Vậy là NHAT đã qua đi... Chương trình đã kết thúc, danh hiệu Miss Ams và Most Wanted Class cũng đã tìm đc chủ nhân xứng đáng nhất. Khối Tin, tuy ko thể giành nhiều giải như mong muốn, nhưng việc Miss Tin đc giải Miss Popular cũng đã là 1 thành công cho cả 3 lớp.
18-10 - Ngày diễn ra NHAT, có lẽ sẽ là 1 ngày ko thể quên trong cuộc đời học sinh của rất nhiều thành viên khối chuyên Tin, mà đặc biệt là đối với mình. 18-10, ngày của thật nhiều sự kiện, ngày mà mình cảm giác như đc chạy khắp Hà Nội, 40km dạo quanh phố phường dạo qua thị trường. Buổi sáng đèo em Tú lên Hàng Mã mua giấy, vải, đề can...Biết bao lần bị lố đà vì phóng nhanh ko nhìn đường (Sau chuyến này mình đã bắt đầu nhớ đc đường khu phố cổ :">), rồi đèo em Giang đi lấy giày và làm rơi luôn cái thẻ khối Tin

) về tự thấy có lỗi với cả khối

) rồi đèo Quang ra mua dây thép ...
Vui nhât, ấn tượng nhất và không thể nào quên đc, chính là lúc đèo Tê giác, à quên Hùng Tú đi mua trúc về làm cọc

)

) Đường La Thành đông như thế, 1 thg đèo, 1 thg cầm 2 cây trúc dài 4m đi khắp dọc đường

) Gặp Công an, chú ý đang lườm định tuýt còi thì mình rẽ phải 1 cái, 2 cây trúc của Tú cũng lượn sang phải 1 cái, ko thấy tiếng còi mà chỉ thấy tiếng cộc 1 phát vào chú Công an =)) Lần đầu tiên có cảm giác đc chú ý đến thế :"> 2 đứa đi với tốc độ rùa bò mà nhìn vào gương, thấy 1 đống các xe đằng sau tránh xa hết xe mình ra và ko dám vượt lên

) Rồi lại còn lúc về quyết toán, bảo hết 250k, 50k mua trúc, 100k Tú thuê Quân đèo còn Quân thuê Tú cầm =))
Chưa hết nhé

) Còn chuyện ở Đạt. Các lớp khác họ biết suy nghĩ, biết là kiểu gì hôm nay Đạt cũng hết máy. Tiếc là ai cũng nghĩ như thế nên kéo nhau ra Net Việt hết

) Còn 12 Tin, những con ng k biết suy nghĩ [=))] nên cứ đâm đầu thẳng ra Đạt, kết quả Đạt 2 toàn các anh 12 tin ngồi

)
Buổi chiều, đèo Quang Anh về lấy hàng để đem bán. Đường tan tầm, đông đừng hỏi

) QA ở sau ôm mấy kg thịt nướng

) Mình đằng trước để Bình nước đường, người đeo cặp + áo mưa

) trong cốp thì lèn chặt 2 kg dưa góp

) Lần đầu tiên có cảm giác đi xe thồ

) ấy thế mà mình cũng vượt qua đc

>- để đến buổi tối bán hàng lãi gần triệu bạc

)
Buổi tối, NHAT diễn ra. Lại 1 lần hội trg Ams nữa mình đi 1 mình

) 1 thg bạn hỏi "Trông mày cũng ngon lành thế mà k lần nào thấy mày đi cùng con nào? Hay mày có vấn đề về giới tính"

) Ko, chỉ là ko có duyên thôi

) Thấy tối hôm ấy ai cũng đẹp cả

) Milan và Hương cũng xinh mặc dù mình chưa uống Coca [=)) x10] Dù sao mình vẫn thik như tối qua hơn, đc tự do đi lại

gặp ai thì gặp, nhìn ai thì nhìn
tán ai thì tán:">
Nói chung thì tối hôm qua cũng vui, càng về sau càng có nhiều cái hấp dẫn

Mệt quá rồi, tâm sự cá nhân đến đây thôi, chiều sẽ có bài về tâm sự cho khối Tin chúng mình :">