Fire of love---Ngọn lửa yêu thương--nơi bạn cho đi để nhận về nhiều hơn thế

Nguyễn Thuỳ Chi
(Nguyễn Thùy Chi)

New Member
Fire of love là chiến dịch từ thiện tiếp nối dance Ice n’ Fire, được tổ chức bởi tập thể lớp 11Anh1 với sự bảo trợ của tổ chức quốc tế HSCV (Humanitarian Services for Children of Vietnam-Tổ chức hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam).
Chiến dich được khởi động từ ngày T2 (12/1/09) và sẽ kéo dài cho đến 28 Tết Âm lịch
Để tham gia vào FOL bạn có thể:

- Ủng hộ bằng tiền mặt
- Thay vì vứt các món đồ cũ, vứt xó tủ những bộ quần áo đã lỗi mốt, bạn hãy mang chúng đến cho chúng tôi. BTC sẽ tiếp nhận tất cả những hiện vật bạn mang đến, từ đồ chơi cũ, sách vở, quần áo, giày dép, chăn màn, ipod, mp3, xe đạp,… miễn là còn dùng được :x:x
- Bạn cũng có thể tham gia chiến dịch gấp hạc giấy “ Hướng tới 1 vạn con hạc” để gửi tặng các em bé tại khoa Ung thư BV Nhi Hà Nội. Chúng tôi sẽ nhận hạc giấy với mọi kích cỡ, kiểu dáng, và khuyến khích các bạn viết lời chúc của mình lên cánh hạc.

Tất cả số hạc giấy, hiện vật và tiền mặt quyên góp được sẽ được chuyển trực tiếp đến 2 địa chỉ:
-Trung tâm chăm sóc người già và trẻ em tàn tật Ba Vì-Hà Nội
-Khoa Ung thư BV Nhi Hà Nội

Chúng tôi cũng sẽ tổ chức 1 chuyến đi từ thiện tại 2 nơi nói trên vào ngày T6 (23/1/09) để món quà ý nghĩa này đến được tận tay người nhận trước khi Tết đến.

Tất cả hiện vật, tiền và hạc giấy xin vui lòng chuyển về phòng 404-trường THPT Hà Nội Amsterdam, hoặc liên hệ trực tiếp với bất kể thành viên 11A1 nào. Những bạn muốn tham gia buổi từ thiện tại 2 địa điểm nói trên có thể đăng ký ngay từ lúc này với chúng tôi.
Thông tin chi tiết xin liên hệ:
Hà Yến Chi-11A1 0904520729
Trần Thị Ngọc Hân-11A1 01234568962


Hãy cùng chúng tôi nối dài vòng tay yêu thương để cái Tết này thật sự ấm áp hơn, không chỉ với những người nghèo mà với chính bạn nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nếu bạn muốn ủng hộ hạc giấy dù bạn ko biết gấp thì có thể đến lớp tớ :p:x
bọn tớ sẽ hướng dẫn chi tiết ;)) cho bạn gấp tại chỗ thoải mái hoặc đem về nhà gấp cũng đc :D
 
gấp hoa càng tốt :))

Hạc giấy đang tăng lên một cách chóng mặt với sự tham gia nhiệt tình của tất cả các Amsers.
Ngày hôm qua các bạn 11H1 đã gấp hạc còn nhiệt tình hơn cả BTC, bạn bí thư của chúng ta cũng hứa sẽ đóng góp 500 con hạc giấy cho các em bé bị ung thư.
Ngày hôm nay, bàn gấp hạc được chuyển xuống sảnh tầng 1. BTC đã nhận được rất nhiều hạc từ các em cấp 2 và các em 10Lí1. Quả thật là bọn tớ rất cảm động :x:x:x

Thêm một cái mà tớ thấy sau 2 ngày phát động gấp hạc là con trai có vẻ nhiệt tình và gấp hạc đẹp hơn con gái =)) =))
 
Nhưng mình thích giấy gấp hạc đẹp cơ :(( :">
Hic mình ko biết gấp đau lòng dữ dội :-<
 
ôi trời đến cái topic này cũng toàn lớp mình =))
 
A1 tư sản tự xướg >:)
em Z' gấp đc chục con đới :(
 
papa Thảo Hà gấp đc mấy con hạc ko có bụng, cánh uốn éo =))
 
buồn! :-<
vừa fát hiện ra từ hôm đó đến h mình toàn gấp hạc sai :((
 
uh tất nhiên là đc rồi, tình cảm là chính :x
 
Mình ngàn lần cảm ơn tấm lòng bạn bí thư hôm nay đã gửi tới 11A1 2000 con hạc, một con số lớn. :x
 
Back
Bên trên