__.::skateboarding::.__

Phạm Quốc Định
([D.7.N.H])

Member
Có lẽ không cần phải nói thêm nhiều về môn thể thao này, bởi ngày nay đã khác rất nhiều so với 3,4 năm trước. Skateboarding giờ đã trở nên khá phổ biến trong giới teenager Hà Lội, và điều đó làm tôi vui mừng :)

Trong bài viết này tôi xin giới thiệu cho các bạn đôi chút cùng với một số địa chỉ đáng tin cậy hơn cả về skateboarding và về skaboarding... in Hà Lội! Và hơn cả, tôi muốn lôi kéo mọi người, những ai yêu thích extreme sports, vô thế giới của những.. cú ngã và sự chiến thắng những điều không thể (khó thể thì đúng hơn) :D

Nếu như có ai đó say mê bóng rổ một cách cuồng nhiệt hay ăn bóng đá, ngủ bóng đá, uống... Rhino thì skateboaring (sk8bdg) cũng vậy, nó cũng là một môn thể thao được đam mê, được yêu thích, những ai yêu thích chọn sk8bdg cũng có một niềm đam mê cuồng nhiệt như những người chọn bóng đá, bóng rổ... làm môn thể thao mình tôn sùng vậy. Đơn giản cũng chỉ có một câu "I love skateboarding" mà thôi.

Không có nghĩa là trông ngứa ngứa, không có nghĩa là đú đú, không có nghĩa là quần tụt, không có nghĩa là mũ lưới đội lệch, không có nghĩa là tóc vuốt keo quả sầu riêng... NO, với những kẻ đam mê trượt ván thì chỉ cần một đôi giầy tốt (chỉ khoảng 1 trim :D) và một cái sờ-kết-boát là quá đủ cho thế giới của họ rồi !! (Đôi khi còn thừa vài cái xương và mấy cái răng cửa ấy chứ :D)

Ngay cả trang web exploratorium.edu cũng dành ra hẳn 1 sub domain để dành cho sk8bdg, mổ xẻ nó dưới 1 cách nhìn khoa học (Lưu ý: đây là trang web .edu, tức là nó mang tính giáo dục đó!)
Các bạn hãy vào đây để tìm hiểu, vì trang web cũng nhỏ thôi nên tôi khuyên các bạn hãy xem tất cả các link trong trang web này:
SKATEBOARD SCIENCE

THE PHYSICS OF SKATEBOARDING TRICKS


OceanBeach.jpeg


THE PHYSICS OF AN OLLIE


Còn về sk8bdg ở Hà Lội của chúng ta thì đã có một trang web khá nổi tiếng mà tôi nghĩ là nhiều bạn đã biết, đó là trang web của leninteam:
LENINTEAM
Tuy nhiên, trang web này quá cũ vì không được cập nhật từ rất lâu rồi (vì nó làm bằng flash là chính nên mấy lão già V.Anh & V.Hùng không chịu cập nhật vì còn bận bán hàng ở BOO :D) Nhưng mấy lão cũng có nói khá rõ về sk8bdg và dạy trượt ván một cách vỡ lòng :) Good for the newbies ! ;)

Ngoài ra còn có một tạp chí chuyên về sk8bdg cũng như HHT hay HHT2! dành cho teen ở HN vậy, đó là THRASHER MAGAZINE, có nhiều tạp chí và báo lắm nhưng đây là tờ nổi tiếng nhất.

Tôi trượt từ đầu 2003 nên cũng biết chơi đôi chút :D vì thế rất hân hạnh nếu tôi giúp gì được mọi người, hồi trước trượt trong sân trường một mình buồn lắm, lại còn nếu ở lại muộn sẽ bị bảo vệ lùa nữa chứ, hehehe, xin bật mí nhé: hành lang phòng hội đồng trượt sướng lắm, hồi cuối lớp 10 tôi rủ mấy lão ở BOO trốn vào trượt cùng, lão Hùng manual (đi bằng 2 bánh sau) từ nhà vệ sinh giáo viên đến tận phòng vệ sinh cạnh phòng tài vụ, còn cả 3 cái bậc ở sân khấu nữa chứ, lão VA nhảy đc từ dưới lên, ặc. Sau đó bảo vệ nhớ hết mặt, cấm trượt trong trường :(( Năm vừa rồi thấy mấy thằng cu lớp nào 10 hay 11 L2 gì gì đó cũng hay mang vào trường lắm, cám ơn mấy cu đã cho anh mượn ván nghịch nghịch tí cho đỡ nhớ (vì năm vừa rồi lớp 12 tui nghỉ trựơt mất 1 năm mừ :( ) Giờ thi đại học xong rồi ngày nào cũng trượt :D

Thôi, mọi người ơi, đi trượt đêêêê, càng đông càng vui, càng nhiều càng ít
Đi trượt nhớ đem theo 2000Đ gửi xe máy chứ nếu quất xe vào trong công viên bảo vệ fạt 5 chục đó, thêm 2000Đ uống nhân trần trà đá bét nhè :D
Hẹn lúc khác post tiếp nhé iẹc...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cái khó để mọi người đến với Skate là ...........xiền..........phỉa so sánh giữa 1 con ván ngon tầm 2tr với 1 quả bóng đá 30k, hay với 1 quả cầu 2k...........đó là sự khác biệt......khiến mọi người ko thân thiện lắm với Sk8........ngay như tui, tích cóp mãi có đủ để mua 1 con ván secondhand tạm dùng đâu.........
 
Ừ, chú nói cũng đúng, nhưng nếu biết cách tìm hàng cũ để mới tập chơi thì cũng không khó lắm. Với lại mới tập chơi thì cái ván đấy có dùng hơn năm vẫn còn tốt chán... ít nhất là như thế, tức là sẽ không fải tốn tiền :)
Nhưng để có người đam mê mà chịu đi tìm hàng cũ giá rẻ thì cũng khó lắm, cái chính là ở sự đam mê... chẹp... Ôi nói chung là vẫn còn khó nhỉ :D
 
Vâng cái chính vẫn là đam mê. Em có mỗi cái ván hồi đi Trung Quốc mua về, tập hơn 1 tháng mới ollie được mấy xenti :D (thôi cứ cho là nó nhấc được lên khỏi mặt đất là tốt rồi). Bù lại chơi fingerboard :)P) thì làm được kickflip rồi :D
 
Thế ngày nào cũng trượt ở trường mình à ? Cho em đến xem mới :D Em cũng thich skateboard lắm nhưng mà ko trượt được mà cũng không dám :p
 
không anh nhầm, trường mình bây h hình như không còn ai trượt nữa đâu.. anh thì ra trường mất rồi, có mấy thằng hồi trước anh nói thì là bọn nó học lớp 9 ams nhưng năm nay ra trường khác học hết rồi.. chán nhỉ

LENINTEAM bọn anh dạo này hầu như chiều nào cũng trượt ở công viên Thống Nhất cái chỗ thẳng từ cổng chính vào ấy, ai thích thì đến học hỏi ^_^
 
Không ngờ ở Vn mình cũng có ng chơi Skate.Hay thật.Mình phải công nhận là Skate đắt thật đấy nhưng là môn thể thao hết sức thú vị.Nếu dịp hè năm sau mình có điều kiện xin đến thỉnh giáo các bạn.
 
Back
Bên trên