Khai trương phát

Vinh nhót đã viết:
Làm quả phá **** cái mục này cho máu.

Cậu tưởng cậu là người "cắt băng khánh thành" à.
"Cái ...này" nó "mông" lại rồi đó, "đồ" rỏm đó. he he Tén tò chưa

(Nhận xét:
Mk, cái bọn lớp Lý nói bậy quá :D:D:D)
 
Officially thì tao là người đầu tiên lái xe tăng húc đổ cái cổng Dinh Độc Lập này. Đứa nào ngày xưa thậm thụt ra vào dek cần biết :D
 
Ài bảo bọn lớp Lý là "người đâu tiên phá đổ cổng Dinh Đọc Lập nào?". Cái cổng nó tự đổ đấy chứ.

Nhưng mà này anh em khóa 91 - 94 có vẻ tản mạn thế nhỉ, đã không hăng hái bằng các em trẻ khóa sau dã đành mà lại còn kém nhiệt tình so với các anh chị di trước.

Mọi người đâu hết cả rồi, nhào vô đi chứ?:mrgreen: :confused:
 
khà khà, vậy thì có nhời chúc mừng "xe tăng" của thằng Vinh nhót húc toạc được cái cổng tao mới dựng lại. he he

Dẫu sao chính thức vẫn là mày. hehe
Hôm nào tổ chức bữa rượu chúc mừng chứ nhể

(Tao đã định lặn 1 thời gian nhưng thấy mày quanh quẩn nên lại thấy "ngứa ngáy" lên góp vui)

Post xong mới thấy ông Sĩ Hà, khà khà thế là thằng Vinh nhót có người cạnh tranh rồi:D
 
À Vinh nhót dầy à, tưởng thằng nào. Thế tao tưởng mày lặn một thời gian rồi cơ mà, lại nổi lên à. Tao cũng định nghỉ hêt tuần tới để thi nhưng mà tự nhiên lạc vào đây, thấy mày nên ngứa mồm chọc vài câu thôi. :mrgreen: :lol: :lol:
 
Tao có mấy khi vào đây đâu mà nổi mí lị lặn. Chúc mày thi tốt nhá
 
Đá cho cả 2 bay mất tích giờ chứ lại, ăn nói liên thiên quá...



Tớ tự nhiên hôm nay cũng ngó ngang ngó dọc trong net tí tẹo... Lớp mình ít vào net tại toàn người thích người thật việc thật :)
 
Gần năm trời rồi mới thấy mặt "em" >:-D<
 
NGUYEN Tran Thu Nguyen đã viết:
Đá cho cả 2 bay mất tích giờ chứ lại, ăn nói liên thiên quá...



Tớ tự nhiên hôm nay cũng ngó ngang ngó dọc trong net tí tẹo... Lớp mình ít vào net tại toàn người thích người thật việc thật :)

Thằng Vinh nhót cũng hết tuổi thích chơi gà ảo rồi, bạn ko đá thì nó cũng đã bay mất tích rồi.
 
Khong phai moi nguoi khong khoai vo mang, ma chi don gian la khong con thoi gian danh cho no nua, chan may khi ma khong bi nguoi yeu quan thuc nen bay gio moi da ga da vit vai cau cho vui ve, anh em neu co y kien xay dung gi thi neu ra chu cu da nhau hoai xem ra chang hay may

Thai
 
Cai thang Sy Ha sao lai chui vao day de binh luan ha? Trung moc oi Thang Vinh nhot no noi cai gi nho? Tao khong hieu lam. No dinh huc cai gi? Chuan bi ruou thit nhe, hom nao co thi call cho tao.
Bye
 
Hoa ra may thang post bai tu nam ngoai roi, Trung moc chac bi vo quan chat qua khong len mang duoc. Tao ma gap lai Sy Ha thi Sy ha biet hau qua dan den dau roi day.
 
Hờ đchí XTrường bay h mới chui vào đây hả. Tiến bộ tiến bộ.

Dừng chân nghỉ gót thăm vườn cũ
Cỏ đây hoa đấy bóng người xa.
 
Tao vao lau roi nhung chang thay thang nao ca, lai chui ra. Tin hoc co gi hay khong chi dan cho anh em voi
 
Chào anh em !
Trường này có phải là Trường Nuôi , Trường phẹt không nhỉ ?
 
Heheh, cái khoá này vui quá, có cái chủ đề kéo hết từ năm này sang năm khác :).
Trường ơi, sorry nhé, hôm nay tớ mới đọc msg của ấy :). Ấy dạo này thế nào rồi? Bao giờ thì cho cả lớp ăn kẹo?

To Vũ Tuấn Long: Chu du ở Nga lâu phết nhỉ? Bạn Trường này không phải người ấy tìm rồi.
 
hé hé, mấy hôm bận quá, quên mịa nó mất, ko vào kỷ niệm ngày bạn Vinh "mấy dấu sao" cái box này.
Nhân cái ngày 17-10 cách đây 2 năm
Chúc bạn Vinh liên tục "mấy dấu sao" đc nhiều cái nữa,
Chúc cái topic này cứ vài tháng 1 bài, tiếp tục kéo dài thêm mấy năm nữa...
Thôi, tớ biến.
 
He he, Vinh nhót nhớ tao không? Mày đúng là có cái mồm luyên thuyên từ bé đến lớn vẫn chưa chừa? Tao nghe nói mày ở trong SG. Cho tao số alo của mày, hôm nào tao vào Sg alo cho mày, anh em đi uống nước.
 
Back
Bên trên