hóa ơi!!!Where R U?????.............

Ơ thế hoá ra Dương còn giỏi hơn cả anh Quốc. Chắc muốn làm superman trước mặt em QA hay sao mà về nhà vác sách ra tra khảo vậy :-j ? Hôm qua còn bảo là Hoá đã quên sạch cơ mà ;)
 
Sách siếc j, sách lớp 10 vứt hết đi rồi còn đâu :))

Rõ là quên nhưng mà còn nhớ dc mấy cái cơ bản :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nhưng mà rốt cuộc là mạng tinh thể nguyên tử hay là phân tử ạ, vì sao lại thế ? :(

Với cả anh HƯng nói là liên hệ với anh ý để mà mượn sách mà có thấy anh ý nói gì đâu nhờ:)| . Em nói chị Diệu Linh mới được có 2 bộ thoy ạ :( Cái quyển sbt đại cương và vô cơ cô Hà photo cho các anh chị chứ ko phải mua ạ ?

Mà thoy chết rồi, hình như là từ em mà anh Dương với cả chị Trúc cãi nhau ý :-ss em đâu có làm gì đâu :((

thấy trên blog ảnh chị Trúc xinh thế, yêu ơi là yêu :X
 
Con Trúc có bao nhiêu ảnh lừa tình poz hết lên đấy. ;)) Gì chả xinh, Trúc nhờ. ;))

Mà e yên tâm. Trúc vs Dương cãi nhau như cơm bữa ý mà. :-j Yêu nhau lắm cắn nhau đau thôi ko có gì đâu. :))
 
QA nè nhà anh Dương vài trăm quyển sách Cấu tạo chất :D Đào Đình Thức Superman etc.. em cứ việc hỏi nó, nó đang muốn bán đồng nát cho nên ... :-j

Điều cần cẩn thận là tiền án tiền sự thằng này 1 lần cháy tay. :))
 
Hưng chú ý:
bây h mất sổ đoàn có làm lại đc ko?
nếu ko=>cho hướng giải quyết
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mà thoy chết rồi, hình như là từ em mà anh Dương với cả chị Trúc cãi nhau ý :-ss em đâu có làm gì đâu :((

thấy trên blog ảnh chị Trúc xinh thế, yêu ơi là yêu :X

ko phải tại e đâu :)) thèng Dương là hay kiếm cớ đá đểu chị ý mà ;)) xấu tính hay chọc ngoáy nó thế e ạ :-j ko sao ko sao :-j

blog chị á :eek:

em vào từ blog chị từ blog lớp chị à :-j
nhìn ảnh nó thế thôi chứ sự thực nó khác lắm e ạ T__T:-< chị đc. cái chụp ăn ảnh :"> nhg mà dạo này chụp hết ăn ảnh rồi :(
 
Khiếp làm ăn kiểu này bố của buôn lậu. 8-}

Tình giề mà tính. :-w Đã bàn xong vụ chia chác đâu. >:p Dượng toàn bắt nạt con gái thôi. [-( :(( Mak mẹ. :((
 
nhưng mà rốt cuộc là mạng tinh thể nguyên tử hay là phân tử ạ, vì sao lại thế ? :(

Với cả anh HƯng nói là liên hệ với anh ý để mà mượn sách mà có thấy anh ý nói gì đâu nhờ:)| . Em nói chị Diệu Linh mới được có 2 bộ thoy ạ :( Cái quyển sbt đại cương và vô cơ cô Hà photo cho các anh chị chứ ko phải mua ạ ?

Mà thoy chết rồi, hình như là từ em mà anh Dương với cả chị Trúc cãi nhau ý :-ss em đâu có làm gì đâu :((

thấy trên blog ảnh chị Trúc xinh thế, yêu ơi là yêu :X

àh uhm, tt nguyên tử. :D
vì mỗi nút mạng là 1 ng tử Cacbon.
------
à này Hưng ơi, a cũng thiếu dấu, phải đến tận nhà mày lấy dấu àh? :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ko phải tại e đâu :)) thèng Dương là hay kiếm cớ đá đểu chị ý mà ;)) xấu tính hay chọc ngoáy nó thế e ạ :-j ko sao ko sao :-j

blog chị á :eek:

em vào từ blog chị từ blog lớp chị à :-j
nhìn ảnh nó thế thôi chứ sự thực nó khác lắm e ạ T__T:-< chị đc. cái chụp ăn ảnh :"> nhg mà dạo này chụp hết ăn ảnh rồi :(

Ah uh tôi xấu tính >:p thế ai poz bào này chọc ngoáy tôi thế nhỉ ;))

Đúng rồi ảnh chỉ lừa tình những trai tân ko may qua đường gặp cáo thôi =)) chứ ngoài đời lừa tình cả những đại gia đã nhuốm máu giang hồ =))
 
Bài thơ này có hay ko mọi ng` :)

Yêu 1

Anh góp nhặt những giọt thời gian
Trồng cho em cây tình yêu cổ thụ
Anh đan bốn mùa, đan mưa vào gió
Nuôi một ngày nẩy lộc biếc trăm năm.

Tình yêu giản dị ta muốn hiến dâng
và giọt máu nơi trái tim yếu ới
Hơi thở sâu lồng trong khao khát
làm đời mình rực rỡ giữa hoang vu.....

Em hãy mơ
Em hãy chờ
Em hãy khóc khi em đón nhận
Nếu anh có thể đem cho em nước mắt
Nước mắt để làm bằng chứng yêu đương !

Em ơi !
Anh gọi tên em...
Gọi cả bốn mùa dù mưa dù nắng
Em ơi , bài tình ca sâu lắng
Tình yêu dù buồn, tình yêu dù đắng
Cũng duy là anh viết cho em...

Em ơi, ta bồng bềnh giữa bóng đêm
Bồng bềnh giữa bộn bề khó nhọc
Bồng bềnh khi Tình yêu ngồi khóc
Trái tim nào run rẩy dưới bờ vai ?

Em ơi !
Ngày có thể dài...
Bốn mùa lại qua rất ngắn !
Em có thể quên những gì anh dặn,
Nhưng đừng quên ngày - Anh đã nói yêu em...

Moment

-MTHN-
 
aha Kenshin b-)
-->e QA: đã ai liên hệ a đâu mà a nói j :-?
 
thế ạ :> thế thì em liên hệ anh Hưng, khiếp, gọi điện cho anh thì bố mẹ anh toàn bảo là anh hưng đi học :-o, có hôm là đi chơi đến 10h30 chưa về :> đâm ra cái đề án công tác em tự làm :(
Em chỉ sợ là năm nay các anh thi cần sách :-s nên chưa dám mượn nhiều, mặc dù lớp em các bạn thiếu sách rất nhiều :( =((
Có gì anh nhắn lại em nhé :D
 
cứ mượn đê em ơi :-j bọn nó có học bao h đâu ;))

sao lại ế ẩm thế này :-<
 
sao lại là sau 1/9, để sau 2/9 đi

ngày mai chị đến địa chỉ trên đc chứ, vào 11h tối, ok?? chỉ sợ em phiền thôi
 
Hí hí tớ vừa nhận được tin host xong, ở New York hẳn hoi nhé :> thế là ngày kia bay rùi :-< nói thật là sướng vãi tè

Nói chung là tớ rất iu lớp mình nhé, mặc dù có nhiều bạn mình chả bao h nói chuyện cả

+++Hội xe buýt này: Linh Chi Khuất Hải Quang Thắng Minh Mai: Mẹ vợ này, vợ này, 3 thằng người yêu này, 2 thằng hay bốc phét XL này: Hội này hình như đều có kế hoạch đi du học hết thì phải. Mọi người cố gắng học hành nhé, có j 1 năm nữa biết đâu gặp nhau ở 1 cái college nào đấy :D

+++DotA team: Cái team này vcl =)), có mỗi bố với thằng Quân đánh pro =)), còn bọn mày toàn giẻ rách hết haha

+++CS team: từ khi Thành Boss bay ít đi bắn hẳn đi :-<, nhưng mà tất nhiên vẫn phải nhớ Sơn với những pha mua 21 đi khua cả đội nhé hihi

+++Các đồng chí khác: giữ gìn sức khỏe hehe, ngồi đợi tin anh đỗ Havard \:d/ \:d/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên