hóa ơi!!!Where R U?????.............

không được viết là Trúk >"< mọi người viết đúng nhé: "Chúc" ... >"<
 
Thì bt gọi ở lớp thì gọi là "chúc" chứ có đứa nào chu mồm nói Trúc sssss đâu :))
 
Theo 1 nguồn đáng tin cậy thì là dự định thứ 3 tuần sau :-?

Hội du học đâu lên update thông tin kìa
 
Tao mà đáng tin hả mày :))

Thế này, tớ và Minh + Hưng (học bổng Oh No Ballet(=))) hay Vallet:)|) gì đấy sẽ góp tiền làm 1 bữa 8->

Vào thứ tư nhé :*:*:*

Minh quyết định chi 7 lít :O 8->, Hưng 1t ;;)

~~~~~~~~> 2 bạn ý chi đã đủ nên tớ xin góp 5 mươi nghìn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao mà đáng tin hả mày :))
Ý thức bản thân nhờ. =))

Anh Sơn đã viết:
Thế này, tớ và Minh + Hưng (học bổng Oh No Ballet(=))) hay Vallet:)|) gì đấy sẽ góp tiền làm 1 bữa 8->

Minh quyết định chi 7 lít :O 8->, Hưng 1t ;;)
Hưng đi đâu mà nhoi lên đây. Thik thì làm riêng bữa khác đi ;;) bọn tớ ko ngại ăn thêm đâu. =P~

Anh Sơn đã viết:
~~~~~~~~> 2 bạn ý chi đã đủ nên tớ xin góp 5 mươi nghìn
:nono:
 
=)) Thằng Sơn bủn xỉn thế :)) , nói thật 1Tr7 mà lớp mình đi ăn thì ko đủ là cái chắc ;))
 
anh Dự đâu khao đê khao đê

thi Y đc 29 điểm đứng thứ 16

khao đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 
biết tin nhanh thế!
lớp anh có thằng 29,5 cơ(thi CNSH)
anh nghi điểm Toán bị nhầm
làm sai 2 bài mà vẫn 9,5:-??

cả Bùi và Lâm đều có Vallet mà sao chỉ có Hưng khao?
bọn nó giàu hơn anh:D
 
Ông Dự khao là đúng rồi [-x đỗ là phải khao rồi mà lại đỗ cao thì càng phải khao mạnh :-j
 
:eek: a Dự giỏi thế :eek: < :"> quên , ai lại đi khen trời cao :"> =)) >


à :)) lớp a Dự còn có a Phúc 29.5 khối B thủ khoa ĐHKHTN chứ j` :-" a ý cũng đc. những 28,5 khối A chứ j` :-" :)) vừa ghé qua topic hóa0407 chơi :))

dạo này chả thấy a Hiếu đâu để bắt khao :)) nghe đâu cũng 28.5 :))

có a Quốc hình như 26 mà vẫn kêu gào điểm thấp :)) e mơ chưa đc. đây này :))

các a chị jỏi thế 8-> thần tượng rồi
 
đấy đấy
chúng nó giỏi thế
anh chỉ bình thường thôi

ko dám nhận là trời
chỉ dám nhận là mặt trời:D
 
:)) ước gì mình được như các anh ấy 8-> mà em chỉ cần cái thấp của ông Quốc thôi =))
 
ước j` mình đc. như a ấy 8-> :)) mà cái câu này từ quảng cáo nào mà ra ý nhỉ :))
 
Tin buồn

Vào hồi 12h00 ngày 10/8, đồng chí Lý Tự Huy Minh, tên thường gọi Người rừng, sẽ từ biệt mảnh đất Tổ Quốc yêu thương. Mặc dù gia đình, bạn bè và tập thể người tình đã hết lòng níu kéo, nhưng anh vẫn không thể qua khỏi.
Nay, tôi xin thay mặt gia đình anh Minh báo tin cho bạn bè gần xa, bà con khối phố đến dự buổi tiễn đưa anh về nơi xa xứ.

Cùng chung cảnh ngộ với anh Minh còn có hai đồng chí Đào Anh Sơn và tôi, Lê Quốc Anh. Chúng tôi quyết định tổ chức vào hồi 8h ngày 7/8 năm 2007, tức năm Đinh Hợi.

Đề nghị bà con xem hộ nên tổ chức thế nào, gia đình xin hậu tạ.

(tập trung vào cái này đi thằng nào spam Minh nó quẳng lên cây ngủ với kiến :-w)
 
Back
Bên trên