Có bác nào coi film này chưa nhỉ? Coi xong mới thấy bây giờ võ thuật dùng chỉ đi biểu diễn thi đấu chơi cho vui chứ không như trước.
Film về võ sư Nhật Masutatsu Oyama (gốc Đại Hàn, tên đại hàn là Choi Baedal). Từ 1950 ông ta bắt đầu nổi tiếng khắp thế giới trong những màn ... đấu bò (bull). Ông ta đấu tổng cộn với 52 con bò, giết chết 3 con bò bằng cú đấm, và cưa sừng 49 con bò bằng cú chặt bằng cườm tay. Nhất là năm 1957 lúc ông ta mới co 34 tuổi, bị con bò húc lòi ruột vậy mà vẫn có thể chặt gẫy sừng nó, và sau đó nằm bệnh hết 6 tháng.
Hệ phái của ông ta là hệ phái Kyokushin, một hệ phái mà muốn lên ngũ đẳng phải đấu với 100 người liên tục, mỗi người 2 phút (The one hundred man kumite)
Không biết ở VN mình có ai theo nổi không nhỉ?
Coi thêm tài liệu ở đây: http://www.masutatsuoyama.com/
Film về võ sư Nhật Masutatsu Oyama (gốc Đại Hàn, tên đại hàn là Choi Baedal). Từ 1950 ông ta bắt đầu nổi tiếng khắp thế giới trong những màn ... đấu bò (bull). Ông ta đấu tổng cộn với 52 con bò, giết chết 3 con bò bằng cú đấm, và cưa sừng 49 con bò bằng cú chặt bằng cườm tay. Nhất là năm 1957 lúc ông ta mới co 34 tuổi, bị con bò húc lòi ruột vậy mà vẫn có thể chặt gẫy sừng nó, và sau đó nằm bệnh hết 6 tháng.
Hệ phái của ông ta là hệ phái Kyokushin, một hệ phái mà muốn lên ngũ đẳng phải đấu với 100 người liên tục, mỗi người 2 phút (The one hundred man kumite)
Không biết ở VN mình có ai theo nổi không nhỉ?
Coi thêm tài liệu ở đây: http://www.masutatsuoyama.com/