===> Anh 1 Vô Đây <===

Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

shin yêu
mẹ ngáo ộp
bụng ba ngấn

:))
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

thằng shin kia
muốn chết
hả?

cốp
binh b-(
hự
chát

=))
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

ứ...lúc đầu đc ngồi SONG SONG với Vân :-s :))
tự nhiên bị chuyển chỗ :((
hìhì thui chêk xuống bên phải 1 tí là pcu roài ;) :))
hix mong rằng 2 tuần trôi qua nhanh chóng :(
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

Chào lớp mình. Tớ cũng ít vào forum lớp mình. Hôm nay mới biết tính mình trầm thế nào. Nói thật lúc đấy tớ cũng rất ... Bởi hồi cấp hai tớ nói nhiều lém, toàn bị ghi vào sổ đầu bài thôi. Đến hôm nay tớ bỗng giật mình đấy:D Tớ thật sự muốn "nói nhiều" nên hồi mới vào lớp tớ đã dùng hết võ mồm của mình. Nhưng rồi tớ thấy chẳng mấy ai quan tâm mình đang nói gì, vậy là thôi, tớ cũng chẳng đóng góp ý kiến nữa. Tớ nghĩ ý kiến của mình có đưa ra thì cũng chẳng được xem xét:D Ý nghĩ đó xuất hiện khi tớ làm presentation với ban Châu Hương. Có thể Hương không nhớ nhưng tớ vẫn nhớ Hương nói ý của tớ khó hiểu lém nên nói theo ý của Hương, rồi hôm Mi nói với tớ xuống học thể dục để Mi ở lại trông lớp. Trong những lời lẽ đó tớ không tìm thấy từ "friendship". Rồi hôm tớ khóc vì bị trêu với tuấn ngọc, mọi người có ai wan tâm không?hay trừ một số ít người? Nếu như hôm nay không phải cô Hằng nói về topic"solidarity" thì liệu thật sự có nhiều bạn như:Hương,Tú...hỏi thăm tớ như vậy không, hay là còn cảm thấy... như hôm định ghép ảnh tớ với Ngọc. Xin lỗi nếu tớ nói hơi wan trọng hóa vấn đề:D Nhưng tớ thật sự mong mọi người cùng xây dựng từ "friendship" một cách vững chắc, lâu bền và thật sự from the bottom of ur hearts. Báo cáo hết:D(Tớ vẫn thấy sự không tự nhiên+ hơi thất vọng khi ấy biết ấy ngồi cạnh tớ Ninh ah. Tớ cảm thấy trong trường hợp này thì ninh lại là người không cố gắng rùi:D bây giờ đang hâm hâm nên nói linh tinh ý mà:D chẳng hiểu mình đang nói gì nữa:x
Về chuyện đồng phục lớp thì chuyện này tớ hoàn toàn ủng hộ:D Nhưng mà bố mẹ tớ thì không đâu. Thời gian này là khoảng thời gian rất khó khăn của gia đình tớ. tớ cũng chẳng muốn kể nghèo kể khổ gì cả nhưng mà nếu cả lớp nhất chí làm đồng phục lớp thì tớ sẽ tìm cách lo liệu thôi. Một lần nữa tớ mong lòng nhiệt huyết của mọi người làm lớp đoàn kết hơn tồn tại thật vững chắc, lâu bền và thật sự xuất phát từ heart. Đừng chỉ vì những lời cô Hằng nói thôi nhé. Chắc tớ nghĩ linh tinh rùi, tất nhiên là những điều đó đều là the truth rùi. thanx 4 listening
PS: Mãi chưa nói xong. Tớ cũng xin nhận lỗi về mình nếu hiểu nhầm ý mọi người ỏ quá wan trọng hóa vấn đề:D:x

úi chà :D mọi người đang nói chuyện vui tự nhiên iem xen vào :D vô duyên :">
tại mãi bi h mới ol đựoc :D bỏ lỡ mất cơ hội luyện giọng :"> nên bi h iem đang máu chiến :"> nhưng thấy mọi người đaòn kết quá :D xin cáo :">
@mai anh: nhưng j ấy nói í ;;) tớ định giả thix một tí cho đỡ hiểu lầm :"> nhưng mà thui :D mai đến lớp :D giải thix ở đấy mất thới gian :D tốn diện tích :D nhưng mà vẫn phải nói qua :p vì ko kiềm chế được :p
chuyện present :D tớ nhớ là chỉ làm cùng ấy đợt Apec :D hum đấy dàn hàng ngang ra nói là tớ đã ......khác bình thường lắm rùi :(hơn nữa còn bị giới hạn tg nên một số í kiến tớ gạt đi :D nhưng ko phải là ko nghe :D okay :D mà cứ hỏi thằng Dớ vs bạn mai xem hum đấy tớ có thái độ j ko?! :p
còn chuyện trêu cậu vs tuần ngọc :p tớ ko mấy khi:p mà chình tớ cũng bị trêu :p đấy là chuyện thường :p mà lúc cậu khóc hầu hết mọi người đều đang làm việc khác nên ko ai bít :p sozzy :">
còn hum qua :D lúc cậu khóc :D tớ lại hỏi chuyện :D mà lại bị coi là giả tạo :d vì cô chủ nhiệm vừa mới nhắc nhở xong :eek: thì tớ cũng chả bít nói thía nào /:) hết cách /:) hóa ra quan tâm đến người khác trong một số trường hợp như thía này lại bị nghi oan /:) :((
càng ngày càng thấy mình mặt dày :(( kiêu căng :(( coi thường người khác :((ích kỉ :(( bảo thủ :(( bao biện :(( ấy thông cảm :( nhưng tính xấu đấy be in my blood hết rùi :(( khó sửa lắm :(( mặc dù đang cố :((
từ nay iem sẽ ko bao h hỏi thăm người khác nữa :((
anyway :D làm lành nhá :D
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

ôi thôi chuyện cũ từ hôm qua rồi Trâu ơi :))
hình như đứa thứ 3 đi aus là Vân trang huh :-?
hị hị tiền hb My bị thu lại nè :(( có 2ook thôi mà cũng :((
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

ngứa mồm quá :p nên phải nói :p bi h xí xóa rùi mà :p
trâu thì bao h cũng bị thu :(( 0,2k cũng thu chứ nói j đến 200k :((
ngày mai có tổng kết ko í nhỉ ;;)
bầu lại lớp trưởng mọi người bầu cho iem nhá ;;)
là lá là :D bi h ngồi cạnh tống :D iu mày :x tống ah :x
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

ấy ấy Trâu...
bạn Mai Anh chỉ nói những j` lúc í bạn í nghĩ thôi mà...mà lúc đấy bạn í đang buồn thì có thể nói vài điều có thể làm phật lòng ng` khác
sao Trâu lại ích kỉ bảo thủ kiêu căng etc etc đc, ai cũng bít trâu tốt với mọi người mà :x học với nhau nửa năm rồi cũng bít thêm đc nhiều về mems lớp mình chứ ;) có thể do bạn Mai Anh chưa hiểu về mọi người lớp mình lắm (mà bạn í đang rất cố gắng đêy' chứ :D) hỏi thăm người khác tốt chứ sao :D lúc buồn ai chả muốn có ng` để share :D

@Mai Anh: mọi người ko cảm thấy"..." hay có ý tách biệt ấy đâu Mai Anh ạ, ko có j` giả tạo đâu, Trâu, Tú + mọi ng` khác đều có ý tốt mà, ko phải chỉ vì cái solidarity discussion w cô Hằng đâu. Có thể ấy nghĩ hơi quá rồi. Neway, hi vọng lớp mình sẽ ngày càng đoàn kết nhá :x

Ps:
@My:đứa đi aus thứ 3 ko phải vân trang :-? ai thế nhỉ hay mẹ tao nghe nhầm :))

há há e bầu Trâu lớp trưởng :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

thì tao đã bảo là tao ngứa mồm rùi mà /:) iem thix được luyện giọng lắm :))
viết ra thía để xả stress luôn thể :p đang bấn :p
mai mày bầu cho tao làm lớp trưởng :D ;;) sẽ có hậu đãi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

úi chết :eek: bi h mới phát hiện ngày mai là chủ nhật :)) dạo này bấn :)) đầu óc cứ loạn xị :))
mất toi 200k tiền học bổng rui :(( tiếc :((


PS: ngày mai học cô HL được gặp bạn xoăn ;x :"> :)) :))
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

ko đứa nào trả lời tao chuyện học thuộc ah :| mai mà cô gọi lên thì hỏng mạnh :|
hix lấy đâu ra tiền mua cái áo đấy :(( ai cho MY vay đi tuần sau giả có 150k thôi:((
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

hơ cũng ko bít nhưng lần trc nó bảo ko đc đi mà :-/
chả bít nữa
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

150k
lôi đâu ra:))
150k mà chị bảo vay như đúng rùi í :)) ai lắm tiền thía cơ chứ :)) ngoài chị :))
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

hé hé
dạo này Pt onl như đúng roài, pozt bài rất ư là hoành tráng nhớ:>

các chị cứ bàn chuyện mấy mấy trăm k ấy, sợ wa' >"< lo mà khao cả lớp đê>:) tính gì đến chuyện tiêu >:)>:)>:)

muh bây h Pt yên vị roài (chức vụ cao quý: Phó Bí Thư:p), năm sau các bạn bầu Pt lớp trưởng nhá :x:x:x
Pt máu >:)
:)):)):))

@dzung: mama tao bảo chỉ có 2 đứa đi aus thoai muh:x
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

con Tú này >:) ko được tranh chức lớp trưởng của tao :)) liệu hồn đấy >:) tao cho mày chết :))
nhưng thui
năm sau :))
cô lại đổi lớp trưởng :))
iem bon chen làm đoàn đội zay :)) >:)
làm chức to sướng lắm :))
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

con Tú này >:) ko được tranh chức lớp trưởng của tao :)) liệu hồn đấy >:) tao cho mày chết :))
nhưng thui
năm sau :))
cô lại đổi lớp trưởng :))
iem bon chen làm đoàn đội zay :)) >:)
làm chức to sướng lắm :))

Châu ơi
Bí thư ta đây đã ol được một lúc lâu rồi nhá;;)
Mà thui cái vụ đổi chỗ cho qua đi:D
@Mai Anh: chắc ấy cũng nhận ra là tớ không được vui lắm:-<
dù sao thì tớ cũng thik ngôi cạnh nhứng người tớ vốn quen thân hơn chư
với lại dù sao tơ cũng rất thik con Ánh
Thế nên hơi thất lễ một chút:-??
Đấy là tình cảm riêng
Nhưng đứng trên cương vị thủ lĩnh lớp mà nói;))
thì ngồi ở đâu cũng được chấp nhận hết
Dù sao tớ cũng không phải là người kĩ tính;)
Đừng quên trước đây tớ từng phải ngồi cạnh bạn Hải dớ năm lớp 8
(tức là người kì dị nhất lớp lúc bấy giờ)=))
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

con Ninh này nói thía bạn í buồn :)) dù sao thì mày cũng sẽ làm quen được vs bạn í mà :))
còn vụ bí thư thi ........ :))........ iem đâu dám tranh chức của chị :)) iem chỉ bảo là năm sau thui :)) còn bi h iem thix làm lớp trưởng :))
thức ra thì muốn làm lớp trưởng dài dài nhưng cô bảo mỗi học kì đổi 1 lần :D thía nên :D năm sau iem xin ứng cử lằm bí thư :))
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

con Ninh này nói thía bạn í buồn :)) dù sao thì mày cũng sẽ làm quen được vs bạn í mà :))
còn vụ bí thư thi ........ :))........ iem đâu dám tranh chức của chị :)) iem chỉ bảo là năm sau thui :)) còn bi h iem thix làm lớp trưởng :))
thức ra thì muốn làm lớp trưởng dài dài nhưng cô bảo mỗi học kì đổi 1 lần :D thía nên :D năm sau iem xin ứng cử lằm bí thư :))

Đã thế, tao sẽ cố gắng hết mình để không bị đánh gục:-h
HAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Re: ===> Anh 1 VÔ ĐÂy <==

cô hằng ko cho chị quyền được làm bí thư lần hai đâu :))
mà tôi tin là tôi đánh gục được chị :))
nhưng thui :D bi h mới lớp 10 :D chúng ta bắt tay hợp tác :)) giữ gìn sức khỏe :)) để đầu năm sau tuyên chiến :))
iu mày :x ninh ah :))
 
Back
Bên trên