Đố vui về thiên văn

Mai Thanh Hà
(mtha)

Administrator
Nhân viên
Vài định nghĩa cơ bản thôi, hình như ở forum cũ hỏi rồi:

Vì Sao là gì, Hành tinh, Vệ tinh là gì, (khác nhau như thể nào?)

"Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Hôm, Sao Mai ... là gì? có phải là Vì sao không"

Trong hệ mặt trời, có bao nhiêu hành tinh/Vì sao

Hành tinh/Vì sao nào nặng nhất :)) nặng mấy cân
 
Ví Sao (tức hằng tinh) là những thiên thể có khả năng tự phát sáng và phát nhiệt
Hành tinh là những thiên thể không có khả năng tự phát sáng và phát nhiệt, quay xung quanh hằng tinh
Vệ tinh là những thiên thể quay xung quanh hành tinh
Như vậy rõ ràng sao Hỏa, sao Mộc, sao Hôm-sao Mai (sao Kim)... không phải Vì Sao
=>HMT có 9 hành tinh và 1 ngôi sao (Mặt trời)
Hành tinh nặng nhất thì em không nhớ
 
tra loi anh Ha

dễ quá anh Hà ạ
Sao la hinh co dang 5 canh ạ
Hành Tinh : "hành" là chuyển động, "tinh" là quý, chắt lọc, vậy Hành Tinh nghĩa là "chuyển động chắt lọc", đúng là nếu chuyển động không chát lọc thì nghiên cứu làm gì nữa ạ
Vệ tinh, cái này hỏi chị em trường ams là biết, em toàn nghe chị em than thở : con B có 5 cái vệ tinh liền, học hành cái gì . Nghe vậy cũng đủ thấy vệ tinh rất là có hại cho sức khỏe và thần kinh anh Hà ạ
Hiển nhiên là sao Mộc sao Mai rồi, chả nhẽ cả 80 triệu dân việt nam ngu ngốc nói sai à , lòng tự hào dân tộc dẫn chúng ta đến kết luận: Sao Hỏa , sao Mộc đúng là SAO thật sự
"Hành tinh " do là "chắt lọc" nên phải ít và hiếm rồi, tất nhiên là nhẹ hơn Vì Sao rôi
em yêu cầu anh Hà hỏi câu nào khó hơn ạ, dễ thế này mọi người chê cười AMS dạy chất lượng kém
em Sơn
 
"sãn sàng hy sinh tổ quốc" mà cũng nói vặn vẹo 6 cánh ở đấy à, đồng chí không nhớ câu nói " vào đúng 11h 45 cờ đỏ sao vàng 5 cánh của mặt trận giải phóng dân tộc miền nam việt nam tung bay trên nóc dinh độc lập " à. Thế chú biết ngày đó là ngày gì không (xem profile của anh nhé)
Son
 
hihi bác Sơn hôm nay vui tính thế :D
Trong hệ mặt trời thì Jupiter là hành tinh nặng TO và NẶNG nhất :)

Jupiter is the fifth planet from the Sun and by far the largest. Jupiter is more than twice as massive as all the other planets combined (318 times Earth).
orbit: 778,330,000 km (5.20 AU) from Sun
diameter: 142,984 km (equatorial)
mass: 1.900e27 kg

(astronomical unit (AU)
= 149,597,870.691 km; the average distance from the Earth to the Sun. 1 AU is a long way -- at 100 miles per hour (160 kph) it would take over 100 years to go 1 AU. )

Source : http://seds.lpl.arizona.edu/nineplanets/nineplanets/jupiter.html

soletal.gif

The composite above shows the Sun and the 5 largest planets at a scale of 3200 km/pixel. (Earth is the tiny spot between Jupiter and the Sun).

SmallWorlds.gif

This composite shows Earth and the remaining 11 large solar system objects at a scale of 100 km/pixel.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: tra loi anh Ha

Nguyen Xuan Son đã viết:
dễ quá anh Hà ạ
Sao la hinh co dang 5 canh ạ
Hành Tinh : "hành" là chuyển động, "tinh" là quý, chắt lọc, vậy Hành Tinh nghĩa là "chuyển động chắt lọc", đúng là nếu chuyển động không chát lọc thì nghiên cứu làm gì nữa ạ
Vệ tinh, cái này hỏi chị em trường ams là biết, em toàn nghe chị em than thở : con B có 5 cái vệ tinh liền, học hành cái gì . Nghe vậy cũng đủ thấy vệ tinh rất là có hại cho sức khỏe và thần kinh anh Hà ạ
Hiển nhiên là sao Mộc sao Mai rồi, chả nhẽ cả 80 triệu dân việt nam ngu ngốc nói sai à , lòng tự hào dân tộc dẫn chúng ta đến kết luận: Sao Hỏa , sao Mộc đúng là SAO thật sự
"Hành tinh " do là "chắt lọc" nên phải ít và hiếm rồi, tất nhiên là nhẹ hơn Vì Sao rôi
em yêu cầu anh Hà hỏi câu nào khó hơn ạ, dễ thế này mọi người chê cười AMS dạy chất lượng kém
em Sơn

;) anh hỏi Vì Sao cơ mà ... ;) Vì Sao là câu hỏi, mà các chị em rất hay hỏi, không tin à? hỏi chị em mà xem vì sao.

Hành Tinh: Hành là đi, Tinh là sáng, Hành Tinh là Đi Sáng, đi sáng là đáng si, đáng si, là đáng yêu :rolleyes:

Còn Vệ tinh thì Sơn nói đúng rồi.

Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Hôm, Sao Mai không phải là "VÌ SAO?", mà là "LÀ CÁI GÌ"

Còn câu cuối, Cho Linh 1 điểm, trả lời sai đề. Đuổi về chỗ!
 
Hehe Sơn trả lời vẫn sai: sao hôm, sao mai, sao vệ nữ, sao Venus, cả 4 tên trên đều là Sao Kim cả hehe, sao này ở Trái đất nhìn thấy sáng nhất, chỉ sau mặt trời và mặt trăng: Sao Venus và sao hỏa là 2 sao ngay gần trái đất nhất.
(còn nữa, tẹo em vào post tiếp)
 
hehe sao lại sai đề hả bác Hà :) Bác hỏi hành tinh/vì sao nào nặng nhất thì em trả lời nặng nhất đấy thôi :D
Trong hệ mặt trời, nếu không tính mặt trời, thì rõ ràng là Jupiter nặng nhất còn gì ạ :)

The Sun is a normal G2 star, one of more than 100 billion stars in our galaxy.

diameter: 1,390,000 km.
mass: 1.989e30 kg
temperature: 5800 K (surface)
15,600,000 K (core)
The Sun is by far the largest object in the solar system. It contains more than 99.8% of the total mass of the Solar System (Jupiter contains most of the rest).

Tên tiếng Việt của các hành tinh trong hệ mặt trời thế này có đúng không ạ ?
Mercury = sao Thủy ?
Venus = sao Kim ?
Mars = sao Hỏa
Jupiter = sao Mộc
Saturn = sao Thổ
Uranus = sao Thiên vương ?
Neptune = sao Hải vương
Pluto = sao Diêm vương ?
(? là em không biết chắc ạ)

Nhìn trái đất bé tí tẹo :)
Nineplanets460.jpg


PS: to bác Tuấn : bác hứa post cho em cái làm mô hình máy bay mà em đợi dài cổ chả thấy đâu thế ạ :)
 
Nguyen Xuan Son đã viết:
"sãn sàng hy sinh tổ quốc" mà cũng nói vặn vẹo 6 cánh ở đấy à, đồng chí không nhớ câu nói " vào đúng 11h 45 cờ đỏ sao vàng 5 cánh của mặt trận giải phóng dân tộc miền nam việt nam tung bay trên nóc dinh độc lập " à. Thế chú biết ngày đó là ngày gì không (xem profile của anh nhé)
Son

Một, anh vặn vẹo kiểu này tức là coi thường thế hệ đi sau bọn em không nhớ ngày Giải phóng miền Nam 30-4-1975.
Hai, anh đưa ra thông tin sai. 11h30 chứ không phải 11h45, "mặt trận dân tộc GP" chứ không phải "mặt trận GP dân tộc", cờ của mặt trận nửa đỏ nửa xanh chứ không chỉ có màu đỏ.
Người cắm cờ là Bùi Quang Thận, chỉ huy xe tăng số 843, đại đội trưởng xe tăng của Lữ đoàn xe tăng thiết giáp 203 (nay là trung đoàn H03), lực lượng thọc sâu chiến dịch của Quân đoàn 2 (tức binh đoàn Hương Giang).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên