Cảm nhận âm nhạc

Phạm Quốc Cường
(myimmortal)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Re: Tôi và Rap - niềm đam mê bất tận………….

Cảm nghĩ về bài HOPE của TWISTA ft. Faith Evans
Từ thủa bé đến h,tớ mới được thấy có 1 it bài rap có ý nghĩa,1 trong số đó là bài Hope của Twista hát cùng với Faith Evans.Bài hát thực sự vô cùng ý nghĩa khi nó nói lên tâm sự từ tận đáy lòng của 1 rapper,1 con người luôn bị quấn vào vòng xoáy khắc nghiệt của thị trường âm nhạc và ít khi hát những bài hát nào ngoài chủ đề tình dục,bạo lực,ma túy.Trong bài hát,Twista đã nói lên ước muốn của mình từ giản dị nhất là mong người em trai có tiền nộp bảo lãnh để mình ko phải mất 6 tiếng đồng hồ đi tới trai giam,anh mong cho bà ngoại anh ko còn bệnh,... cho đến ước mơ của chung tập thể ghetto cũng như mọi người dân mỹ:anh mong cho cuộc chiến rap sẽ chấm dứt,anh mong 2pac và biggie sẽ sống lại,west side và east side lại hòa thuận với nhau,để những lời hát chửi rủa nhau sẽ ko biến thành tiếng súng(Wish my homies wouldn't have to suffer,
When the streets get the upper had on us and we lose a brother).Điều hay của bài hát là dã có sự tham gia của faith evans là vợ và là người tình cũ của Biggie và 2Pac,2 người bạn và kẻ thù của nhau.Họ đã chết đi và lại mối thù truyền kiếp giữa 2 phe rapper west side và east side nước Mỹ.
Và hơn hết cả là cùng với điều mong ước của cả thế giới,anh mong 1 world peace,nơi mà con người sống hòa thuận với nhau và ko còn chiến tranh:
Wish the earth wasn't so apocalyptic,
I try to spread my message to the world the best way I can give it,
We can make it always be optimistic,
If you don't listen gotta live my life the best way I can live it,
I pray for justice when we go to court,
Wish it was all good so the country wouldn't have to go to war,
...Wish that DOC could scream again
And bullets could reverse so Pac and Biggie breath again, (I wish)
Then one day they could speak again,
I wish that we only saw good news every time we look at CNN,
I wish we could never get the blues,
Wish I could bring back the people that died 82', (I wish)
I wish that we could walk a path, stay doin the right thing
Hustle hard so the kids maintain up in the game,

Với giọng hát đi vào lòng người của Faith:Though I'm hopeful, yes I am, hopeful for today,
Take this music and use it
Let it take you away,
And be hopeful, hopeful and he'll make a way
I know it ain't easy but that's okay.
Cause we hopeful!
và giọng đọc rap cực nhanh nhưng cực rõ của twista,tôi thề rằng với những người cho dù sắp chết hay suy sụp cúng cực cũng sẽ có niềm tin nơi cuộc sống:
HOPE
VERSE 1 (Twista)]
I wish the way I was living could stop, serving rocks,
Knowing the cops is hot when I'm on the block, And I
Wish my brother woulda made bail,
So I won't have to travel 6 hours to see him in jail, And I
Wish that my grandmother wasn't sick,
Or that we would just come up on some stacks and hit a lick, And I (I wish)
Wish my homies wouldn't have to suffer,
When the streets get the upper had on us and we lose a brother, And I
Wish I could go deep in a zone,
And lift the spirits of the world with the words with in this song, And I (I wish)
Wish I could teach a could teach a soul to fly,
Take away the pain out cha hands and help you hold them hi, And I
Wish My hommie Butch was still alive
And over day it was deffinatly I never took that ride, And I (I wish)
Wish that God could protect us from the road,
so all our soldiers overseas could come home safe.
we would never break,
even on the stakes,
We sould motivate,
And we gotta pray, all we got is faith.
Instead of thinking about who gonna die to day,
The Lord is gonna help you feel better, so you ain't gotta cry today.
Sit at the light so long,
And then we gotta move straight forward, cuz we fight so strong,
So when right go wrong,
Just say a little prayer, get ya money man, life go on!!!
Let's HOPE!


[CHORUS (Faith Evans)]
Though I'm hopeful, yes I am, hopeful for today,
Take this music and use it
Let it take you away,
And be hopeful! Hopeful and he'll make a way
I know it ain't easy but that's okay.
'Cause we hopeful!


VERSE 2 (Twista)]
I wish that you could show some love,
Instead of hatin so much when you see some other people commin up (I wish)
I wish I could teach the world to sing,
Watch the music and have 'em trippin of the joy I bring,
I wish that we could hold hands,
Listen instead of dissin lessons from a grown man, And I (I wish)
Wish the families that lack, but got love, get some stacks
Brand new shack and a lack that's on dubs, And I
Wish we could keep achieving wonders,
See the vision of the world through the eyes of Stevie Wonder, (you feel me) (I wish)
And I hope all the kids eat,
And don't nobody in my family see six feet, (ya dig)
I hope them mothers stain' strong,
You can make it whether you wit him or your mans gone, And I (I wish)
Wish I could give every celly some commissary,
And the po po bring the heat on them priest like they did R. Kelly, And I
Wish that DOC could scream again
And bullets could reverse so Pac and Biggie breath again, (I wish)
Then one day they could speak again,
I wish that we only saw good news every time we look at CNN,
I wish we could never get the blues,
Wish I could bring back the people that died 82', (I wish)
I wish that we could walk a path, stay doin the right thing
Hustle hard so the kids maintain up in the game,
Let's HOPE


[CHORUS (Faith Evans)]
Though I'm hopeful, yes I am, hopeful for today,
Take this music and use it
Let it take you away,
And be hopeful, hopeful and he'll make a way
I know it ain't easy but that's okay.
Cause we hopeful!


[VERSE 3 (Twista)]
Wish the earth wasn't so apocalyptic,
I try to spread my message to the world the best way I can give it,
We can make it always be optimistic,
If you don't listen gotta live my life the best way I can live it,
I pray for justice when we go to court,
Wish it was all good so the country wouldn't have to go to war,
Why can't we kick it and just get em on,
And in the famous words of Mr. King "Why can't we all just get along",
Or we can find a better way to shop and please, And I
Hope we find a better way to cop a keys, And I
Wish everybody would just stop and freeze,
And ask way are we fulfillin these downfalls and prophecies,
You can be wrong if it's you doubting,
With the faith of a mustard seed you can move mountains,
And only the heavenly father and ease the hurt,
Just let it go and keep prayin on your knees in church!!
And let's HOPE


[CHORUS (Faith Evans)]
Though I'm hopeful, yes I am, hopeful for today,
Take this music and use it
Let it take you away,
And be hopeful, hopeful and he'll make a way
I know it ain't easy but that's okay.
Cause we hopeful!


http://www.fileden.com/files/2006/6/13/65217/Twista%20-%20Hope.mp3

741909_356x237.jpg
TWISTA

Faith%20Evans%20promo.jpg
faith Evans

+4 , nếu nói lên nhiều về cảm nhận của mình hơn chắc chắn sẽ được maximum , cố gắng lên nào :D
Nguyễn Thục Oanh​
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Kim - Thế là quá đủ đã viết:
Một số người nghĩ rằng tôi chỉ theo thời đại, rằng tôi không bao giờ chất!
Vâng, đối với họ là ổn nhưng tôi thấy đó là sự tổn thất.
Tôi muốn họ phải nghĩ lại và khiến điều đó sẽ biến mất.
Tôi khiến họ phải nghĩ lại và nói họ sai lầm nhất
Tôi mong họ hiểu rằng tôi không như họ nghĩ
Thấy dòng nhạc nào theo mốt thì chạy theo người ấu trĩ
Làm sao họ hiểu rằng tôi nghĩ gì? Tôi muốn gì? Tôi cần gì? Tôi cần họ hiểu tôi điều gì? Và sợ họ nghĩ gì?
Những điều họ họ thấy chỉ là qua TV.
Trong mắt họ nghĩ rằng tôi là con bé 14 tuổi. Là con bé mà thích chơi nổi.
“Hãy xem con bé này hát Rap chẳng ra đâu!”
Tôi chắc với họ là họ đã sai, họ không biết công sức tôi bỏ ra bao lâu
Tôi cũng biết họ nói thế phải có lý do.
Tôi không trách họ và muốn họ hiểu rằng tôi cũng rất lo
Tôi tìm cách để cho họ hiểu với nhiều lý do
Và tôi rap bài này giải thích với họ (and hope ya will listen)

Điệp khúc:
Thế là quá đủ- cho ai có ý nghĩ sai lầm về tôi
Thế là quá đủ- cho cái tên mà họ gắn vào tên tôi
Thế là quá đủ- cho những ai cố ý trêu chọc tên tôi
Thế là quá đủ
Look at me! I am KIM
I want ya like me. But in the mean time. I ya’ll waiting for me.
I try to learn how to create a beat make ya’ll feel crazy
Tôi thích Hiphop như chưa bao giờ được thích và đặt nó là mục đích
Đối với tôi, Hiphop là một phần trong cơ thể. Không hiểu mất nó thì chắc tôi sẽ trở thành người tàn phế
Nếu ai có cùng ý nghĩ cùng ý chí
(Why don’t we be homies)
Còn hơn thù địch thì càng thể hiện thêm sự ghen tị
Nhưng nói chung tôi sẽ cố gắng để các bạn, hiểu được tôi.
Không phải những lời nói dối hay là những lời đầu môi
Vì tôi và bạn, đều có tình yêu mà thôi
Đừng có nghĩ, tôi chỉ là một đứa nhóc
Chính vì vậy một số người trêu tôi ra những câu hỏi hóc
Rằng: “Tại sao Kim thích Hiphop?”
Rồi tôi trả lời họ tiếp tục nói móc, rằng em phải thế nọ, rằng em phải thế kia…

Điệp khúc

Đến lúc này tôi xin hứa rằng tôi sẽ cải thiện mình.
Tôi muốn các bạn tin tôi là một real-hiphop, không phải hát pop để rồi từ bỏ trong phút chốc.
Tôi không phải là Kim Jojo
Tôi muốn bạn gạch từ Jojo
Tôi là Kim, Tôi là chính tôi- đó là tất cả những gì tôi giải thích cho mọi người vậy thôi
Hãy gạt bỏ ý nghĩ rằng tôi không thích Hiphop
Tôi rất buồn nhưng sẽ cố gắng trở thành real Hiphop đi trên con đường mặc dù nó có cực nhọc
Tất cả tôi cần ở bạn chính là sự chờ đợi sẽ không xa vời vợi
Tôi và bạn sẽ không có ranh giới!

Nghe Thế là quá đủ của Kim lần đầu tiên , không ấn tượng lắm bởi flow hơi đều đều và chưa có điểm nhấn rõ ràng , nhưng khi nghe đến lần thứ hai , chắc hẳn bạn sẽ thấy một điều gì đó khác lạ . Nó không chỉ là một bài Rap đơn thuần mà còn là tất cả những suy nghĩ của Kim - cô bé mới 15 tuổi mà đã có chỗ đứng nhất định đối với HipHop Việt .

15 tuồi , Kim dường như còn bị coi là đua đòi hơn là một tình yêu thực sự đối với HipHop . Dường như tất cả chỉ nhìn Kim với một ánh mắt nghi ngờ về tình yêu thực sự của cô . Kim đã viết , đã hát bài này như một câu trả lời cho tất cả .

Đối với Kim , "HipHop là một phần trong cơ thể , không hiểu mất nó thì tôi sẽ trở thành người tàn phế" , đây là một tình yêu thực sự , như chính tôi hay bạn thôi , đến với HipHop bằng tình yêu chứ không phải đua đòi để có thể gắn lên mình cái mác "sành điệu" .

Rồi đến lúc báo 2! gọi Kim là Jojo của VN với dòng chữ "Kim-Jojo của VN" , nhìều người dường như quên đi cái tên của cô là Kim mà gọi là Kim Jojo . Với Kim , đó là một sai lầm , một sai lầm không đáng cô . Kim không muốn bị so sánh với Jojo , cũng không muốn gắn tên của mình vào tên của Jojo , cô muốn khẳng định mình như khẳng định tài năng thực sự của mình , và Kim đã viết :
"Tôi không phải là Kim Jojo
Tôi muốn bạn gạch từ Jojo"

Thực sự , tôi không hẳn là người thích Kim , nhưng qua bài này , tôi lại cảm thấy thích tính cách của cô , một con người trẻ tuổi luôn tự tin vào bản thân mình , luôn cố gắng vượt qua tất cả để chứng tỏ mình . Một tình cách luôn bị coi là hơi thiếu ở những người VN trẻ tuổi nhưng nó lại không hề thiếu ở trong Kim . Phải chăng , đây chính là nhờ HipHop ?
 
đúng là khi mà ta đến với H2, ta sẽ tự tin lên rất nhiều.......
 
Đó cũng chính là một ưu điểm của HipHop mà , nhưng mà có vẻ những kẻ ngoại đạo không nhìn thấy điều đấy và lại đem sự tự tin của các HipHoper ra làm trò đùa thì phải
 
thực ra thì khi đến với Hiphop, ta sẽ được thấy cái TÔI của mình nó lớn hơn rất nhiều nên 1 điều chắc chắn là sự tự tin cũng sẽ lơn lên...còn 1 khi mình đã là hiphoper thì chẳng cần phải lo lắng đến những điều ra tiếng vào về chúng ta cả, miễn sao chúng ta là chính chúng ta, thế là được...
 
Back
Bên trên