Hóa 1 4ever !!!

  • Bắt đầu Bắt đầu QHung
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
vào điểm danh cái cho nó xôm

hớ hớ hnay chắc HN-Ams ngập đến hết tầng 1 rồi 8-}

Sau những giờ mưa ầm ầm, bộ giáo dục & đào tạo quyết định đổi tên trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam thành Ha Loi - Ams Water park. Ngoài ra nhà trường cũng cho ngừng hoạt động các câu lạc bộ báo chí, khiêu vũ, guitar, bóng rổ, bóng bàn,... thay vào đó là các clb bơi lội, nhảy cầu nghệ thuật, canoing, bóng nước,... các đội tuyển học sinh giỏi ngừng ôn tập, tập trung vào rèn luyện các môn thể thao dưới nước chuẩn bị cho mục tiêu 100 hcv seagames sắp tới vậy thông báo để học sinh và phụ huynh được biết. Ngay ngày mai học sinh đến trường phải mang theo thẻ học sinh, ai ko có thì mang tiền đi mua vé vào cửa công viên.
 
=)) Ng miền núi cũng bị ngập rồi :))
Toàn bộ tầng 1 chìm trong biển nước :))
Ghê nhất là bó dây: điện thoại, mạng, cáp vẫn ngập trong nước :|
Hôm qua ai đi xe đạp về đc nhà thật đáng ngưỡng mộ ;)
 
Có bé nào bơi được đến trường ko :))
Lớp chị còn bị lụt mất 1/4 lớp =))
 
=)) Ng miền núi cũng bị ngập rồi :))
Toàn bộ tầng 1 chìm trong biển nước :))
Ghê nhất là bó dây: điện thoại, mạng, cáp vẫn ngập trong nước :|
Hôm qua ai đi xe đạp về đc nhà thật đáng ngưỡng mộ ;)

vZ đang khen khéo ai vậy ta!!! sao ko kể đến kì tích đánh sóng ướt hết các hàng cafe gần Đạt của a e mình

hay kể đến kì tích đưa siêu tài năng vZ về đến gần nhà của aM :))
 
Lớp chị có 8 người đi học và được tuyên dương ( tất nhiên ko có chị ) =))
Lớp chị lụt từ hum qua mà =))
 
:|
Tình hình là nó sắp ngập đến bếp ga rôi :o
Nó không sáng láng để nghĩ đến đi học :((
 
=)) Chị Huyền làm em thất vọng quá :((
T7 buồn ngồi trên biển nước
Nhìn phía trước thấy bước không qua
Hôm qua đi mà không nhìn lại
Sau lưng biển nước với sân trường :(
 
Sống một ngày làm chi cho nó mệt
Nghỉ một ngày có phải sướng nên chăng
Đêm qua ngồi suy nghĩ
Nghĩ thủa hàn vi ngồi đọc sách
Thủa mà còn cắp nách đôi tông
Mặt ngóng trông trời đừng mưa nữa .......
 
Viết kiểu j mà như thớ ý nhỉ :-"

định làm thơ để trêu ngươi ta sao :-/
 
Thơ ngồi viết mãi cũng nhàm
Hóa ngồi làm mãi cũng chán
Tiện đây có vài câu muốn nói
Nói không được phải type cho phê
"Em là em muốn ra ngoài điên đảo
Nhưng vừa bảo thì mưa lại rào rào "
Cao không bằng thằng lùn lội
Khéo không bằng thằng ngu bơi
Việc nào chả biết anh ơi
Mưa sao cho hết đi chơi Ninh Bình :((
 
=)) Có ai bảo đó là thơ
Đôi khi lơ mơ em phát ra từng chữ
Miếng thịt gà chiên ngọt trong miệng
Ngậm bồ hòn mà thấy nỗi xót xa
Nhà ta hôm nay chiên thịt được
Chứ chợ đâu ra tính bữa mai
Lo ăn lo nghỉ quên việc học
Xem phim, xóc lọ bạc cả đầu
.
 
nhà mình còn chả mua dc j mà ăn :(( thật khổ. chiều nay chắc trứng ba món rồi =((
nhưng mình vẫn muốn mưa như này hết thứ 2 =P~
 
Back
Bên trên