::*::Hãy nhìn chúng tôi:"ĐẳNg CấP cHuYêN nGhIệP - ĐẳNg CấP dÂn VăN" ::*::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Khóc là nó cũng buồn lắm đấy! Mai có ai đi tiễn nó ra Nội Bài ko? :(
 
:(( mai có ai đi ra sân bay không? Tình hình thế nào sao không ai nói gì? Hic tớ chưa chụp ảnh với bạn Huyền!
 
Chó ơi giờ này mà mày còn lang thang ở trên này làm cái gì hả. Không ai xích mày lại à sao cứ để mày chạy dông thế
 
1h rồi mà chưa chịu đi ngủ à nhóc M "péo" :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao shock quá
như thường nói, tình yêu có thẻ khiến con người ta làm được tất cả

Bầu bán đi
1. cặp đôi đẹp nhất năm
2. Bài viết trong topic chất lượng nhất
3. '' ít chất nhất
4. Nhân vật của topic năm!

Cái giải 1 thì dành riêng cho 2 anh chị!
phucvamy.info
mèng ơi, rờ mới hay là chị My có trang web riêng
của khỉ cái Hao
okay cái con khỉ!

Khỉ nó, địa với chả sử

CHán chả tường thuật 2 ngày phá phách của lớp
chỉ biết là đi ăn phở về tao no đến nỗi tối chả ăn được miếng cơm nào. è è....


Nhân dịp năm mới, xin chúc cả lò Văn iu quý mạnh giỏi, hạnh phúc.
Chúc bạn Huyền xinh của tớ đi học thành tài.
Chúc các bạn đi thi quốc gia có giải để ta lại làm bữa phở nữa.

Tối chả ăn rì, rờ đói quá!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe chào các chú ;;)

hum nay anh đi rồi. các chú ở lại học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn nhá. ý anh là ko bao gồm các môn như GDCD vs mấy cái môn nôg nghiệp đâu đấy. mấy cái môn đấy thì đừng có dại dột mà học, quay nhiều nhiều vào hoặc ít ra là chép cái đứa quay như anh ấy ;;). học mấy cái đấy là dễ điên lắm đấy ;)) dặn hộ cái thùy trang nữa :p. ko lại kêu anh đi mà ko để lại câu nào dặn dò các chú. hi' hi'

mà dăn luôn kẻo quên. các chú nhớ đều đặn đóng tiền cho chip xih + bi? nhá. đừng để đến khi anh về rồi anh phải đi thu tiền thì phiền lắm đấy nhớ :-?. còn chức tổ trưởng của anh thì anh chưa đi bọn nó đã bầu con chi rồi nên yên tâm ko cần phải lo nữa :))

còn nói j nữa ko nhi? thật ra là có nhiều cái để nói lắm nhưng tao lại chẳng biết nói câu j cả. tao nói thật đấy. đến bi h tao vẫn chẳng có cảm giác j là sắp đi cả. như kiểu đi chơi xa mấy ngày rồi lại về, lại được ngồi chỗ tao- cạnh thu béo, mấy tiết buồn ngủ bảo con huyền hát rồi thỉnh thoảng nghe mấy con bàn dưới bàn chuyện xxx :)). [mà sao cai cửa kính chỗ tao ngồi đến hum tao đi thì nó vẫn chưa đc thay nhỉ, đo đo đạc đạc bao lâu mà chả thấy j. đến hum cuối đi học ngồi chỗ ngồi thân thương tiện cho việc bàn bài mà gió thì vẫn thốc vào đầu, ghét ko chịu dc #-o. ]

mà thôi thế đã nhá, tao thề vs bọn mày là đêm wa tao thức đến 2h, ngủ quên mất đến 3h rồi lại lồm cồm bò dậy vì nhớ ra là quên chưa đánh răng :)). đấy, sạch quá như tớ là cũng khổ lắm đấy :">. còn từ lúc đánh răng xog đến bi h thì ngoài việc chất nốt đông đồ ra + vs việc type cái bài này 2 lần :-s (lúc nãy ko post dc, bị mất hixx) thì tao tìm mãi chưa thấy quyển passport đâu. hixx :((

tao đi, thực ra chỉ là ko có 1 con huyền ở trên lớp, chứ trên hao thì tao vẫn thế mà. bye bọn mày tao đi nhá, xin lỗi bọn mày vì chưa kịp yêu bọn mày nhiều hơn :)

see u :-h :-* :x


p/s: nhạt. bọn mày làm ơn post mấy bài có chất lượng tí, hoặc ít ra là thỉnh thoảng cũng có bài nào chất lượng tí [ như cái việc tao vừa làm ý :"> ] hehe, tớ là tớ nói thế thôi chứ tớ ko có y đụng chạm bạn nào đâu đấy. ko lại có ng đâm ra ghét bỏ rồi trù dập rồi oán hân tớ :D. ah mà từ bi h bọn mày làm ơn nói có đầu có đuôi 1 tẹo cho tao còn hiều vs.

p/s phát 2, rằng thì là do tớ fai type cái bài này lần 2 nên ko còn cảm xúc như bài đầu. các chú thông cảm. mẹ tớ lại mắng rồi. thế đã nhá. ah còn việc nưa tớ vừa mới nhớ ra là từ lúc 3h sáng đánh răng xong, ko đi ngủ thêm j nên bi h bỏ được khâu đánh răng vào sáng nay. sướng :))
 
Hôn nay có bao nhiu đứa ra sân bay tiễn Huyền? Hôm nay tao ko đi được, bây giờ phải đi với nhà rùi.
Lớp mình thiếu cái Huyền cũng mất nhiều thi vị đấy nhỉ, 33 giờ còn có 32, buồn ghê.
Dạo này mình cứ phải tiễn mọi người đi hoài,rồi ở nhà cứ thấy vắng vắng thế nào ý.Buồn wa!Đừng có đứa nào đi du học nữa đấy.
DAC BIET WAN TRONG: đứa nào cho tao xin nick cái Huyền!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Năm mới chúc mọi người mạnh khỏe , zui ze, học hành chăm ngoan, giỏi giang, chúc tất cả chị em lớp văn của mình ngay càng xinh, càng duyên nhé.
Sang năm mới hi vọng chúng ta hợp tác thật ăn ý (Nhất là mấy nhân thuộc dòng họ nhà mình và anh em dây mơ rễ má, họ hàng gần xa, bà con khối phố , mà nói túm lại là cả lớp cộng với bạn bè ở các lớp # (chuyện đề đóm ý))
IU CHI EM NHIU (còn bạn Minh thì tớ nhờ bạn Trang iu hộ phần tớ luôn nhá)
 
hehe chào các chú ;;)

hum nay anh đi rồi. các chú ở lại học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn nhá. ý anh là ko bao gồm các môn như GDCD vs mấy cái môn nôg nghiệp đâu đấy. mấy cái môn đấy thì đừng có dại dột mà học, quay nhiều nhiều vào hoặc ít ra là chép cái đứa quay như anh ấy ;;). học mấy cái đấy là dễ điên lắm đấy ;)) dặn hộ cái thùy trang nữa :p. ko lại kêu anh đi mà ko để lại câu nào dặn dò các chú. hi' hi'

mà dăn luôn kẻo quên. các chú nhớ đều đặn đóng tiền cho chip xih + bi? nhá. đừng để đến khi anh về rồi anh phải đi thu tiền thì phiền lắm đấy nhớ :-?. còn chức tổ trưởng của anh thì anh chưa đi bọn nó đã bầu con chi rồi nên yên tâm ko cần phải lo nữa :))

còn nói j nữa ko nhi? thật ra là có nhiều cái để nói lắm nhưng tao lại chẳng biết nói câu j cả. tao nói thật đấy. đến bi h tao vẫn chẳng có cảm giác j là sắp đi cả. như kiểu đi chơi xa mấy ngày rồi lại về, lại được ngồi chỗ tao- cạnh thu béo, mấy tiết buồn ngủ bảo con huyền hát rồi thỉnh thoảng nghe mấy con bàn dưới bàn chuyện xxx :)). [mà sao cai cửa kính chỗ tao ngồi đến hum tao đi thì nó vẫn chưa đc thay nhỉ, đo đo đạc đạc bao lâu mà chả thấy j. đến hum cuối đi học ngồi chỗ ngồi thân thương tiện cho việc bàn bài mà gió thì vẫn thốc vào đầu, ghét ko chịu dc #-o. ]

mà thôi thế đã nhá, tao thề vs bọn mày là đêm wa tao thức đến 2h, ngủ quên mất đến 3h rồi lại lồm cồm bò dậy vì nhớ ra là quên chưa đánh răng :)). đấy, sạch quá như tớ là cũng khổ lắm đấy :">. còn từ lúc đánh răng xog đến bi h thì ngoài việc chất nốt đông đồ ra + vs việc type cái bài này 2 lần :-s (lúc nãy ko post dc, bị mất hixx) thì tao tìm mãi chưa thấy quyển passport đâu. hixx :((

tao đi, thực ra chỉ là ko có 1 con huyền ở trên lớp, chứ trên hao thì tao vẫn thế mà. bye bọn mày tao đi nhá, xin lỗi bọn mày vì chưa kịp yêu bọn mày nhiều hơn :)

see u :-h :-* :x


p/s: nhạt. bọn mày làm ơn post mấy bài có chất lượng tí, hoặc ít ra là thỉnh thoảng cũng có bài nào chất lượng tí [ như cái việc tao vừa làm ý :"> ] hehe, tớ là tớ nói thế thôi chứ tớ ko có y đụng chạm bạn nào đâu đấy. ko lại có ng đâm ra ghét bỏ rồi trù dập rồi oán hân tớ :D. ah mà từ bi h bọn mày làm ơn nói có đầu có đuôi 1 tẹo cho tao còn hiều vs.

p/s phát 2, rằng thì là do tớ fai type cái bài này lần 2 nên ko còn cảm xúc như bài đầu. các chú thông cảm. mẹ tớ lại mắng rồi. thế đã nhá. ah còn việc nưa tớ vừa mới nhớ ra là từ lúc 3h sáng đánh răng xong, ko đi ngủ thêm j nên bi h bỏ được khâu đánh răng vào sáng nay. sướng :))

Tao ko bít gì cả! Đúng là 1 con bạn tồi! :(:)(:)((
 
Hôm nay ra sân bay nhìn bạn Huyền bé nhỏ mang bao nhiêu là đồ (2 cái vali, 1 cái túi để Laptop, 1 cái balo to đùng nữa) thương bạn ý kinh khủng :((! Lúc ở trên xe Bìm Bịp hát, tớ không dám hát mấy bài buồn buồn sợ bạn ý buồn :(. Lúc bạn ý vào phòng chờ không ai khóc nhưng tớ bít mọi người đều buồn :((! Nhưng bạn đi rồi bạn sẽ về chơi với chúng mình mà, phải không :)? Hôm nay tớ cũng không biết nói gì với bạn ý cả, mặc dù tớ cũng có khá nhiều điều muốn nói. Viết cái card vội nên cũng có vài dòng :(. Kô chơi thân với bạn ý nhưng mà tớ cũng rất quý bạn ý nhất là từ hồi đi Tam Đảo về. Huyền ơi, nhớ bạn lắm :((!
@Thảo: nick của Huyền là emyeuanhan :D
@Chó: bài viết chất lượng nhất tao đề nghị dành cho bài của bạn Huyền, ok?
NV của topic hehe Eun nhớ :p tại vì Eun có nhìu bài nhất!
 
Hôm nay ra sân bay nhìn bạn Huyền bé nhỏ mang bao nhiêu là đồ (2 cái vali, 1 cái túi để Laptop, 1 cái balo to đùng nữa) thương bạn ý kinh khủng :((! Lúc ở trên xe Bìm Bịp hát, tớ không dám hát mấy bài buồn buồn sợ bạn ý buồn :(. Lúc bạn ý vào phòng chờ không ai khóc nhưng tớ bít mọi người đều buồn :((! Nhưng bạn đi rồi bạn sẽ về chơi với chúng mình mà, phải không :)? Hôm nay tớ cũng không biết nói gì với bạn ý cả, mặc dù tớ cũng có khá nhiều điều muốn nói. Viết cái card vội nên cũng có vài dòng :(. Kô chơi thân với bạn ý nhưng mà tớ cũng rất quý bạn ý nhất là từ hồi đi Tam Đảo về. Huyền ơi, nhớ bạn lắm :((!
@Thảo: nick của Huyền là emyeuanhan :D
@Chó: bài viết chất lượng nhất tao đề nghị dành cho bài của bạn Huyền, ok?
NV của topic hehe Eun nhớ :p tại vì Eun có nhìu bài nhất!

O^i..............:(
 
Từ h có ai rảnh rang thì update blog lớp mình thường xuyên 1 tẹo nhớ, cho cái Huyền nó biết mà vào :( hôm nay đi tiễn nó có mỗi 5 mống, nhìn nó khuất sau cái chỗ làm thủ tục mà thấy thương nó ghê...nó chẳng khóc mà cứ tươi hơn hớn, mọi người yên tâm chút xíu nhé! Chụp được mấy cái ảnh nó trước khi chia tay, mày ơi tao sẽ làm nốt trách nhiệm của 1 con thủ quỹ lười chảy thây :( mày đi mạnh khỏe nhớ! :) Bảo quản mấy cái đồ kỉ niệm của lớp mình mày nhé! Để còn có cái nhớ về bọn tao! Có jì fải gửi mail nhé! Đừng đổi nick nhé, mà có đổi cũng nhớ báo nữa nhé! Nói ra thế này cũng chẳng biết mày có vào xem được ko...yêu mày lắm... :*
Lớp mình à, đóng quỹ sơm sớm nhớ! :D Chúc lớp năm mới may mắn và zui zẻ ( như Tết! ^^ )
 
Tiếc quá tớ không đi tiễn bạn Diệu Huyền được nhưng không phải vì thế mà tớ không thương và nhớ bạn đâu nhé. Chúc bạn sang đó học hành thật tốt và mau mau về với lớp mình nhé
 
Xoài ơi tại sao bạn lại phản ứng như thế với cái bài viết tâm huyết của tớ :|?
Kị ca mai mang usb đi cop cả ảnh hôm thứ bảy nhé ;)!
 
:((
đọc xong bài của chúng mày tao không cầm được nước mắt'
THế là sáng mai đi học sẽ không thấy bóng dáng nhỏ nhỏ của bạn Huyền xinh nữa.
Và lớp như thiếu thiếu, trống trống một cái gì đó. Và trong lòng tao lại tràn lên một nỗi lo mơ hồ, một sự không yên bình. Cho tao. Và dành sự yên bình cho người bạn của tao.
Huyền hay bắt nạt tao... Sang bên ấy, liệu còn ai cho mày bắt nạt không? Nhưng nhất quyết là không để đứa nào bắt nạt mày nhé. Đứa nào mà dám bắt nạt mày thì cứ đợi đấy, vì tao sẽ ở VN úm cho nó chít luôn. :((
Nếu học kì này có chuyện gì thì tao khóc với ai hả Huyền. Tao chơi với mày mới được có 1,5 năm thôi, nhưng Huyền ạ, thực sự là tao rất yêu mày í. Yêu lắm. Con bạn xinh nhất và tốt bụng nhất của tao.
Chó Nhật xinh của mày sẽ có ai để quát nạt khi tao ngố đây?
Chúc cho mày mọi điều tốt nhất. Vì h ngôn từ nó xô đẩy, tao chả biết viết gì. Chỉ biết là một năm mới đến, rất nhiều thứ mới đến. Như bài kiểm tra học kì , sắp trả . Rất sợ. Và tao chả có ai để động viên cả. Và tao sẽ phải làm quen với việc đến lớp không có mày. Ai sẽ đi vệ sinh cùng tao đây? Ai sẽ thu tiền quỹ lớp cho lớp đây? Ai khóc cùng với tao đây? Ai đi học BC với tao đây? :((

Dù vẫn biết là có net, sẽ gặp được nhau trên yahoo. Nhưng còn được ôm mày nữa, ít nhất là cho tới năm sau.

Cố lên Huyền nhé. Biết là bọn tao luôn ở VN cổ vũ cho mày.

Yêu Huyền xinh :X
 
Bạn Huyền mà sang đến nơi đọc được chắc bạn ý xúc động lắm :(!
Mai có phải học hành gì không nhể?
 
keke há há, hớ hớ hờ hờ :)) tớ vẫn vào được bình thường (à không bình thường lắm!). Bố khỉ mệt quá :((!
Phúc đâu post đề hoá lên cái đi anh :D!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên