hóa ơi!!!Where R U?????.............

=)) Kim quá ổn =)) lại còn CHUỐI chín nữa chứ =)) làm tớ nhớ lại cái thời chúng mình ngồi đàm đạo =)) Bò mún nhờ Minh ng` rừng làm bè chuối để đi sang Lào chơi ;)) =))

---> Bò : cô mà cũng viết fic đc. à ;)) =))

----------

viết cái của nợ j` đấy QUÂN /:) sao bảo poz ảnh cơ mà :-w
 
Poz cái j đấy Quân Minh bảo ông trích bài đấy ra a` :-?? :-?? :-??
Dở hơi thế :eek: :eek: :eek:
 
hơ hơ hơ thằng MInh nó giống thằng Thông rồi chẳng còn tính tự trọng nào cả. Em muốn đuổi nó ra khỏi hội thanh tịnh tụi em :D

hơ hơ sao phải welcome hôm nào chả lên

Nhìn cái avatar biết là GOSU :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chữ kí của Quân hay thế :d
cung hỉ cung hỉ chú đã đắc đạo :))
 
Thằng ôn Minh đâu rồi. Trước khi nó đi em phải dạy nó đạo làm GA. Thằng này sống lâu trong rừng không biết phép tắc gì cả.

Mà nó ko lên sao em viêt được bài 2 ? 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X:

CÁC anh chị viết nhiều vào cho em spam cái nhá =; =; =;
 
hơ hơ hơ thằng MInh nó giống thằng Thông rồi chẳng còn tính tự trọng nào cả. Em muốn đuổi nó ra khỏi hội thanh tịnh tụi em :D

hơ hơ sao phải welcome hôm nào chả lên

Nhìn cái avatar biết là GOSU :p

Khuyên chú Quân thực lòng , lên public đừng ăn nói kiểu này /:) thế nào là ko còn tự trọng , thôi poz ảnh đi đừng nhìu lời nữa :x
 
Quốc "anh" ngu sy không biết gỳ thì ym đy. Sắp thy đạy học rồy học đy ông. 2 tháng nữa ông thy trượt thì 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X: 8-X:

Trúc : xy-pam thỳ ym đy 8-X: 8-X:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng Quân xì-pam ghê thế 8-} 8-} 8-} chú thik xì-pam với anh ko anh chiều >:/ >:/ >:/
:)):)):))
 
Quân ơi! Cuộc sống chỉ bao gồm học + điện tử nó thanh thản lắm, cứ như thế đi, đừng dính vào gái, rách việc :p
sang topic "con gái thích gì nhất" đọc bài anh post í
 
Cô nhầm rồi cô Trúc ơi. :)) Tôi với dì KA muốn nhờ HM cho 1 chuyến SOT string sang Lào chứ ko phải bè chuối. Cô xem ở Lào làm gì có biển. [-x Bè chuối là dùng để HM đi Tây tiến cô ạ. :))

@ Quân: cái gì thế kia? :)) Hay thì có hay nhg mà dài quá. Minh nó ko cần bí kíp của chú đâu. ;)) Nó lại chả cáo gấp mấy lần sói ý chứ. :))
Anyway, welcome Quân! :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài Quang poz tiêu cực bỏ xừ :eek: :eek:
Giống kiểu chán đời nghĩ quẩn :)):))
 
Dương lói thế nà ko có đc. 1 bạn số đang xuân ;)) phải có suy nghĩ khác 1 bạn đang thất tình chứ Quang nhêy ;;)

----------

Dương lói thế nà ko có đc. 1 bạn số đang xuân ;)) phải có suy nghĩ khác 1 bạn đang thất tình chứ Quang nhêy ;;)

à mà ---> Bò : ơ thế nhầm rồi à :"> hóa ra bè chuối là để M tây tiến , ơ thế còn kỹ thuật đu cây là dạy cho ai sang Lào ý nhờ :-?
 
Ui chà. Vừa sửa được cái máy xong uống luôn 5 ly vang với 1 chai Hà Nội :D :D

với cả vừa đi học SongNhi tán gái về thấy F... quá nên .... thứ lỗi nhé anh chị em :D ( trừ ông Quốc "anh" ra đy học đy )
 
hồ sơ bệnh án Ngọc Quân:
1. Nghiện điện tử nặng.
2. Có dấu hiệu nghiện rượu.
3. Nghiện gái :D
 
ơ Quân lên lúc nào mà đã có 5 bài thế này:-??
Khéo cả lớp mình lên HAO rồi đấy nhờ\:d/
 
Quân rõ là bệnh nặng rồi bó tay :-?? :-?? :-??

Ko chữa dc :)):)):))
 
đặt 1 ăn 10 cho ông Quốc "anh" thi trượt đại học. :D :D :D

ơ ông Lâm... em vô trước anh khoảng 9 tháng đó :p

Dương : ko phải nói đểu. Mà sao tao ko down được Java ? :p

Quang : còn gì nói tiếp đi :p Sao phải xoắn :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên