kiss, Korn... Nhạc unplugged đòi hỏi người nhạc công và ca sĩ phải có một trình độ tốt và sự chính xác trong chơi nhạc cao vì nó rất khó che đậy những điểm sai, âm thanh mộc tạo cảm giác rất nhẹ nhàng thoải mái nhưng để thực hiện được điều này thì rất khó và phải sử lý âm thanh tốt.Nói tóm lại khi chơi unplugged người nhạc công, và ca sĩ cần phải có độ chính xác cao và tinh tế trong sử lí âm thanh.Ý tưởng thành lập quán xuất phát đầu tiền từ sự thích thú với dòng này và muốn phát triển nó tại Hà Nội, đây là một dòng nhạc rất hay và hiện giờ tại VN nó cũng đang dần dần khẳng định mình qua những bài hát của các ca sĩ Trần Thu Hà, Anh Khoa, Hà Anh Tuấn... Dưới đây là một số hình ảnh của quán, mời các bạn đến nghe nhạc và cùng bàn luận về Unpluggef về âm nhạc và nghệ thật.Quán có tổ chức những buổi chơi nhạc và thứ 4, 6, 7 hàng tuần, chủ đề là các bản nhạc nhạc Unplugged do ban nhạc phối lại và cover của các bạn nhạc, ca sĩ Việt Nam và nước ngoài.Địa chỉ số 1 i Nguyên Hồng.Welcome
Giới thiệu về quán Ha Noi Unplugged.
Quán được đặt tên là Ha Noi Unplugged bới ý nghĩa của nó là "một Hà Nội mộc mạc, chất phác của ngày xưa pha một chút hiện đại" nó được cụ thể qua âm nhạc và phong cách quán đã chọn.Unplugged là một thể loại âm nhạc mà nhạc công sử dũng những nhạc cụ mộc như guitar thùng,piano, percusion, violon, kèn, sáo...và không hoặc hạn chế sử dụng nhạc cụ điện tử, nhạc unplugged được phát triển mạnh vào những năm 80 qua chương trình MTV, chúng ta có thể tìm những chương trình MTV Unplugged qua những đĩa Unplugged của Brand Adam, Elton Jond, Eric Clapton, Sakira, Ricky Martin và một số các ban nhạc khác như Bon Jovi, Kiss, Korn... Nhạc unplugged đòi hỏi người nhạc công và ca sĩ phải có một trình độ tốt và sự chính xác trong chơi nhạc cao vì nó rất khó che đậy những điểm sai, âm thanh mộc tạo cảm giác rất nhẹ nhàng thoải mái nhưng để thực hiện được điều này thì rất khó và phải sử lý âm thanh tốt.Nói tóm lại khi chơi unplugged người nhạc công, và ca sĩ cần phải có độ chính xác cao và tinh tế trong sử lí âm thanh.Ý tưởng thành lập quán xuất phát đầu tiền từ sự thích thú với dòng này và muốn phát triển nó tại Hà Nội, đây là một dòng nhạc rất hay và hiện giờ tại VN nó cũng đang dần dần khẳng định mình qua những bài hát của các ca sĩ Trần Thu Hà, Anh Khoa, Hà Anh Tuấn... Dưới đây là một số hình ảnh của quán, mời các bạn đến nghe nhạc và cùng bàn luận về Unpluggef về âm nhạc và nghệ thật.Quán có tổ chức những buổi chơi nhạc và thứ 4, 6, 7 hàng tuần, chủ đề là các bản nhạc nhạc Unplugged do ban nhạc phối lại và cover của các bạn nhạc, ca sĩ Việt Nam và nước ngoài.Địa chỉ số 1 i Nguyên Hồng.Welcome

Link xem ảnh quán: http://s221.photobucket.com/albums/d...uyenminhnghia/
 
Anh Nghĩa ơi, em ko xem được link ảnh :D

Số 1i Nguyên Hồng là phía đầu đường Huỳnh Thúc Kháng đúng không anh?

Quán có cho khách đến quán lên hát không ạ :D
 
chỗ quán anh nằm ở ngã tư Nguyễn Chí Thanh với La Thành em ah.Chỗ đoạn mà có con dốc đi xuống Thành Công ý.Từ dốc đi xuống khoảng 20m thôi.Quán nằm ngay mặt đường luôn :) Lên hát thoải mái em ah.Nhưng nhớ là phải hát hay nhé :))
 
Em có nghe bạn giới thiệu nhưng cũng chưa có dịp qua. Ban đầu nghe nói Nguyên Hồng cứ tưởng nó nói về Hot Sky :p

@ Gột : Sailorman's hymn đi thôi còn ngần ngại gì nữa anh
 
À à, hóa ra là đầu ấy :p Nhà em hồi xưa ở Thành Công mà =)) Nếu là hồi xưa thì em đi bộ được ra đấy ý chứ :p Mà như thế, chắc là quán nằm đối diện với sông hả anh? Phía bên lối đi vào trường Thành Công :-??

Okie, khi nào thi xong sẽ lên quán anh chơi :x

Về chuyện hát hay thì ... ;)) ... anh yên tâm. Nếu em kéo team của em đến, thì chúng nó sẽ chiếm luôn sân khấu từ đầu đến cuối buổi đấy (như mọi lần ở những quán khác :">) =))

@Tiên: Có guitarist đệm bài đấy, anh hát ngay :">
 
đúng rồi em ah ngay đối diện sông đấy.Hôm nào lên nhé, a đang định làm một câu lạc bộ nhạc unplugged ở đây em lên tham gia cùng cho vui nhé :)
 
anh ơi cho em hỏi chơi nhạc thứ 4, 6, 7 là buổi tối ạ? :D
 
các buổi nhạc vào buổi tối hết em ạ.20h bắt đầu.Hiện tại thì bọn anh chỉ chơi vào thứ 4 và thứ 7.CÓ gì thay đổi hay có show anh sẽ post bài để các e biết :)
 
các anh chơi thể loại gì thế ^^
 
hỏi câu này hơi mạo phạm nhưng anh Nghĩa này có phải anh Nghĩa xù ngày xưa chơi trong underground ko ạ??????????
 
chả bít bao h có 1 dịp để tất cả Amser chơi nhạc họp mặt nhỉ ^^

có ai chơi dòng nhạc dân gian đương đại hem qua giao lưu vs em cái ^^

em hỏi anh Nghĩa chút, quán Nguyên Hồng đấy có piano ngon ko, có cho mình lên đánh ko hả anh ???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh Nghĩa ơi, về nhà nghe Piece by Piece của Katie Melua rồi tập đi :"> Thằng em hôm nào rảnh lên đấy hát bài đấy cho >:)
 
chả bít bao h có 1 dịp để tất cả Amser chơi nhạc họp mặt nhỉ ^^

có ai chơi dòng nhạc dân gian đương đại hem qua giao lưu vs em cái ^^

em hỏi anh Nghĩa chút, quán Nguyên Hồng đấy có piano ngon ko, có cho mình lên đánh ko hả anh ???

quán anh không có piano em ạ.Còn nếu lên chơi nhạc và giao lưu thì thoải mái.Anh hỏi chút, e có phải ngày xưa chơi Org ở cung thiếu nhi không nhỉ????

----------

Anh Nghĩa ơi, về nhà nghe Piece by Piece của Katie Melua rồi tập đi :"> Thằng em hôm nào rảnh lên đấy hát bài đấy cho >:)

ok em de hum nao anh bao anh em band nhac tap bai do.
 
Uh đúng là trước anh choi Underground nhưng anh không phải là Nghĩa xù mà anh là Nghĩa Con :)) rất hận hạnh được biết em.<):)

hỏi thêm 1 câu mạo phạm nữa mong anh thông cảm, anh Nghĩa xù với anh Nghĩa Con thi anh nào là anh Nghĩa nghiện rượu nhỉ, tại có lần em đi uống rượu có gặp 1 anh Nghĩa Underground (lúc đấy đã ra khỏi band underground) cũng học cao đẳng nghệ thuật Quân Đội , đeo kính, cắt tóc ngắn rồi, nhưng lúc đấy say nên quên ko hỏi là anh Nghĩa xù hay là anh Nghĩa con.
 
hỏi thêm 1 câu mạo phạm nữa mong anh thông cảm, anh Nghĩa xù với anh Nghĩa Con thi anh nào là anh Nghĩa nghiện rượu nhỉ, tại có lần em đi uống rượu có gặp 1 anh Nghĩa Underground (lúc đấy đã ra khỏi band underground) cũng học cao đẳng nghệ thuật Quân Đội , đeo kính, cắt tóc ngắn rồi, nhưng lúc đấy say nên quên ko hỏi là anh Nghĩa xù hay là anh Nghĩa con.

cả 2 bọn anh đều uông rượu em ạ.Còn Nghĩa mà em gặp đấy là Nghĩa xù :) anh là Nghĩa con và anh không cận :)) anh chơi trống chứ không chơi guitar :)

----------

cái này ngay gần nhà e. Hôm nào qua đấy ngồi :D
lượn qua nghe nhạc đi em vui lắm :))
 
Chẹp, em đang ở Hà Nam. Dạo này bận quá, hè mà vẫn bận =)) Anh Nghĩa chờ em nhé. Tuần sau em sẽ cố gắng qua đấy một bữa :p
 
Back
Bên trên