Dành cho những người sắp làm vợ :D

Trần Huyền Trang
(Valentina85)

Thành viên danh dự
Dành cho nhg ng sắp làm vợ :D

Đây là một trắc nghiệm tâm lý nho nhỏ đối với các bạn gái muốn biết xem mình sẽ như thế nào khi khăn gói về nhà một tên con trai xa lạ ;)
1/ Vào ngày 8-3 anh ta (chồng của bạn) yêu cầu đc nấu cơm và giặt quần áo cho cả nhà bạn sẽ:
a.Vui vẻ chấp nhận
b.Hôm nay em vẫn khoẻ,nhg việc đó là của em,khi nào em ko thể làm đc thì anh sẽ giúp em nhg việc đó.
c.Để anh ta nấu cơm và giặt quần áo của anh ta.

2/ Hôm nay SN bạn của bạn,anh ta yêu cầu làm một bữa ăn thật thịnh soạn nhg dạo này KT của bạn ko đc thoải mái mà ngày mai bạn lại rất cần tiền.
a.Bạn vui vẻ chấp nhận
b.Chuyện hướng đề nghị anh ta đưa bạn đi chơi đâu đó hay đi xem phim
c.Nói thẳng vấn đề

3/Hôm nay là SN của chồng bạn,anh ta đề nghị bạn cùng đi chơi với anh ta,nhg lúc vừa ra cửa thì cô bạn thân đã lâu ko gặp của bạn đến thăm.
a.Bạn rủ ng bạn gái đó cùng đi
b.Mời ng bạn đó vào nhà và tiếp chuyện với bạn một lúc rùi xin bạn thông cảm để hẹn lần khác
c.Hủy bỏ cuộc đi chơi đó và ỏ nhà tiếp bạn

4/Chồng bạn yêu cầu tối nay cùng anh ta đến dự một buổi tiệc gặp mặt của bạn anh ta nhất thiết phải có hai ng cùng đi,bạn vui vẻ đồng ý và trước khi đi bạn sẽ
a.Làm cho mình lộng lẫy và đẹp hơn thường ngày
b.Mặc bình thường như mọi ngày và ko son phấn
c.Chỉ trang điểm khi anh ta yêu cầu

5/Khi chồng bạn đi liên hoan uống rượu say về đến nhà trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ,bạn sẽ
a.Tỏ vẻ khó chịu và cằn nhằn anh ta
b.Chăm sóc anh ta,pha nước chanh và đưa anh ta đi ngủ
c.Im lặng ko nói gì

6/ Khi ng thân gia đình bên chồng bạn cần tiền đến hỏi vay mà chồng bạn ko có nhà,tiền mặt cũng ko nhiều chỉ còn 1 chỉ vàng
a.Bạn vui vẻ cho vay
b.CHo vay và hẹn ngày trả
c.Từ chối cho vay

7/ KHi bạn và "bà cô" xảy ra tranh luận mà bạn đang là ng thắng thế, nhg đúng lúc đó chồng bạn xuất hiện và bênh vực em gái mình.Bạn sẽ
a.Phản đối thái độ của anh ta
b.Thông cảm với chồng và ko nói gì nữa
c.Tiếp tục bảo vệ ý kiến của mình

8/ Trên đường phố bạn nhìn thấy chồng mình với một ng con gái mà bạn ko biết,khi anh ta về bạn sẽ
a.Chất vấn xem cô ta là ai
b.Ko nhắc gì đến chuyện đó và để anh ta tự nói ra
c.Nói bóng gió nhg chuyện tương tự

9/ 1 ng bạn gái thân của chồng bạn đến nhà và khóc lóc kể lể chuyện của cô ta,bạn sẽ
a.Bỏ mặc họ bạn đi làm việc khác
b.Bạn và chồng bạn cùng giúp cô ta giải quyết vấn đề
c.Bạn ngồi nghe và ko tham gia ý kiến

10/ Chồng bạn từ nơi làm việc trở về với bộ mặt thiểu não và buồn rầu,rủ bạn đi chơi xa đâu đó 1 thời gian
a.Bạn hỏi lý do tại sao
b.Động viên anh ta vui vẻ trở lại
c.Đồng ý đi cùng anh ấy

Cách tính điểm:
Câu 1a =1; 1b =3; 1c =2
Câu 2a =1; 2b =2; 2c=3
Câu 3a =1; 3b =2; 3c=3
Câu 4a=1; 4b=2; 4c=3
Câu 5a=1; 5b= 3; 5c=2
Câu 6a=2; 6b=3; 6c=1
Câu 7a=1; 7b=3; 7c=2
Câu 8a=1; 8b=3; 8c=2
Câu 9a=1; 9b=3; 9c=2
Câu 10a=1; 10b=3; 10c=2

Dưới 16đ:Bạn chưa nên lập gia đình vội cần học hỏi thêm cách đối nhân xử thế
Từ 17 đến 23đ:Bạn là ng vợ tốt nhg đôi khi còn chưa làm chủ đc mình trứơc tính tò mò và hiếu thắng
Trên 23đ:Bạn quả là một ng vợ tuyệt vời biết làm chủ gia đình,ai lấy đc bạn chắc chắn sẽ có cuộc sống hạnh phúc.
 
Re: Dành cho nhg ng sắp làm vợ :D

Thế Trang đc bao điểm??? B-)B-) B-) B-) B-)
 
Anh Kiên lại chat chit rùi...
Mình cũng được kha khá điểm đấy nhỉ? :x
 
Anh hỏi lạ thật.Em thì đương nhiên sẽ là một ng vợ hiền dâu thảo rùi B-) Cần gì phải trắc nghiệm nữa :>
 
Chậc, mình được 21 điểm cơ à? :eek: Chồng ơi, vợ là một người vợ tốt đấy nhá, cấm được cằn nhằn nữa! :>
 
Này nhá,vợ chồng với nhau bao lâu nay mà còn nghi ngờ ng ta thế ah?Mà dạo này chồng chẳng thèm quan tâm đến vợ gì cả :nono: lấy chồng mới bi giờ b-(
 
hiih, các em trắc nghiệm rôm rả quá nhẩy, hôm nay chị mới vào CLB này.. hih....Thế đã có ai chuẩn bị get married chưa huh?
 
hi`hi`...........em được 26 điểm..............:p.........
 
:eek: điểm cao thế ??? Không biết vợ mình vào đây được bao nhiêu đây !
Xin lỗi bà con chị em vì lỡ chui vô topic này !
 
Mình là giống đực mà sao cũng được... 18 điểm!
 
Khà khà, mình trông thế mà cũng đựơc 22 điểm ;) :D :p
 
Cái này lâu lắm thỉnh thoảng lại có người lôi lên :) Chứng tỏ là mọi người cũng đang rất là quan tâm xem sau này mình làm vợ thế nào nhỉ? ;)

Duy: Ơ :D Chị Trang chị ấy không dặn là con trai cũng trắc nghiệm cái này được, mà có được thì không biết là đúng hay sai! :D Nhưng mà theo tớ có 1 số câu chuyển sang cho con trai làm vẫn được, mà được điểm cao thế thì sau ai lấy bạn Duy sướng phải biết, nhờ! :) ;)
 
Để khi nào em chuẩn bị khăn gói về nhà một thằng con trai nào đó rồi hãy trắc nghiệm ..
 
Mình được 21 điểm, nhưng trắc nghiệm nào cũng chỉ tương đối thôi. Cái này còn phụ thuộc vào tính cách của những nhân vật có liên quan, tâm trạng bản thân lúc mọi việc xảy ra v..v.. nữa chứ. Và các tình huống vẫn còn thiếu nhiều "detail" lắm! Ví dụ: Cô bạn thân của chống mà cũng chơi với mình, quý mình thì mình cùng ở lại lắng nghe và góp ý; nhưng nếu cô ấy chưa đủ gần gũi với mình thì mình nên rút lui và để cho hai người một không gian riêng tư giãi bày tâm sự. Còn chuyện vay tiền thì mỗi gia đình có một "rule" riêng: ai là người làm ra nhiều tiền hơn? Ai có quyền quyết định cuối cùng về tài chính trong nhà? Lúc đấy gia đình có cần tiền để tiêu pha vào việc cần thiết gì không??? v..v..
Bản thân cá nhân em có lúc chẳng chọn phương án nào trong 3 cách đã đưa ra, ví dụ nhà chồng đến vay tiền, em sẽ điện thoại cho chồng em về xử lý, nếu chồng em bận thì em sẽ hỏi ý kiến chỉ đạo từ xa. Kể cả chồng em bảo người nhà đó là quan trọng đã giúp đỡ nhà mình nhiều lúc khó khăn, em sẵn sàng liên hệ bạn bè, họ hàng v..v.. nhà em để vay tiền cho họ. Còn nếu chồng em nói cái việc khiến họ đi vay là không xứng để cho vay, em sẽ từ chối khéo v..v..
Em nghĩ nhiều cái nên linh động một chút, tùy hoàn cảnh ạ.
 
Thôi rồi :( :( :( P Get married mất rồi còn đâu :( /:) /:) /:) thế thì còn trắc nghiệm cái nỗi gì ;;) :(( =)) :)) b-)
 
Hehe, em Phương nhớ! :p ;)
Để hôm nào chị kiếm cho em Phương cái bài "Dành cho những người đang làm vợ" vậy nhé ;), tha hồ mà trắc nghiệm! :D
 
:)) :)) sợ quá chị Hương ơi :(( :(( em nói thế để tránh ko phải làm cái bài trắc nghiệm trên, sợ làm rùi điểm kém wa' lại chẳng ai chịu lấy :(( :(( :(( chị lại lôi bài trắc nghiệm "Dành cho những ng` đang làm vợ" ra cho em làm :(( :(( :(( thì chết em à :(( :(( :(( :( :( :( :D
 
Back
Bên trên