Đố vui....có THƯỞNG !

Nguyễn Lan Anh
(Nguyen Lan Anh)

New Member
Tại vùng đồng bằng phía trên sát biên giới Mexico, nơi sống của bộ lạc có tên gọi là Asu-như mọi bộ lạc châu Mỹ khác, the Asu có một con vật linh thiêng mà người dân Asu rất sùng kính. Con vật đó có tên gọi của bộ lạc là rac-trông nó co' kích thước của một con bò -con vật linh thiêng để cúng tế của người dân Ấn độ (Indian) vậy.

Mặc dù vậy, rac có một số đặc điểm mà ko một con bò của người dân Indian nào có thể bì.Đó là:

Giá thành để tậu một con rac thì người Asu có mười con bò cũng không đổi lại được.Nhưng không chỉ tốn kém khi mới mua về, mặc dù to như con bò mộng nhưng rac tỏ ra là một con vật có sức khoẻ mỏng manh-nó rất cần sự chăm sóc. Nó cần kiểm tra sức khoẻ thường xuyên và đều đặn- và ko là người Asu nào cũng làm việc này cho rac -phải là người đặc biệt-người được cấp phép và càng là người có kinh nghiệm- tiền công chăm sóc cho rac càng cao.Nhưng mặc dù được chăm sóc kĩ càng như vậy nhưng tuổi tho trung bình một con rac ở bộ lạc Asu chỉ kéo dài từ 5->7 năm.

Điều đó thể hiện vị trí rất đặc biệt của rac trong cộng đồng người Asu.Có rac đồng nghĩa với địa vị.Chỉ có những người hoàn cảnh thật khốn khó đa'ng thương mới ko có nổi một con rac - và dù gia cảnh không giàu có gì họ cũng sẵn sàng bỏ tiền để tậu một con.Và với tuổi thọ như vậy của rac - đồng nghĩa là bạn phải có một con thay thế- sau mỗi 5-7 năm...và mồi lần thay, họ muốn một con mới khoẻ-và đẹp hơn!

Như đã nói ở trên, vói đặc điểm của mình rac sẽ dễ dàng ngã bệnh nếu nó phải di chuyển và đi lại trên những con đường đất gầy gô`.Bởi vậy, người Asu ra sức làm riêng nhưng con đường dành riêng cho đàn rac. Và bởi vì công việc này không một người Asu nào có thể làm riêng nổi một mình nên nhữn người Asu phải cùng nhau đống góp và hàng năm lại cùng nhau trích những khoản lớn trong công quỹ chung để tu sửa những con đường đó.

Rac còn có đặc điểm nữa là nó luôn ưa thích nhưng con đường thẳng-và người Asu thường xuyên phải dời nhà đi để cho đàn rac có thể chạy trên con đường thẳng nhất có thể.

Vì người Asu càng tỏ ra yêu thích rac-> số lượng đàn rac ngày một đông- và để đảm bảo diện tích cho chúng tự do đi lại- diẹn tích dành cho người Asu ngày một thu nhỏ lại.

Nhưng vói tất cả các đặc điểm như vậy, nhưng ngoài chức năng là chuyên chở và phương tiện đi lại ra, nó không có một ý nghĩa đặc biệt nào khác cho cộng đồng. Nhưng không như đàn bò của người Indian- chất thải của rac không thể nào làm phân bón cũng như xử lý lai--và với số lượng đàn rac ngày càng gia tăng, người Asu ngày nay đang đau đầu với khía cạnh này.

Một đặc điểm khác không thể nhăc đến nữa của rac là-nó không biết dừng lại trước bất cứ vật gì trước mặt!:D -> dẫn đến là hàng năm không kể hết số công trình của người Asu thiệt hại vì bi rac húc đổ...Và tệ hơn cả làcó năm số người tử vong vì bị rac húc còn cao hơn cả số người Asu chết vì nguyên nhân tự nhiên.

NHƯNG mặc dù với tất cả những điều như vậy cúng không hề làm giảm đi lòng yêu thích và tôn thờ đối với rac của người Asu, và cũng như vậy dễ hiểu là số lượng đàn rac của người Asu chỉ...tăng dần ,trong tương lai!
----

(theo bản dịch Ta của một nhà nhân chủng và xã hội học-nghiên cúu Mỹ châu)
...

hehe và bây giờ là câu hỏi đây ạ:
rac là tiếng người Asu gọi nó- VẬY THEO BẠN- "rac" có nghĩa là gi?

....

VÀ phần thưởng là- "and the prize issss!"
Nhưng mà bạn phải nhanh nhe'-ít nhất là nhanh hơn (17 người) ;) he` he` nếu bạn muốn lấy phần thưởng- còn nếu bạn chỉ giải được sau 17 người đấy, thì tât nhiên la`, (prize 's) GONE!!! (ah` vì sao 17? xem tiếp một chút.,)

Nhưng mà tớ tin chắc rằng-hôm nay post lên cho mọi người xem cho vui, thôi- chứ các bác thông thái lắm- chưa gủi xong- moi người đã đoán ra rồi :razz: ...

Thế thì cuối cùng bạn có phần thưởng :D... (tất nhiên là nếu bạn muốn)
...rất hấp dẫn..vì nó sẽ giúp bạn trở nên hoàn thiện hơn ...HOW?..:D .. vì phần thưởng giúp bạn biết rõ hơn về chính bản thân mình...Làm sao để biết?..
ah`,KO có cách nào nhận biết bạn mà.,,ít đau đớn hơn...là:LÀM TRẮC NHIỆM ạ :mrgreen: ..
hihi phần thưởng là đáp án cho 2 bài trắc nhiệm-tớ đã post ở đây-hehe thể nên bạn phải nhanh chân lên!!! trước 17 tên còn lại kia :mrgreen: !!!

well, nói chung là nếu là người thích thử thách...cho dzui :) mà không cần quan tâm đến prize treo lủng lẳng gi`,:razz: hihi, thì cái này dành cho bạn:

rac có nghĩa là gì?
:razz:
 
hí hí hí chờ đợi mãi!.. club này mấy hôm buồn wá,cuối cùng thì đến cũng đến được hôm nay ..
Mọi người oi,Chúc mừng người đầu tiên giải được Đố vui...vui đố cái nào ! :D :mrgreen:

hehe (ối người ăn mừng đây) Và cũng giữ đúng lời hứa: post thưởng ý nghĩa bài trắc cho bác Hiệp nào !

ehe moi người chờ chút rồi lật sang thread kia nha
 
hehe ... đó tiếp nè

hehe ... có 1 loài dộng vật ...đặc biệt ... sinh sống ổ miên bắc Việt Nam
... mà được các chàng trai trẻ tại đây rất sùng kính ... Xuất xứ xa xôi của chúng ... mà theo chúng tôi được biết ... là từ ... Playku xa xôi

ehe tên nó là hnanal... một cái tên rất dễ thường và trùi mến ....

Nhìn bề ngoài tuy không có gì đặc biết nhưng không hiểu vì sao ... khi nó đi đến đâu ... là các anh lũ lượt chạy đến đó ....VÀ hàng năm các anh phải đóng tiên đều đều để chăm sóc cho loài vật này ... chi phí rất tốn kém ...

Đại khái là thế ...mà hình như loài vật này ... chỉ biểt ăn với ngủ là chính ... ngoài ra ... chất thải của nó thì úi xời ơi ...

tuy vậy ... vẫn không hề giảm đi sự yêu quý của các anh với nó ....

( theo báo lá cải Viêt Nam )

HEeeee các bạn đoán đi .... em nào đoán đúng ... anh xin là rể nhà em









:mrgreen: :mrgreen: :cool:
 
quote sai mục rồi anh Tùng ơi,...:D

báo lá cải Vietnam đưa tận nơi mọi người còn chưa đọc ấy, nói chi đến.. đố nữa thì ai mà coi!! :D :mrgreen::
 
u'i xu`i ui ... anh la` anh ye^u qu'y ... loa`i hnanal... la('m
đem no' ve` nha` .. da(.t le^n ba`n tho+` hi`hi` :mrgreen:
 
troi...loa`i trong sa'ch do? the^',,,thi` anh cu' de day ma` tho*` ,,, !

mang ra da^y do^', co' pha?i xong ro^`i,,,lai sut da^`u me? tra'n, thi` kho ko vay ta... ;)

:rolleyes: :lol:
 
u'i roa`i ... anh nghe no'i lo`ai đo' sa('p tuye^.t chu?ng ... chi? co`n mo^~i mo^.t con ... hi`hi` ... cho ne^n ...da^~u co' gan o'c la^`y đa^'t ... vu+.o+t qua nu'i đao bie^?n lu+?a... anh cu~ng pha?i ba?o ve^. ba(`ng đu+o+.c ...... chu+' no'i gi` đe^'n su+'t đa^`u me? cha'n
he he em Lan anh a. :rolleyes:
 
Anh Tùng ah

em thấy đúng đó ạ, loài nào còn mỗi một con thì nguy cơ là nguy cơ quá ,,,nhưng mà nói cho ra thì nó vẫn cứ chưa tuyệt chủng mah !!!! :D

zả lại bây h khoa hoc k thuật hiện đại thế- chưa chắc là nó sẽ tuyệt chủng được :razz: !,,có điều là cứ thấy có nhiều nhà yêu môi trường thế thì chắc chắn tình hình sẽ khả quan hơn rùi.,

hihi :razz:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dù sao để an toàn hơn ... anh sẽ đi Lai giống loài vật dáng yêu đó :remykiss:
 
The cuoi cung thi em van chua hieu anh Tung lam re nha ai????:D
 
Back
Bên trên