Đố vui nào !

Phan Huy Duc
(huyducphan)

Thành viên (sai email)
Một buổi tối, người đàn ông đẹp trai nhất thế gian đi dạo với người đàn bà tuyệt vời nhất thế gian. Bỗng nhiên, người đàn ông đẹp nhất thế gian vấp ngã. Người đàn bà tuyệt vời nhất thế gian vội vã cúi xuống, đỡ người đàn ông dậy, đồng thời nói một câu gì đó với anh ta. Vậy đố các bạn, người đàn bà đó đã nói gì?
 
??? Câu đố quái gì mà dở hơi thế?
 
Hơi bị hay đấy , câu này đòi hỏi mọi người phải suy nghĩ nhiều lắm :))
 
anh bi treo chan roia ? len em cong
hoi the chu anh y ma len cong that thi co ma chet... gay lung
 
"Đi với chả đứng! Mắt mũi anh để đâu thế hả?"
 
Bảo đảm giải ra vẫn như dở hơi
 
Chính chủ chạy rồi. ..
 
Thối thế mà còn nghĩ ra được, anh phục chú :)>-
 
Phan Huy Duc đã viết:
Người đàn bà sẽ nói : ĐỨC ơi , anh có sao không ? :D

Người đàn bà nói. Anh ngã dập mặt mất rồi, không còn đẹp nhất thế gian nữa, em ... :p
 
Mai Thanh Hà đã viết:
Phan Huy Duc đã viết:
Người đàn bà sẽ nói : ĐỨC ơi , anh có sao không ? :D

Người đàn bà nói. Anh ngã dập mặt mất rồi, không còn đẹp nhất thế gian nữa, em ... :p
Bi kịch quá anh Hà ơi , câu trả lời của em là hợp lý nhất he he :D
 
câu hay nhất này ... "Đi đứng mắt mũi để đâu thế ...Ngu thì chết thôi " ...:D
 
Ng~ Xuân Hiếu đã viết:
Thối thế mà còn nghĩ ra được, anh phục chú :)>-
:lol: :lol: :lol: huhu, buồn cười quá xá. Câu nói của anh làm sáng cả cái chủ đề này vì tính đúng đắn và thuyêt phục của nó. Khâm phục, khâm phục.:D
 
người đàn bà đẹp nhất thế gian nói là : " Hôm nay em mặc đồ tây chứ ko mặc dress ..." Hehehe... sory nếu wa' lời !!!
 
Back
Bên trên