chẳng biết viết vào đâu

Phạm Minh Tuấn
(namhongson)

New Member
nhớ quá là nhớ các em như:ngọc anh, trân , anh tuấn anh,hùng, nghĩa...
những người bạn đã từng cùng tôi xây ước mơ cho clb võ thuật ám này.vậy mà quay đi quay lại nó vẫn dìu hưu quá , chẳng biết có ai nhơ đến ngày xưa.

"qui ẩn bấy lâu mới trở lại nơi đây
cảnh sắc hoang tan chán kể chi
nhớ lại những ngày vui hội ngộ
huynh đệ cùng nhau phiếm chuyện đời
xưa đâu hỡi! ngày xưa đâu hỡi
có nhớ chẵng những lúc tương phùng
có ai nhớ đến thời xưa đó
quay lại cùng tôi nhớ chuyện đời."
nhờ mod để lại mấy ngày cho mọi gười emty lại0:)
 
Vậy phải tổ chức hoạt động gì thôi. Chứ em thấy em viết bài trên câu lạc bộ võ thuật phải mấy chục năm mới có người viết tiếp...8-} 8-} 8-} 8-}
 
2 năm rồi, từ ngày em vào trg`, CLB hình như ko có gì cả.:))
 
oh` lâu lâu chả thấy clb có hoạt động j`
năm mình học lớp 10 còn có giải tae
 
"những người muôn năm cũ
hồn ở đâu bây giờ"<ông đồ-vũ đình liên>
 
Huhu, em đã chết đâu mà bị gọi hồn thế!!!:(:)(:)((
Em đây, sau khi thi xong ốm lăn lóc, h mới ngóc dc đầu dậy đây! Anh yên tâm, có mặt em rồi thì ... ôi thôi, đại loại là em sẽ đứng ra kêu gọi mọi ng. Nhưng anh nhớ ... đóng góp quĩ đi nhé! Chả còn đồng nào thì sinh hoạt gì dc???? Nhẩy:D
 
huhuhu
chị NA ra trường rùi
e kòn chưa học hỏi đc j:(
 
Vẫn còn sống sờ sờ ra đó, làm sao mà không học hỏi được ? Học hỏi người chết còn được nữa là...
 
anh Sơn nói buồn cười wa':))

nhưng mà mãi chả thấy chị NA lên nhỉ:(
 
Đây chị đây! Chị vẫn lên thường xuyên nhg chẳng thấy ai post j, ko ý kiến ý kò, chán nên cũng chẳng post nữa. Chị đang muốn vực mấy cái hoạt động off của clb wa nhg chưa bít làm sao vì ko có ng júp. Nếu thik thì nhảy vào làm cũng chị.:)
Mà chị thì có j để mà học với hỏi chứ:D
 
Nói thật chứ buồn cười gì :)
Thôi, theo anh NA lo tập đi, ba cái món này khi nào thấy cần thì tự mọi người đề xuất, không thì thôi. Bận tâm quá làm gì ???
 
Back
Bên trên