Cháy lớn ở TP Hồ Chí Minh

Trần Kiên
(TK)

New Member
Như VASC Orient đã tường thuật trực tiếp chiều nay, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Trung tâm Thương mại Quốc tế TP.HCM (số 95 Nam Kỳ Khởi nghĩa, Q1). Đến 19h tối nay, đám cháy đã cơ bản được dập tắt, chỉ còn lửa âm ỉ ở một vài điểm. Hiện chưa có con số chính xác về số người bị thiệt mạng cũng như thiệt hại vật chất, tuy nhiên theo ước tính ban đầu số người chết có thể vượt con số 100 và hàng trăm người khác bị thương. Tối nay, lực lượng cứu hộ đang thận trọng tiếp cận vào trong toà nhà bị cháy. Khu vực trung tâm TP.HCM vẫn đang bị phong toả.

Một thông tín viên của VASC Orient tại TP.HCM cho biết, khoảng 14h, anh nhận được một cuộc điện thoại từ máy di động của một người quen đang làm việc cho công ty Bảo hiểm Quốc tế Mỹ (AIA) kêu cứu tuyệt vọng cho biết ở gần cầu thang cuốn (?). Chị này cho biết, khói và lửa bao trùm khắp nơi, không thể thoát ra ngoài. Sau đó, số điện thoại này không thể liên lạc được...

Trước khi lực lượng chữa cháy đến, nhiều người có mặt bên ngoài trung tâm đã dũng cảm trèo theo các ống máng giúp những người trong toà nhà thoát nạn. Trong những người cứu hộ tình nguyện có cả một số người nước ngoài.

Đến chiều tối nay, hàng trăm người thoát ra ngoài đã được đưa đến cấp cứu tại các Bệnh viện và trung tâm y tế. Theo ước tính, thường có khoảng 500 người đến làm việc, bán hàng, mua sắm tại Trung tâm.

Trong cuộc họp báo tại hiện trường, Trung tá Lê Tấn Bủ, Trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy CA TP.HCM cho biết sẽ cố gắng dập tắt hoàn toàn đám cháy trong tối nay. Việc dập lửa rất khó khăn do lửa lan nhanh, kết cấu toà nhà không thuận tiện cho việc chữa cháy. Toàn bộ lực lượng PCCC của CA TP đã được sử dụng. TP cũng đã huy động thêm xe chữa cháy của quân đội và từ sân bay Tân Sơn Nhất.

Lực lượng cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khu vực có người bị kẹt vì sức nóng quá lớn và các phương tiện được trang bị không cho phép.

Nhiều nhân viên y tế từ các bệnh viện và từ Hội Chữ Thập đỏ được huy động. Lãnh đạo thành phố yêu cầu ''cố gắng tối đa những người còn sống''. Với những người xấu số, lực lượng cứu hộ đang cố gắng đưa họ ra ngoài một cách toàn vẹn.

Đến 18h, các nhân viên cứu hộ được 48 thi thể ra ngoài.

Theo phân tích ban đầu, nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện và bắt đầu từ lầu 1 - vũ trường Blue. Sau đó ngọn lửa đã lan nhanh lên lầu 2 và lầu 3, chặn lối thoát của tất cả những người ở tầng trên. Đám cháy bắt đầu khoảng 13h30 và bùng phát dữ dội từ 14h.

Công ty bảo hiểm quốc tế Mỹ đang tổ chức một lớp huấn luyện cho hơn 100 người tại văn phòng của mình trong trung tâm. Rất nhiều người đã bị kẹt không thể thoát ra ngoài được. Có thể đây là công ty có thiệt hại về nhân mạng cao nhất.

Theo đánh giá của CA TP.HCM, đây với vụ cháy lớn nhất ở TP.HCM từ trước tới nay, với mức độ thiệt hại vô cùng lớn.

Được biết, Trung tâm Thương mại Quốc tế trên thuộc Công ty vàng bạc đá quý TP.HCM. Tầng trệt và lầu 1 của trung tâm có bày bán rất nhiều đồ nữ trang cao cấp như vàng, ngọc và kim cương.

Cảnh sát PCCC dự đoán, ít nhất phải đến sáng mai (30/10), các lực lượng cứu hộ mới có thể tiếp cận được tất cả các địa điểm trong toà nhà, mặc dù rất nguy hiểm.

Lãnh đạo của UBND thành phố Hồ Chí Minh đang có mặt tại chỗ để chỉ đạo việc dập lửa cứu người và khắc phục hậu quả đám cháy.

( Bảo Phùng và Nhật Mai - thông tin trực tiếp từ hiện trường


Thông tin chi tiết và ảnh có thể xem tại http://www.vnn.vn/pls/news/ext_utls.htpage(1,90492)
 
..Bless our homeland right now..and forever...
Mấy hôm nay, nhiều người đi quá ...
Mình có hai chị bạn làm ở AIA.. và đến giờ mọi người vẫn chưa liên lạc được....cầu chúc mọi điều xấu sẽ qua...
Buồn quá.....
 
Tran Kien đã viết:
tuy nhiên theo ước tính ban đầu số người chết có thể vượt con số 100 và hàng trăm người khác bị thương.
..............
Đến 18h, các nhân viên cứu hộ được 48 thi thể ra ngoài.


Thông tin chi tiết và ảnh có thể xem tại http://www.vnn.vn/pls/news/ext_utls.htpage(1,90492)
Kho^ng hie^?u sao VNExpress ban dda^`u cu~ng no'i la` u+o+'c ti'nh so^' ngu+o+`i che^'t co' the^? le^n dde^'n ca? tra(m nhu+ng sau ddo' mo^.t tho+`i gian la.i ddu+a tin chi? co' 6 ngu+o+`i thie^.t ma.ng. Trong khi ddo' BBC cu~ng no'i la` co' i't nha^'t 48 ngu+o+`i dda~ che^'t. Kho^ng hie^?u con so^' 6 va` con so^' 48 so^' na`o dda'ng tin ca^.y :( (hy vo.ng la` 6)
 
HO CHI MINH CITY, Vietnam -- At least 48 people have been killed and more than 100 injured after a fire ripped through a six-story building in Vietnam that housed shops, a disco and several foreign companies.

Vietnamese officials say dozens more people may be trapped in the Ho Chi Minh city complex, located in the city's busiest commercial district, an area which houses many hotels.

Firefighters have been tackling the blaze for some five hours in this South Vietnamese city -- and fear the death toll may rise.

They have been unable to enter the six-story International Trading Center building, which houses several floors of shops, about 50 offices and a disco. Officials estimate around 500 people were in the building at the time.

A wedding reception was being held in the building at the time of the fire, Ho Chi Minh City Television said.

One expatriate is reportedly among the dead -- and six members of an American insurance agency are missing.

The cause of the blaze is still not known, but there were no reports of an explosion -- and police say they suspect it started in a disco in the building.

The Blue Disco, the city's most popular dance spot, has been mentioned by the state-controlled press in recent days for allegedly condoning "social evils" such as drug use.

Jumping for their life
At least one person could be seen at a window trying to summon rescuers, but firefighters said they did not have the necessary equipment to reach him.

The state-run Vietnam News Agency said 30 fire engines and 40 ambulances were on the scene. But firemen on the scene were not fully equipped to fight the fire and lacked water to put out the flames. Power in the area was cut off and streets cordoned off.


Flames raged at other windows sending dense black smoke into the sky as workers fled for their lives, many down steel ladders reaching up from fire trucks below.

Others jumped out of the windows.

The American International Assurance Co. was holding a training program in the building for about 100 of its insurance agents when the fire began, said a company official who identified herself only as Tien.

Six staff members were missing and about 30 were injured, some seriously, she said.

"A bell rang, and then the electricity cut off," she told The Associated Press. "The fire came very fast."

Hospital officials said more than 100 were hospitalized, many with serious injuries.

Ho Chi Minh City, formerly named Saigon, is Vietnam's southern commercial center.
CNN

Thế quái nào mà thành phố có nhà cao đến 30 tầng không có nổi cái xe đặc chủng để với tới tầng 6. Mấy chục cái xe cứu hỏa nhưng xem ảnh thì chỉ thấy vài cái vòi phun nước .Đến giờ thì đã confirm được có 48+6=54 người thiệt mạng rồi trong khi vẫn chưa lên được các tầng trên .
 
Số 6 là lúc đầu chưa vào được tòa nhà, có 6 chú thò đầu ra nhảy xuống chết tốt nên ai cũng đếm được.
Còn 48 người là số đã chết sau 6h chiều vào được trong nhà, số người chết chủ yếu là côg ty bảo hiểum Mỹ do có một lớp học, thảm quá..

Hú vía, tuần trước anh vừa đi công tác trong sài gòn và đã đuợc mời ăn trưa ở chính cái tòa nhà 95 Nam Kỳ khởi nghĩa này, suýt chết.
Theo anh biết thì tòa nhà này rất xịn và nhiều đồ đắt tiền, khổ cho Việt nam ta, người chết thì chớ, nhà lại xây kiểu ngân hàng cho nên cứu hỏa khó đột nhập. Các chú cứu hỏa nhà ta thì từ trước đến giờ chưa chữa cháy độ cao bao giờ nên thiếu phương tiện, cứ cầm vòi tưới lên nhưng có tới được đâu. Mà còn thiếu cả đệm xử lý tình huống cho người nhảy xuống nữa nên chỉ có 4,5 tầng mà ai nhảy xuống cũng phải chết. Đọc báo thấy bảo có người từ trên cửa sổ nhìn thấy lính cứu hỏa ở dưới kêu cứu thảm thiết nhưng cứu hỏa lắc đầu vì không có gì trong tay cả, thảm quá :-(
 
Thật là khủng khiếp, đến hôm nay thì đã 100 người nữa được mang ra, không còn nhận dạng nổi.

Nhưng cảm giác đấy không thể khủng khiếp bằng cái tin trong số 6 người nhảy ra khỏi tòa nhà có một người mình từng nói chuyện cùng, từng rất thân với chị của mình. Anh tên là Huân, học ở Nga cùng chị em. Cách đây mấy tháng thôi còn gặp anh ở Hà Nội. Đau lòng quá!

Có một anh bạn của chị em nữa vô cùng may mắn lúc tòa nhà cháy lại đang ở ngoài đường và đang trên đường về văn phòng. Khéo mà từ bây giờ không làm ở văn phòng nào trên tầng cao nữa!
 
trời oi, mà sao theo báo SGgiaiphong em đọc lại là so 60 ng` nhỉ- chẳng biết thế nào cả.. nhà một đứa bạn em lại gần như sát khu này , nó lai vừa ở đây về thăm nhà mấy hôm, ... troi oi, ko biết tình hình thế nào.. .. .. .. "-{

co thiet hai,.. nhưng hi vong co nhieu nguoi gap may man!

(so sad ..-(
 
thấy chết mà không cứu được đau đớn thật :(
 
em tưởng mọi người chưa biết, post sang tâm sự vui buồn. nhưng mà đọc xót thật đấy. con bạn thân em ti' tẹo nữa đi vào mua đồ đúng ngày hôm đấy, may mà nó mệt quá nên nằm nhà, ko đi nữa.
Xem phát khóc đi được, sao mà thảm thế. :cry: thương quá.
 
Theo em duoc biet tam thoi con so thong ke chi co 60 nguoi da xac dinh ro la tu nan trong do co 4 nguoi nuoc ngoai 2 nguoi UK , 1 nguoi USA va 1 nguoi Croatia. Con nguyen nhan gay ra vu hoa hoan thi chua biet la do ly do gi gay nen :( Nhin canh hoa hoan chac co le ko ai cam duoc nuoc mat :( :cry: :cry:
 
Cũng như mọi người, đọc bài này mà thấy sợ quá. Thương thật đấy!:(
 
Bless all victims.
Nghe noi la TTCK o VN cung bien dong sau vu nay day, gia co phieu 1 la dung nguyen, ko thi bi tut xuong do nhung nha dau tu nuoc ngoai dang con bang hoang truoc su kien nay.
Ma hinh nhu moi nguoi co the xem thoi su online day. qua hanoitv. nhung dia chi cu the thi ko ro lam.
 
Hôm về đến sân bay, thấy mọi người đứng túm lại quanh cái TV ở sân bay, mình lại tưởng thêm 1 vụ bỏ bom ở đâu, ai dè là cháy ở ngay HCM. Ngày hôm sau thì được biết là trong số 6 người đầu tiên nhảy xuống lầu là một anh cùng học ở Nga về. Thật là thê thảm. Nghĩ cho cùng ở nhà mình các phương tiện phòng cháy chữa cháy quá kém và thiếu kinh nghiệm trầm trọng nên mọi người cũng rất lúng túng trong việc gỉai quyết các sự việc. Ngay cả việc đập tường để tạo lối vào chữa cháy mà còn dùng búa để đi đập bê tông thì biết bao giờ mới đập nổi 1 bức tường? :(
 
......... :( ....... :cry: ....... hôm trước định vào thông báo tin này, ai dè bác Kiên nhanh chân hơn rồi!
 
:cry: Hôm kỷ niệm 11/9 ở bên này, mình đã khóc vì thương những người vô tội quá. huhu họ chẳng làm gì mà sao lại phải nhận cái chết bất ngờ như thế, không 1 lời tạm biệt người thân. Rồi mình lại thầm cảm ơn trời vì việtNam là 1 đất nước hò bình, mọi người sẽ chẳng bao giờ bị thiệt mạng nhiều như thế. Vậy mà bây giờ........... :cry:
 
em liên lạc được với bạn rồi..,khu nhà ở cách đó có nửa con phố,, .. (phải) chứng kiến thời gian gần như cả vụ cháy.. .. ..
..bây giờ khu đó vẫn đang rất rối ren, vì mất điện, nước và mùi khét ...
.. mọi người khu này đa số là phải tạm thời di tán cả, nhất là trẻ con..

..có tin gì ngoài nguồn vnexpress mọi người post lên đay để mọi người cùng biết ,

.. God bless them all.,
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên