Cái gì đây kì này

Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)

Điều hành viên
Sau một đêm kinh hoàng.... :angry:

Saumotdem.jpg
 
:)) Bác Tuấn để quên cái áo caro hay cái ba lô nhỉ
 
Phê bình là cảnh đóng chưa hoàn toàn tự nhiên vì cô nào tóc dài cũng cố rũ tóc xuống, lại rũ rất ngay ngắn gọn gàng. Chẳng khác gì để quảng cáo nước gội đầu, gội xong, bạn sẽ có làn tóc bóng mượt, sau một đêm kinh hòang vẫn mượt như thường.:D
 
Kinh khủng ...bái phục
Mà hình như anh Tuấn 'bố cháu' rất khoái đọc Tuổi trẻ cười hay sao mà...
 
Bác Tuấn ơi, vẫn còn bật đèn hay sao ấy nhể? :D
 
Ko hiểu là các em vừa chiến cái gì mà đến mức te tua vậy nhỉ? Bảo là nhậu thì ko phải, vì say xỉn đến mức đó mà ko có miểng chai, hay lon bẹp nào trong phòng thì hơi bị khó tin, chả lẽ lại kịp dọn trước khi lăn quay?? 8-}
Nhìn quả giường tầng với cái cục Air condition thì đoán là ký túc xá nhưng ko phải ở VN :D Ấn tượng quả quần (váy) "phơi" trên đó :)). Đúng là VN, chạy ko thoát được :D.
Ảnh đẹp, diễn viên đông nhưng toàn diễn viên quần chúng. Bác nào chụp được quả ảnh này chứng tỏ cũng chịu khó đi sâu đi sát tình hình ra phết.
Vỗ tay hoan hô chị em chúng ta cái nào :beerchug: =D>
 
Back
Bên trên