Sao khoa 91-94 cua minh lai vang ve the nhi?

Nguyễn Lan Phương
(phuong0509)

New Member
Chao moi nguoi, du hoi truong moi qua nhung toi chi gap lai duoc mot so rat it ban khoa minh tro ve truong tim ky niem xua. Co that nhieu thay doi cho moi nguoi va that thu vi khi gap lai nhau phai khong?
Trich ngang ly lich mot chut: Toi hien dang day tai Dai hoc ngoai ngu HN, da co chong va mot con gai 2 tuoi ruoi.
Toi viet may dong hy vong tim duoc ban be cu.Neu nho khong nham thi hoi di hoc minh cung co kha nhieu ban day. :)
 
Bạn Phương có biết bạn Ánh bây giờ làm gì, ở đâu không ?
 
Vu Tuan Long đã viết:
Bạn Phương có biết bạn Ánh bây giờ làm gì, ở đâu không ?
Chào Long,
Ánh vẫn đang ở Hà Nội, Việt Nam, Long có thể xem ảnh lớp Pháp, sẽ thấy Ánh về dự hội trường.
Địa chỉ email của Ánh là tracyanhvn@yahoo.com
Tôi vẫn nhớ Long và Ánh học cùng nhau ở Trưng Nhị, đúng không? Không biết có nhớ ra tôi không hay chỉ biết tôi học lớp Pháp thôi.
Long dạo này thế nào?
Bye nhé
Phương
 
Theo trí nhớ của mình thì ngày xưa Phương nhỏ bé hơn cái ảnh này nhiều..:)
 
Vu Tuan Long đã viết:
Theo trí nhớ của mình thì ngày xưa Phương nhỏ bé hơn cái ảnh này nhiều..:)
Thì nuôi mãi cũng phải lớn lên chứ? :) Chẳng nhẽ Long không thay đổi chút nào à? Hồi cưới Khanh be và hôm hội trường gặp lại mấy tên lớp Toán,Lý không nhận ra nữa vì ai cũng phát tướng hết cả.
Long giờ làm gì? Ở đâu?Đã liên lạc được với Ánh chưa?
 
Cac ban oi, to la 1 thanh vien lop Phap day

Co ban muon noi chuyen voi to khong? Hoi do thi to chang co gi noi bat dau, chac la chi co lop to va mot vai ban quen biet trong truong la nho thoi. Doc nhung dong msg cua cac ban vui qua lam cho to nho truong, nho lop, nho thay co, ban be ghe qua khong the khong cat len loi duoc :((

Hey, Phuong coi oi, ru them hoi lop minh vao cho vui chu :*
 
Nguyễn Lan Phương đã viết:
Chao moi nguoi, du hoi truong moi qua nhung toi chi gap lai duoc mot so rat it ban khoa minh tro ve truong tim ky niem xua. Co that nhieu thay doi cho moi nguoi va that thu vi khi gap lai nhau phai khong?
Trich ngang ly lich mot chut: Toi hien dang day tai Dai hoc ngoai ngu HN, da co chong va mot con gai 2 tuoi ruoi.
Toi viet may dong hy vong tim duoc ban be cu.Neu nho khong nham thi hoi di hoc minh cung co kha nhieu ban day. :)

ở Paris có chị Mai Lan cùng lớp với chị Phương thì phải, nhưng chị Lan không vào đây bao giờ, có gì để em nhắn chị Lan lên giao lưu với bạn bè cũ nhé
 
Phạm Đức Hoài đã viết:
ở Paris có chị Mai Lan cùng lớp với chị Phương thì phải, nhưng chị Lan không vào đây bao giờ, có gì để em nhắn chị Lan lên giao lưu với bạn bè cũ nhé
Đúng rồi em ạ, chị có gặp chị Lan bên ấy hồi tháng 12 năm ngoái nhưng giờ chị ấy sang Mỹ rồi thì phải.Chị đã mời cả lớp tham gia đăng ký thành viên nhưng vẫn thấy im ắng.Em xem ảnh lớp Pháp sẽ thấy chị Lan
 
Re: Cac ban oi, to la 1 thanh vien lop Phap day

Trần Thu Hương đã viết:
Co ban muon noi chuyen voi to khong? Hoi do thi to chang co gi noi bat dau, chac la chi co lop to va mot vai ban quen biet trong truong la nho thoi. Doc nhung dong msg cua cac ban vui qua lam cho to nho truong, nho lop, nho thay co, ban be ghe qua khong the khong cat len loi duoc :((

Hey, Phuong coi oi, ru them hoi lop minh vao cho vui chu :*

Tui gửi mail cho moi người rồi mà, nhưng chắc bận rộn quá nên vẫn vậy thôi.Hương còn hay liên lạc với ai thì rủ vào chat cho vui.
 
Nguyễn Lan Phương đã viết:
Đúng rồi em ạ, chị có gặp chị Lan bên ấy hồi tháng 12 năm ngoái nhưng giờ chị ấy sang Mỹ rồi thì phải.Chị đã mời cả lớp tham gia đăng ký thành viên nhưng vẫn thấy im ắng.Em xem ảnh lớp Pháp sẽ thấy chị Lan

chị Lan vẫn đang ở Paris, em có gặp hồi cuối tháng 7, chắc là đang chuẩn bị sang US
 
Phạm Đức Hoài đã viết:
chị Lan vẫn đang ở Paris, em có gặp hồi cuối tháng 7, chắc là đang chuẩn bị sang US
Chị mới xem ảnh của em ở Fontainebleau, thấy quen quen nhưng không nghĩ ra là gặp ở đâu, hay là tại vì các khóa gần nhau nên quen mặt? Ông xã nhà chị học Hóa 2 92-95 đấy, vì vậy xưng chị cũng hơi ngượng.
Em học gì bên đó vậy? Có quen Lưu Thanh Trà ở Polytechnique HCM không?Hình như học Communication thì phải?
 
chào chị Phương

em cũng hay vào Polytechnique chơi nhưng không quen ai tên là Trà cả, em học đại khái là về kinh tế thương mại ...
 
Phương Cường đấy à?
Bé gái yêu quá!:x
Chúc mừng!=D>
 
Phạm Thu Hà đã viết:
Phương Cường đấy à?
Bé gái yêu quá!:x
Chúc mừng!=D>
Cám ơn nhé, nhưng sao biết ông xã tui tên Cường? :-?
Nga 2 với tui cũng khá ư là thân thiết nhưng tui có cái rất tệ là không nhớ tên cho lắm, bà post ảnh lên thì tui mới nhận ra được.
Lớp Nga 2 sao thấy ít nhân vật xuất hiện trên mạng thế?
 
Nguyễn Lan Phương đã viết:
Cám ơn nhé, nhưng sao biết ông xã tui tên Cường? :-?
Nga 2 với tui cũng khá ư là thân thiết nhưng tui có cái rất tệ là không nhớ tên cho lắm, bà post ảnh lên thì tui mới nhận ra được.
Lớp Nga 2 sao thấy ít nhân vật xuất hiện trên mạng thế?

Phương ko biết tên tớ đâu. Sure. Bởi tớ chưa bao giờ là khuôn mặt của lớp.
Nhưng mặt thì chắc chắn nhớ! Cùng dân 13 ĐTH mà (điều này giải thích vì sao tớ gọi cậu là P-C, nếu ko phải thì xí xóa cho tớ!)
Tớ chẳng có cái ảnh nào ra hồn->post lên cũng chẳng để làm j, xâu mặt ban đại diện Nga 2! Ừ chúng nó chắc đang còn bận kiếm tiền hoặc sinh đẻ (hihihi).
-------------------
Vả lại tớ ở 2, nhìn các bạn ở 1 nể lắm, chỉ "kính chi viễn nhi" thôi.
Bạn Phương còi thế mà tớ vẫn ngại!:))
 
Phạm Thu Hà đã viết:
Phương ko biết tên tớ đâu. Sure. Bởi tớ chưa bao giờ là khuôn mặt của lớp.
Nhưng mặt thì chắc chắn nhớ! Cùng dân 13 ĐTH mà (điều này giải thích vì sao tớ gọi cậu là P-C, nếu ko phải thì xí xóa cho tớ!)
Tớ chẳng có cái ảnh nào ra hồn->post lên cũng chẳng để làm j, xâu mặt ban đại diện Nga 2! Ừ chúng nó chắc đang còn bận kiếm tiền hoặc sinh đẻ (hihihi).
-------------------
Vả lại tớ ở 2, nhìn các bạn ở 1 nể lắm, chỉ "kính chi viễn nhi" thôi.
Bạn Phương còi thế mà tớ vẫn ngại!:))
Ừ nhỉ, lâu lắm không lên chỗ bà Bích nên cũng quên mất tên mình là P-C từ bao giờ.Hóa ra Phương còi chỉ là gương mặt cafe thôi chứ cũng không phải đại diện lớp Pháp đâu.:))
 
Phương còi là bạn nào thế nhở, nghe quen quen, tớ không biết là đã gặp mặt bao giờ chưa. Không biết bạn Phương hè năm 94 có đi tam đảo cùng với lớp toán không ? Lớp pháp tớ có wen Hương Lan, cùng chiến đấu ở Paris gần 10 năm, lấy thằng Lâm, hình như có 2 con rồi thì phải.
 
Phương còi là bạn nào thế nhở, nghe quen quen, tớ không biết là đã gặp mặt bao giờ chưa. Không biết bạn Phương hè năm 94 có đi tam đảo cùng với lớp toán không ? Lớp pháp tớ có wen Hương Lan, cùng chiến đấu ở Paris gần 10 năm, lấy thằng Lâm, hình như có 2 con rồi thì phải.
Ngày trước chắc bạn Trung phải thờ ơ với xung quanh lắm nên lớp Pháp chỉ biết mỗi Hương Lan thôi, cùng dân chuyên Toán cấp 2 phải ko? Lan mới sinh con thứ 2, thông tin nhanh ghê nhỉ!!!
Tớ là bạn thân nhất của HLan ở lớp Pháp đấy, cũng nhỏ nhỏ như nhau ( là hồi cấp 3 thôi) và thường cặp kè với nhau đó. Tớ ko đi Tam Đảo hè 94 cùng Toán 1 nhưng có đi Bích Động năm 92 và Cúc Phương năm 93 cùng lớp Toán, tớ dạo đó hay chơi với Phương Anh, Giang, Hồng Minh,Hải, Thụy Long và Q.Hưng. Tr đang học hay làm việc ở FR? Khi nào có dịp qua Paris, biết đâu lại gặp nhau?
Đổi avatar xem có nhận ra nhau ko nhé.
Joyeux Noel et Bonne annee !!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oan quá. Tớ ko phải thờ ơ đâu mà vì hồi cấp 3 tớ nhát gái lắm, ra trường rồi mới biết Hương Lan, hóa ra Phương còi là là bạn thân nhất của HLan, thảo nào nghe quen quen. Phương Anh cũng đang ở Pháp, Thụy Long đã đi và đã về thì phải. Phương còi chơi thân với lớp toán nhỉ. Tớ đi học rồi đi làm ở Paris. Đi làm chỗ này chỗ kia, chưa có chỗ nào ổn định. Cũng chưa có chỗ trú thân luôn. Ở Paris gặp em Hoài đôi lần. Phương còi làm giáo viên ở Dai hoc ngoai ngu HN có vui ko ? Làm giáo viên mà còi thế thì học sinh nó bắt nạt chết. Tớ về VN có gặp lại Lan Anh lớp hóa, vui vẻ trẻ trung lắm, có chồng rồi, chua có con. Phương có biết bạn Trinh béo ko ? Hồi trước giáp mặt Trinh béo ở nhà HLan mấy lần.
 
Oan quá. Tớ ko phải thờ ơ đâu mà vì hồi cấp 3 tớ nhát gái lắm, ra trường rồi mới biết Hương Lan, hóa ra Phương còi là là bạn thân nhất của HLan, thảo nào nghe quen quen. Phương Anh cũng đang ở Pháp, Thụy Long đã đi và đã về thì phải. Phương còi chơi thân với lớp toán nhỉ. Tớ đi học rồi đi làm ở Paris. Đi làm chỗ này chỗ kia, chưa có chỗ nào ổn định. Cũng chưa có chỗ trú thân luôn. Ở Paris gặp em Hoài đôi lần. Phương còi làm giáo viên ở Dai hoc ngoai ngu HN có vui ko ? Làm giáo viên mà còi thế thì học sinh nó bắt nạt chết. Tớ về VN có gặp lại Lan Anh lớp hóa, vui vẻ trẻ trung lắm, có chồng rồi, chua có con. Phương có biết bạn Trinh béo ko ? Hồi trước giáp mặt Trinh béo ở nhà HLan mấy lần.

Năm ngoái tớ qua Pháp chơi, ở nhà Trinh béo và đi chơi với nhau suốt mấy ngày.Trinh đã về nước và "chống lầy" rồi.Thụy Long,Hưng và Minh mới gặp lại hôm hội trường, trông ai cũng khác lắm. Phương Anh lần vừa rồi tớ ko gặp nhưng trước đó có gặp ở HN vì bọn tớ chơi với nhau từ hồi bé xíu, có lẽ từ khi mới tập bò cơ vì mẹ bọn tớ là bạn thân của nhau mà.
Đi dạy học vui lắm và thấy luôn trẻ trung vì luôn được làm việc với đám sinh viên vui nhộn và công việc cũng ko quá căng thẳng hay nhiều áp lực như Tr đâu.SV ko dám bắt nạt tớ đâu, tại Tr ngày xưa ko quen tớ nên mới lo như vậy thôi.
 
Back
Bên trên